Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Sudieptutroi

 

 XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyTue Jan 04, 2011 6:44 am




            XUÂN LÒNG TÔI THỨC

            XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Images395
            Có vườn mai nở sớm
            Mà lòng ai rất buồn
            Có vườn dưa hấu muộn
            Lệ nghẹn ngào không tuôn

            Mùa xuân đâu bởi nắng
            Mùa xuân chẳng vì hoa
            Trái sai mùa vẫn đắng
            Hương trái ngày chẳng thơm!

            Có tình tôi nở sớm
            Mà người ngu ngơ hoài
            Có tình ai đến muộn
            Tôi thôi rồi đam mê…

            Một xuân mới lại về
            Cho xuân lòng tôi thức
            Tôi yêu đời rất thực
            Những xuân người không xuân.

            Nguyên Thiên Thạch



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Thuý Vân
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Điểm NHIỆT TÌNH : 32
Ngày tham gia : 04/01/2011
Job/hobbies : student

XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyTue Jan 04, 2011 8:06 pm




    Bài thơ nay tôi thấy hay. Đặc biệt ở khổ thứ 2 tác giả dùng cụm từ "Trái sai" và "Hương trái..." diễn tả được cả 2 nghĩa danh từ và tính từ!



    Thuý Vân




Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyTue Jan 04, 2011 10:50 pm




    Thuý Vân đã viết:
    Bài thơ nay tôi thấy hay. Đặc biệt ở khổ thứ 2 tác giả dùng cụm từ "Trái sai" và "Hương trái..." diễn tả được cả 2 nghĩa danh từ và tính từ!

    Trước giờ mình đọc thơ chi biết nghe nó vần và nghĩa nó gần và thực thì thấy hay, không biết tí ti gì về cú pháp hết, Thúy Vân còn phân tích tính từ nữa, chắc Thúy Vân là Nhà Văn đây!



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
Thuý Vân
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Điểm NHIỆT TÌNH : 32
Ngày tham gia : 04/01/2011
Job/hobbies : student

XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyWed Jan 05, 2011 7:31 am




    Chào bạn Minh Thu

    Hồi học cấp 3 mình rất thich môn văn, nhưng không đủ khả năng đề làm nhà văn. Mình thấy bài thơ này hay thật. Trái sai: nhiều trái hoặc trái sai, không đúng. Hương trái: hương thơm của hoa trái hoặc hương hoa trái mùa.
    Khổ 1 thì nói về người lao động cực nhọc nhưng vườn mai lại nở trước tết sẽ thất thu. Vườn dưa hấu không kịp bán mùa tết thì cũng thế.
    Khổ 2 thì diễn tả khi cần tình tình không đáp trả, khi tính quay về thì lại không thấy hứng thú nữa.
    Khổ cuối thì nói về mùa xuân trong lòng khi đồng cảm được với những khó khăn đời thực của người khác thì chính là mùa xuân rồi.

    Thuý Vân



    Thuý Vân




Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyWed Jan 05, 2011 1:20 pm




    Thuý Vân đã viết:


    Chào bạn Minh Thu

    Hồi học cấp 3 mình rất thich môn văn, nhưng không đủ khả năng đề làm nhà văn. Mình thấy bài thơ này hay thật. Trái sai: nhiều trái hoặc trái sai, không đúng. Hương trái: hương thơm của hoa trái hoặc hương hoa trái mùa.
    Khổ 1 thì nói về người lao động cực nhọc nhưng vườn mai lại nở trước tết sẽ thất thu. Vườn dưa hấu không kịp bán mùa tết thì cũng thế.
    Khổ 2 thì diễn tả khi cần tình tình không đáp trả, khi tính quay về thì lại không thấy hứng thú nữa.
    Khổ cuối thì nói về mùa xuân trong lòng khi đồng cảm được với những khó khăn đời thực của người khác thì chính là mùa xuân rồi.

    Thuý Vân



    Đọc lời giải thích của Thúy Vân thấy bài thơ hay liền. Xin cảm ơn.



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

XUÂN LÒNG TÔI THỨC- Thơ- Nguyên Thiên Thạch

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters