Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Cô Chụp Hình Người Lương Ngày Tết- Anh Em Của Mọi Người Sudieptutroi

 

 Cô Chụp Hình Người Lương Ngày Tết- Anh Em Của Mọi Người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Cô Chụp Hình Người Lương Ngày Tết- Anh Em Của Mọi Người Vide
Bài gửiTiêu đề: Cô Chụp Hình Người Lương Ngày Tết- Anh Em Của Mọi Người   Cô Chụp Hình Người Lương Ngày Tết- Anh Em Của Mọi Người EmptyMon Jan 31, 2011 9:51 pm





      CÔ CHỤP HÌNH NGƯỜI LƯƠNG NGÀY TẾT

      Buổi tối Chúa nhật cuối năm, thầy phó đi tất niên đâu đó, cha sở ăn tối một mình. Một phụ nữ bước vào phòng ăn, đi đến bàn ăn, đặt xuống 400.000 đ và thưa :


      - Thưa cha ,con xin lễ…


      - Chị ở đây hay ở bên ấy về? -vị LM đứng lên mời chị lên phòng khách…


      - Con người lương, chụp hình đám cưới hôm ấy …


      - Vâng xin lỗi, tôi nhớ rồi....chị ở Lagi bà con nhà chụp ảnh Thái Hòa..


      - Đúng …


      - Ở PT tôi quen anh Hồng, có vợ là người nhà Thái Hòa.


      - Chị ấy là chị ruột con ….Con xin lễ gì đó? linh hồn gì đó…Linh hồn mồ côi phải không ? Cô hồn các đẳng phải không?


      - Dạ đúng rồi


      - Thỉnh thoảng chị chụp hình đám cưới ở nhà thờ không buộc chị tết tôi đâu.Xin nói rõ như thế kẻo chị áy náy…


      - Không phải đâu.Con cũng góp tiền cho Sơ Cúc xây mả mồ côi ở Tây An. Ban đầu con thường lên đó thắp nhang cho ấm cúng. Nay con đưa tiền cho người quản trang thắp nhang dùm và mua hoa quả đặt trên mả mồ côi.. Con xin gửi thêm cho đủ 500.000đ cho cha làm gì đó gì đó ….con người lương không hiểu.


      - Cầu siêu cho các vong nhân ?


      - Đúng rồi đó. Bên Phật bây giờ bớt sát sinh người ta cúng chay thôi.


      - Thời xưa, thời Cựu Ước người Do Thái dâng của lễ bằng cách giết một cừu hay con dê lấy máu rảy lên bàn thờ.Ý là con người tội lỗi đáng chết nhưng tượng trưng con vật chết thay cho mình. Ấn tượng thật mạnh…Nhưng nay dâng lễ như chị thấy đó không còn đổ máu như xưa. Người CG không dọn mâm bàn khi cúng cha cúng mẹ vì cha mẹ đâu có cần ăn nữa “còn là tinh anh” như câu thơ Nguyễn Du. Việc thờ cúng đối với Công Giáo mang tinh thần hơn…Con chị lớn chưa ?


      - Đứa 19, đứa mới có 9 tuổi…


      - Hôm đi qua nhà anh Hồng ở Phan Thiết, tôi thấy cụ thân sinh có vẻ chậm hơn .


      - Ổng chín mấy rồi…


      - Nhân dịp Năm Mới xin chúc chi và gia đình Năm Mới khang an hạnh phúc..


      - Cần sức khỏe cha ạ…Con cũng chúc cha mọi điều tốt lành năm mới…


      Cha sở bận bịu nhận quà (và phát quà) Tết. Đặt một bông hoa trên mả mồ côi thì chưa bao giờ !

      Năm nay, Ngài sẽ đặt. Cám ơn cô chụp hình người lương !

      “ Người bên Đông bên Tây sẽ vào trong Nước Thiên Chúa…”


      Tác giả Anh em Của Mọi Người
      (Vườn Ô-liu 21, Dunglac.org)



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

Cô Chụp Hình Người Lương Ngày Tết- Anh Em Của Mọi Người

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters