Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH Sudieptutroi

 

 Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH Vide
Bài gửiTiêu đề: Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH   Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH EmptyTue Jan 25, 2011 8:56 pm




    TUỲ BÚT: XUÂN SÀI GÒN

    Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH 208_1977
    Tôi ưa thích đi trên đường Sài gòn vào những ngày Tết.

    Cứ vào chiều 30 Tết, bạn thử dạo trên tất cả con đường Sài Gòn. Bạn sẽ thấy đường phố Sài Gòn thênh thang, người người thưa thớt, xe bạn chạy bon bon, không còn nạn chen lấn, ùn tắt… Bạn vừa chạy, vừa ngẫm nghĩ mà thương yêu những con đường Sài Gòn! Nó như những chiếc xe thổ mộ chất thật nhiều hàng hóa đến độ khó di chuyển, nay đã được rũ sạch hàng hóa, còn lại chiếc xe trống rỗng cho chú ngựa sải từng nhịp bước nhẹ nhàng, thong thả lấy lại sức…

    Đường Sài Gòn cũng thế, suốt một năm 365 ngày chỉ được vài ba ngày dưỡng sức, còn những ngày kia đường Sài Gòn cứ phải gồng gánh quá sức của mình, giờ nào cũng kẹt xe, nơi nào cũng ùn tắc! Ai ai cũng muốn về Sài Gòn nơi “đất lành chim đậu”, người Sài Gòn lại hào phóng, cởi mở, không cản trở bước chân nào; vì thế, Sài Gòn mỗi ngày mỗi quá tải… Tôi nhìn Sài gòn những ngày tất bật và những ngày vắng vẻ từ nhiều năm nay, để thấy tình yêu tôi dành cho Sài Gòn mỗi ngày mỗi nhiều thêm lên!

    Năm nay năm Canh Dần, chiều 30 Tết vẫn cảm giác xưa, tôi lang thang những con đường Sài Gòn, nhưng thật thương cho Sài Gòn, Sài Gòn không được nghỉ ăn Tết như mọi năm rồi, Sài Gòn vẫn đông, đường Sài gòn nhiều nơi vẫn kẹt! Chiều mùng 1 Tết, trên đường Cách Mạng tháng 8 từ Trống Đồng đi về ngã tư Nguyễn thị Mình Khai, kẹt xe khó thoát ra được! Hình như người ở lại Sài Gòn ăn Tết năm nay nhiều lắm? Hay khách du lịch tham quan, muốn dừng chân để đón Xuân tại Sài Gòn ?

    Lễ chiều mồng một nhà thờ thật vắng, những bài hát thật hay dành cho ngày đầu năm không mấy người thưởng thức, hợp ý dâng lên Tòa Chúa. Bỗng thấy đôi chút ngậm ngùi cho những trăn trở của cuộc sống tâm linh…

    Phố thị dập dìu, không biết nơi ấy có bao nhiêu người mãi mê vui tìm hoan lạc mà quên dâng này đầu năm cho Chúa?

    Năm nay Mùa Chay lại về trùng với ngày Xuân, cứ ba năm gặp một năm nhuần, thì Mùa Chay và Mùa Xuân cùng song hành. Lang thang trên phố Xuân, tôi bước vào ngôi Thánh đường nhỏ mà một thuở tôi năng lui tới.

    Vẫn không có gì thay đổi lắm, ngoài những khuôn mặt quen thuộc thuờng xuyên đi Lễ của thuở ấy, nay đã già đi. Người thì còng lưng, người thì lèm nhèm, có người thì đã ngồi vào xe lăn… Không khí buổi lễ xa lạ và hình như không ấm áp lắm, làm tôi có cảm giác sinh hoạt nơi đây không tiến lên, mà đi thụt lùi(?)

    Tôi còn nhớ ngày đó vị linh mục già, bịnh hoạn được đưa vào bàn Thánh bằng bức màn kéo lại. Ngài ngồi ngay trên ghế Dâng Thánh Lễ vì đôi chân tê liệt của Ngài. Mà sao lúc ấy Thánh Lễ vẫn sốt sắng, và bài giảng lễ mộc mạc ngắn gọn của vị linh mục bịnh hoạn ấy cứ thấm sâu vào tâm trí của con chiên ?

    Có phải vì âm thanh không được chuẩn? hay vị linh mục nói quá dài để lạc mất điểm chính của bài giảng, mà khi nghe đến đoạn:

    Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH Nha-tho-duc-ba1
    “Năm nay thứ tư Lễ Tro nhằm vào ngày mồng 4 Tết, Giáo Hội từ lâu đã cho phép linh mục sở tại, tùy địa phương mà áp dụng ngày Ăn Chay hợp lý. Ông bà anh chị em hãy giữ chay như đã quy định. Nhưng vì ngày chay nhằm vào ngày Tết, vì thế nếu trong gia đình ta có người đến thăm viếng chúc Tết, ta có thể tiếp đãi họ như bình thường. Bù vào đó ông bà anh chị em hãy làm một việc thiện nào đó, hay chia sẻ điều gì đó cho người nghèo khó; thì cũng như đã giữ chay…”

    Bên dưới các cụ quay qua lại với nhau xầm xì, có vị thì nhìn nhau mỉm cười, tôi thì không hiểu ra sao?

    Về đến nhà tìm ngay quyển lịch Công Giáo đọc: Ngày thứ Tư Lễ Tro .

    Không có một ghi chú nào cho ngày Ăn Chay nhằm vào ngày Ăn Tết cả!

    Tôi còn chú ý đến những nhà thờ khác tôi có ghé qua, xem Cha có ý gì như Cha nhà thờ tôi vừa tham dự không? Thì hầu như việc Ăn Chay không dính dáng gì đến việc ăn Tết cả!

    Tôi không nói gì với gia đình về lời giảng tôi đã nghe này, để việc Ăn Chay trong ngày mồng 4 Tết được tốt đẹp cho những đứa con dễ “phá chay” của tôi .

    Ngày Mồng 4 cũng là ngày đưa Ông Bà của nhà chồng tôi tổ chức hằng năm ở Cần Giuộc. Mẹ chồng tôi từ Quảng Nam vào định cư tại Sài Gòn lâu lắm rồi, thay vì phải về nhà thờ chính ở Quảng Nam, bà đề nghị lập bàn thờ ở nhà người cậu để bà con trong miền Nam dễ dàng tới lui. Vì thế, làm gì thì làm, ngày mồng 4 Tết tất cả họ Ngoại bên chồng trong Nam, phải về nhà Cậu ở Cần Giuộc vừa chúc Tết, vừa đưa ông bà.

    Năm nay nhằm ngày Lễ Tro, tôi đề nghị để mình ông xã đại diện gia đình về Cần Giuộc. Dù sao một người không ăn uống mâm cơm cúng kiến ngày Tết vẫn “dễ coi” hơn là 6 người nhà tôi cùng không ăn.

    Để ông xã đi một mình, lòng tin chắc là bà con sẽ phiền hà lắm khi con cháu thiếu sót lễ lạy với Ông Bà, nhưng cũng đành thế chứ biết làm sao ?

    Ai ngờ, ngày mồng 8 nhà chồng tôi có đám giỗ! Ông cậu dưới Cần Giuộc lên không một lời quở trách khi tôi chào:

    - Con xin lỗi cậu vì Tết năm nay không đến nhà cậu chúc tết, đưa ông bà như mọi năm…

    - Cậu biết rồi, con bận ăn chay ngày gì đó phải không? Ngày toàn thế giới cũng ăn chay mà, cậu xem tin tức biết được rồi, cậu không trách đâu!

    Tôi vui mừng quá:

    - Thế cậu bây giờ cũng cập nhập ghê nhỉ? Sự gì cũng biết!

    - Phải tiến bộ chứ con, cậu biết, nên cậu không trách các con đâu!

    Nhà chồng tôi rất khó khăn về phép tắc này nọ, nhưng nay thông cảm như vậy làm tôi vui lắm.

    Chợt nghĩ đến vị linh mục quá dể dãi trong ngày Chay tịnh làm tôi không được vui. Phải chi vị linh mục ấy nói rằng: “Vì ngày Chay nhằm vào những ngày Tết, nếu anh chị em cố gắng hãm mình giữ chay cho trọn, thì sự chay tịnh của anh chị càng có giá trị trước mặt Thiên Chúa hơn”. Để khuyến khích cho giáo dân biết hy sinh một tý, đàng này lại “vẽ đường cho hươu chạy”!

    Luật Ăn Chay đưa ra là để khuyến cáo, nhắc nhở những người nguội lạnh cho họ biết dục lòng sám hối những lỗi lầm, thờ ơ họ đã gây ra, mà sớm quay về bên Chúa; chứ không phải chỉ dành riêng cho những người luôn kính yêu Chúa. Nếu Giáo Hội chúng ta không có buộc phải đi Lễ ngày Chủ nhật thì chắc chẳng mấy khi những người “giữ Đạo theo Luật” ấy bước vào nhà thờ(?)

    Không nói đâu xa, chính gia đình có thể gọi là tốt đẹp như gia đình tôi đây, thì cũng gần một phần ba là giữ Đạo theo Luật rồi. Họ chỉ sợ Luật chứ không phải sống Đạo vì lòng yêu mến Chúa!

    Những tin tức về ngày chay tịnh của người Công Giáo được đưa lên truyền hình, cho mọi người Lương cũng như Giáo nhìn thấy. Đó cũng là cách làm sáng danh Chúa, và gây cảm xúc cho nhiều người kính yêu Chúa. Mong là những hình ảnh, tin tức quý giá ấy, thức tỉnh những tâm hồn nguội lạnh, để họ biết so sánh bản thân mình với hình ảnh họ nghe, thấy được, mà thấy rằng họ cần phải cũng cố Đức Tin mình lại, hoạt động mạnh lên, không thể để Đức Tin cứ chết dần chết mòn trong sự thụ động của mình…

    Bài hát văng vẳng bên tai: “Hỡi người! Hãy nhớ mình là tro bụi, một mai người sẽ trở về bụi tro…”

    Xuân cứ chậm chạp trôi qua không hối hả, nhưng Xuân đi mất từ lúc nào không hay biết! Ai cũng nhìn lại mình, tuổi Xuân cứ lần lượt chồng chất. Xuân càng mau đến thì đường đi đến Tro Bụi càng thật gần.

    Sài Gòn đã đi vào hoạt động, gánh nặng vẫn cứ chồng chất lên vai, đường Sài Gòn lại kẹt xe, tắt đường! Em thật khổ sở vì quá yêu thương con người, ta ngưỡng mộ em và vô cùng biết ơn em, ta lang thang bên em và cùng em hát bài:

    “Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái! Con dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài…”

    Năm Canh Dần

    Tác giả KH
    (Vườn Ô-liu 14, Dunglac.org)



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

Tuỳ Bút: XUÂN SÀI GÒN- KH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters