|
Tác giả | Thông điệp |
---|
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Giết con ( truyện ngắn) Sat Jun 12, 2010 7:17 pm | |
| | |
|
| |
kitiyaha Cấp bậc: TÂN BINH
Giới tính : Tổng số bài gửi : 3 Điểm NHIỆT TÌNH : 3 Ngày tham gia : 13/06/2010 Job/hobbies : movie. Tâm trang : ok
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Sun Jun 13, 2010 4:38 pm | |
| | | | | |
cái này phải coi lại. thời buổi j oy mà còn trai hay gái. Truyện mang hàm ý về trọng nam khinh nữ hơn là về vấn đề phá thai. Mà sao lại lôi chuyện ở thủ đức vào nhỉ???
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Sun Jun 13, 2010 6:26 pm | |
| | | | | |
Bạn KITIYAHA ơi, chắc bạn bất bình với anh chàng HUỀ trong thuyện lắm phải không? Trọng nam khinh nữ, nhất là phá thai là chuyện xấu xa, tội lỗi, chúng ta lên án, nhưng khi tôi viết ra truyện này là tôi đả phá cái xấu đó , chứ không phải là đồng ý , hùa theo anh chàng Huề đó đâu. Trọng nam khinh nữ và phá thai là điều GIáo hội lên án nhưng nó vẫn xảy ra hằng ngày và nhiều nơi lắm, bạn không ở trong nghành y nên không biết đó thôi. Còn hiện tượng " bầu khấn" không biết ở Gia kiệm có không ,chứ ở Hố nai và nhiều nơi đầy dẫy. Nhiều bà đi khấn tưởng là có bầu, nhưng vác bầu cả năm chẳng thấy đẻ gì hết. Truyện này đăng trên clcgk bị sắp xếp lộn mấy chỗ. Nhờ BBT sửa lại và mời các bạn đọc rồi góp ý nhé.
| | | | | |
|
| |
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Mon Jun 14, 2010 7:20 am | |
| | | | | |
Câu chuyện nêu ra những chỉ trích, những thằng bạn xấu, khiêu khích vào yếu đểm dễ tự ái của một số đàn ông, gây hậu quà không lường... Ngày nay vẫn còn một số đàn ông như thế chứ không phải tất cả đã suy nghĩ thoáng đâu!
| | | | | |
|
| |
CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Mon Jun 14, 2010 7:29 am | |
| | | | | |
- kitiyaha đã viết:
- cái này phải coi lại. thời buổi này rồi mà còn trai hay gái. Truyện mang hàm ý về trọng nam khinh nữ hơn là về vấn đề phá thai. Mà sao lại lôi chuyện ở thủ đức vào nhỉ???
kitiyaha ở Thủ Đức hả? Mình cũng ghe nói Cha Thủ Đức giúp nhiều người vô sinh lắm! Minh cũng có bà cô họ nhờ cha mà sinh được một em bé Rất đẹp! chỉ tội có bầu gần 20 tháng! Hic! Muốn xem em bé đó thì Alo Admin dẫn đi! Hihihi. Có người mãi không sinh được con, có người giết con như câu chuyện trên, và có người chối bỏ luật chúa giết con để tuyển con xấu con đẹp, con trai con gái... Chúa ơi.!!
| | | | | |
|
| |
pham binh HẠ VIỆN
Tổng số bài gửi : 69 Điểm NHIỆT TÌNH : 203 Ngày tham gia : 24/10/2009 Đến từ : Han Quoc
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Mon Jun 14, 2010 9:24 pm | |
| | | | | |
- MaiNguyenVu đã viết:
Còn hiện tượng " bầu khấn" không biết ở Gia kiệm có không ,chứ ở Hố nai và nhiều nơi đầy dẫy. Nhiều bà đi khấn tưởng là có bầu, nhưng vác bầu cả năm chẳng thấy đẻ gì hết. Sao chú không viết "khấn " ở đâu đó mà lại viết cả chuyện ở thủ đức vào mà nói đến thủ đức thì là nói đến Đan viện Biển Đức rồi . Đúng là ở đó cũng có nhiều người mang bầu cả năm mà khong đẻ nhung có nhiều người thì chưa đến tháng đã sinh con rồi ( chị cháu đi khấn ở đó sinh trước 2 tháng mà khi sinh có thấy bung to lắm đâu mà con vẫn mập mạp khỏe mạnh ) cái nay con phụ thuôc vào "Lòng Tin" . Câu chuyện của chú viết về phá thai , lý do phá : Trọng nam khinh nữ . Theo cháu thì bây giờ phá thai do lối sống buông thả ,trụy lạc , sống thử trước khi kết hôn của giới trẻ bây giờ thì nhiều hơn là trọng nam khinh nử chứ !
| | | | | |
|
| |
CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Tue Jun 15, 2010 10:40 pm | |
| | | | | |
... Thì có cha nào khấn mà được đâu!! Chỉ có Cha Thủ Đức khấn được chúa Nhận lời thôi! À, mà còn được hay không được là do lòng tin của người xin nữa, Xin xong rồi về thấy lâu quá không sinh đâm ra nghi ngờ --> lại chẳng tin ắt hẳn là không được rồi.
Người thì cầu khẩn, người thì phá bỏ, Quà thật! làm Chúa cùng phát điên lên.
Phá thai là tội trọng! bị phạt vạ tuyệt thông tiền kết!
| | | | | |
|
| |
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Tue Jun 15, 2010 11:02 pm | |
| | | | | |
- kitiyaha đã viết:
- cái này phải coi lại. thời buổi j oy mà còn trai hay gái. Truyện mang hàm ý về trọng nam khinh nữ hơn là về vấn đề phá thai. Mà sao lại lôi chuyện ở thủ đức vào nhỉ???
Quan niệm Trai gái ngày nay đã giảm nhiều rồi, nhưng không hoàn toàn hết đâu Kitiyaha à! Mới đây trên TV thống kê rằng cứ 100 bé gái thì có 110 bé trai ra đời vì lý do sinh con lựa chọn gới tính nên mất cân bằng giới tính, khoảng 10 năm nữa con trai VN phải sang nước nghèo hơn mà... kiếm vợ! Nghe mà đau đầu! Huhuhu. I am a boy, tính 10 năm nữa mới marry! Huhuhu!
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Wed Jun 16, 2010 5:56 am | |
| | | | | |
Theo đài BBC mỗi năm VN CÓ 500.000 ca phá thai. VN được xếp vào số những nước phá thai nhiều nhất thế giới. Mời các bạn vào GOOGLE, gõ "phá thai" thấy ngay mà. Bà xã tui là BS sản phụ khoa, có phòng mạch tư, không ngày nào là không có 4-5 ca xin phá. Dĩ nhiên bả không bao giờ làm chuyện thất đức đó. Không phải người ngoại đạo đâu. Công giáo cũng rất nhiều. Có bà là em LM cũng đi phá đấy. Truyện Giết con không bịa hoàn toàn đâu. Cách đây mấy năm, giới BS kể có cặp vợ chồng đang mong có con trai, nhưng vợ đẻ toàn con gái. Lần này siêu âm cũng con gái. Chồng đưa vợ đi phá, phá ra một thằng cu tí. Siêu âm đâu phải lúc nào cũng chính xác. Sai lầm về máy móc, sai lầm do người đọc siêu âm. Chi tiết làm một số bạn không hài lòng là tác giả nêu vụ đi khấn ở Thủ Đức. Mặc dù không nêu đích danh nhưng ai cũng hiểu là ai rồi. MNV thành thực xin lỗi và xin bỏ chữ Thủ đức đi. Các bạn đồng ý chứ? Chân thành cám ơn các bạn MAI NGUYÊN VŨ.
| | | | | |
|
| |
Kathy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 340 Điểm NHIỆT TÌNH : 607 Ngày tham gia : 20/09/2009 Đến từ : England Job/hobbies : Student Tâm trang : Lonely
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Wed Jun 16, 2010 10:48 pm | |
| | | | | |
- MaiNguyenVu đã viết:
- "Mỗi năm VN CÓ 500.000 ca phá thai"
... Bà xã tui là BS sản phụ khoa, có phòng mạch tư, không ngày nào là không có 4-5 ca xin phá..." Nếu chỉ tính thống kê theo phòng mạch của BS bà xã của chú, tính trung bình năm là có 1.825 đứa trẻ bị giết! Tưởng tượng thấy ớn da gà!!
Vậy thì cả nước thì đến mức độ nào! Thật kinh khủng! BS nào cũng như bà xã chú thì... Chúa cũng chậm nỗi cơn thịnh nộ!
| | | | | |
|
| |
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) Thu Jun 17, 2010 2:27 pm | |
| | | | | |
500.000 LÀ CON SỐ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC TRONG CÁC BỆNH VIỆN THÔI. CÒN HÀNG TRIỆU CA TẠI CÁC PHÒNG MẠCH, NHÀ HỘ SINH, HOẶC CÁC BÀ TỰ MUA THUỐC UỐNG. NHIỀU EM COI CÁI THAI NHƯ CÁI NHỌT, TỰ DO LOẠI BỎ MÀ KHÔNG HỀ ÁY NÁY LƯƠNG TÂM. KATHY NGHE CHẮC PHẢI HÁ MIỆNG TO GẤP ĐÔI TRONG HÌNH KIA NHỈ.
| | | | | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Giết con ( truyện ngắn) | |
| | |
|
| |
|