Tổng số bài gửi : 283 Điểm NHIỆT TÌNH : 571 Ngày tham gia : 14/11/2009
Tiêu đề: Ai được lên thiên đàng? Fri May 28, 2010 11:42 am
Ai Lên Thiên Đàng
Sau khi con tàu vĩ đại Titanic đắm. Những người đã chết lên trình diện Thánh Phêrô. Thánh Cả Phêrô lần lượt hỏi:
- Con tên gì ? - Thưa Cha! Con tên là ... Lúc còn sống con chuyên môn đi ăn trộm, đôi khi đi ăn cướp Thánh Phêrô mở sổ dò tên. - Tên con đây rồi ... vào Thiên Đàng đi. Còn con ? - Thưa Cha ! Con tên là ... Lúc còn sống con chỉ là con đĩ điếm. Thánh Phêrô vẫn ung dung dò tên trong sổ: - Tên con đây rồi ... vào Thiên Đàng đi. Còn con ? - Tên con là ... Con chính là thuyền trưởng đã sơ ý làm con tầu bị chìm. Thánh Phêrô tìm và nói: - Được ! Có tên rồi ... vào đi Người cuối cùng trông tướng mạo rất oai phong. Miệng nở nụ cười rất ngạo nghễ nói: - Thưa Cha ! Cha còn đợi gì mà không mở cửa Thiên Đàng cho con vào. Con mới là vị xứng đáng nhất ở đây ... Con chính là linh mục chuyên môn giảng Lời Chúa. Thánh Phêrô nhìn vào trong sổ: - Sao lạ thật ? Không thấy tên con ở hàng nào hết. - Thật là vô lý hết sức ! Tài ba như con mà lại không có tên là thế nào? - À ! Cha hiểu rồi ! Những người kia trước lúc chết họ đều hạ mình xuống cầu nguyện xin Chúa rộng lòng thương tha hết tội lỗi cho họ vì chính lúc đó lòng tin của họ lên tới tuyệt đỉnh. Còn con. Con chỉ là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại không chịu tìm học: mỗi lần con giảng thì cả xứ đều ngủ gật hết. Con chả có công trạng gì nên không có tên là vậy ...
Ng Văn Nghiên (st)
Teresa
Ai được lên thiên đàng?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài