Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La) Sudieptutroi

 

 Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La)   Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La) EmptyFri Jan 21, 2011 2:41 pm




    Xuân xanh

    Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La) 1
    Mùa xuân cứ chầm chậm đến. Tết về , bao lo toan trong gia đình mà chị phải thu vén , sắp xếp. Thảng thốt , chị ngồi bệt xuống trên nền nhà vừa mới lau ,mát rượi ,lòng chợt nhớ quê hương.
    Đã lâu lắm rồi chị không về thăm quê, kể từ ngày chị rời xa cái làng quê bé nhỏ dấu yêu cho mãi tới bây giờ.Từ thời chị con là sinh viên , nay đã ngoài tuổi ngũ tuần.
    Thời gian qua đi , chị cũng già đi cùng tuổi tác, nhưng mùa xuân của thiên nhiên ,của Đấng tạo hóa đã sắp xếp ,an bài thì cứ trẻ mãi. Mỉm cười viên mãn một mình bởi cái hạnh phúc của một mái ấm gia đình , thật vậy, cứ mỗi mùa xuân về là lòng chị đầy ắp niềm vui của sự bình an trong ân tình Chúa. Trong những ngày xuân , gia đình chị tụ họp đông đủ,Sáu cậu con trai thảo hiếu quây quần .
    Hôm nay, chuẩn bị cho phiên chợ tết cuối năm,chuẩn bị đón xuân mới,chị thấy tâm hồn bâng khuâng ,xao xuyến lạ.Chị nhớ lại những mùa xuân qua đi thời thơ ấu , thời thiếu nữ.Mùa xuân mãi mãi là mùa xuân xanh.
    Mùa xuân của ký ức tuổi thơ là sự rộn ràng chờ tết, là háo hức ,ngắm nghía bộ quần áo, dày dép mới mẹ mua về trong phiên chợ tết cuối năm,sẽ là sự vội vội vàng tất bật cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng với ba xếp từng cặp bánh chưng vào nồi và canh thức cho đến nỗi cay xè đôi mắt vì thiếu ngủ , vì khói bếp.
    Xuân xanh của tuổi niên thiếu, đêm giao thừa ,cùng chúng bạn lang thang ngoài đường làng hái lộc đầu xuân , cũng ngịch ngợm đâu kém gì mấy cậu con trai, trên tay nắm pháo chuột đốt ném vào một đám bạn dọa chơi rồi cùng nhau cười như nắc nẻ. Cũng có những ngày xuân đứng dưới vườn nhà hàng giờ để mà hít thở đến no nê mùi hương bưởi, hương chanh ngào ngạt tỏa trong vườn
    Rồi những đêm giao thừa qua đi khi giấc ngủ chưa tròn vì nỗi hồi hộp chờ trời mau sáng để được mặc quần áo mới, được đi chúc tết ông bà , thấy cô, được mừng tuổi mới (được lỳ xì), được tản bộ xa thật xa , lâu thật lâu mà không bị la rầy.
    Tuổi trăng tròn , chị được mẹ dắt đi may một chiếc áo dài thật đẹp của sắc xuân. Đón xuân , mặc chiếc áo dài, chị chợt nhận ra mình đã trở thành thiếu nữ, mùa xuân năm đó chị đã e ấp , dấu kín trong lòng một chút vấn vương với đôi mắt tròn to trăng rằm mười sáu.
    Quay về với thực tại, chị tự an ủi lòng mình , dù không về thăm quê, nhưng lòng chị vẫn luôn nhớ về quê với những nén nhang nghi ngút khói hương kính viếng , những lời kinh cầu chúc cho mọi người an lành hạnh phúc.
    Chị thì thầm tạ ơn Chúa Đấng tạo hóa đã ban cho dân tộc chị có những mùa xuân , có tết cổ truyền để nhà nhà sum họp ,để ai cũng có những hy vọng tốt đẹp hơn, để có thời gian mà biết (suy đi nghĩ lại trong lòng) những ngày tháng qua đã sống để rồi biết bao dung hơn , rộng lượng hơn, thứ tha hơn với những sẻ chia ấm lòng hơn cùng bao người gần xa quanh ta
    Náo nức chờ đón( nắng mùa xuân) đang đến trong tim chị,xuân của ký ức , của quê hương , của tuổi trẻ , của mái ấm gia đình , của dân tộc , của muôn người . Chợt mỉm cười chị nhớ về nồi bánh tuổi thơ , và nồi banh chưng của ngày mai , chiều ba mươi tết.
    Xuân đến , xuân đi , xuân lại về , quả là diệu kỳ trong tình yêu của Chúa , Xuân mãi xuân xanh ,và tết đang đến trong tim mọi người.

    Maria Xuyến (Sông La)



    Nồi bánh tuổi thơ

    Phiên chợ tết
    Lá dong xanh
    Lồ ô chẻ lạt
    Màu xanh xuân về
    Kìa tết đến
    Tuổi thơ qua
    Hương vị quê nhà
    Bánh chưng bánh tét
    Vẫn theo tôi suốt cả cuộc đời
    Và quê tết trong tôi
    Tuổi thơ xanh thắm một màu xanh
    Đồng xanh ,xanh núi
    Mái nhá rêu xanh
    Xanh cả hồn tôi
    Bên nồi bánh
    Xanh mãi xuân xanh
    Xanh mãi mùa xuân đẹp
    Xanh biếc muôn đời
    Tim dệt tin yêu

    Sông la



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
pham.0763
VIỆN SỸ
VIỆN SỸ
pham.0763

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 43
Điểm NHIỆT TÌNH : 54
Ngày tham gia : 16/12/2010
Đến từ : Houston, Texas
Job/hobbies : student
Tâm trang : phức tạp

Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La)   Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La) EmptySat Jan 22, 2011 1:31 am




    đọc bài của Dân Chài, thấy nhớ cái tết ở quê quá... hic...



    pham.0763




Về Đầu Trang Go down
 

Tạp bút & Thơ- Maria Xuyến (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters