Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth Sudieptutroi

 

 3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth Vide
Bài gửiTiêu đề: 3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth   3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth EmptySat Feb 19, 2011 8:16 pm




      3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE

      Trong thời đại ngoại giáo, nhiều tư tưởng gia chân chính cũng công nhận rằng: người ta có thể là một nhà thông thái nổi danh, một nghệ sĩ đại tài, một nhà thể dục quán quân, hay một người giàu có nhất hạng, nếu thiếu chí khí, thì tất cả đều vô giá trị. Bạn hãy chú ý, bạn chỉ cần đọc những lời châu ngọc trích trong tác phẩm của Épictète, một dân nô lệ ngoại giáo:

      “Bạn đừng chăm chú đến việc làm thoả mãn sự đòi hỏi của dạ dày mà chỉ chú trọng đến nhu cầu của linh hốn!” (Gnomologium Epictectum 20ed. Schebkel Teubner, Leipzig 1898- 1890)

      “Thà chết còn hơn sống thiếu đạo đức” (Fragn, 32, 422)

      “Vận mệnh có thể ràng buộc xác thịt, nhưng tật xấu có thể ràng buộc linh hồn… Ai được tự do về xác thịt, mà linh hồn bị ràng buộc, tức là một người nô lệ: ai có linh hồn không bị ràng buộc, mới là tự do, như thế họ có bị ràng buộc bởi xác thịt chăng?” (Gnom, 32, 470)

      “Có linh hồn trong sạch, cao thượng mà sống trong căn nhà nhỏ bé còn ích lợi hơn có linh hồn đê tiện mà sống trong lâu đài nguy nga” (Gnom, 60, 476)

      “Linh hồn là ánh sáng của Thượng Đế. Bạn là con Thượng Đế, vậy bạn hãy quý trọng mình… Bạn còn chưa biết rằng hằng ngày bạn nuôi Thượng Đế, vì lúc nào bạn cũng có Thượng Đế ở trong bạn.” (11, 8, 12, 125)

      “Mục đích của chúng ta là vâng lời Thượng Đế, để một ngày kia cũng được giống hình ảnh của Người” (1, 13)

      “Linh hồn giống một thành trì bị bao vây bởi quân địch hằng tỉnh thức. Nếu nền móng của tường thành vững chắc, thành sẽ không bị chiếm” (IV 5, 25)

      “Nếu muốn trở nên tốt, thì trước hế bạn hãy coi như bạn xấu đã.” (Gnom 13, 488)

      “Đừng làm điều xấu, hãy từ bỏ những khuynh hướng hèn hạ.” (Fragn 10, 412)

      “Linh hồn trong sạch với những nguyên tắc thanh cao sẽ được cao thượng và vững vàng trong hành động.” (IV, 11, 8, 39)

      “Trong mọi việc dù nhỏ nhặt hay trọng đại, cũng phải hướng nhìn về Thượng Đế.”(11, 19, 31, 174)

      “Bạn hãy bảo cho người ta biết rằng tìm hạnh phúc trong sự đau khổ mù quáng thì không thể thấy được. Hạnh phúc không phải bởi sức mạnh, bởi vì như Myro và Offelius nào có được sự sung sướng gì. Cũng không phải bởi quyền thế là sung sướng, vì như Néron, Sardalapale, và Agamemmon đã phải vò đầu bức tai mà than khóc, họ cũng chỉ biết nhờ thời thế và nhờ những sự lầm lẫn. Hạnh phúc chỉ ẩn trong người bạn, trong quyền tự do chính đáng, trong việc khinh chê tính khiếp sợ hèn nhát trong tính tự chủ hoàn toàn, trong cái thế lực của bình tĩnh vui vẻ.”

      Thật là những ý tưởng cao thượng biết bao phát sinh từ óc của người dân nô lệ ngoại giáo!

      (Còn tiếp)

      (Theo Chí Khí Người Thanh Niên, tác giả: Tihamer – Toth, chuyển ngữ: Nguyễn Thanh Khiết và Bùi Ngọc Liên.)



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: 3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth   3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth EmptySat Feb 19, 2011 10:13 pm




    Trích dẫn :


    “Có linh hồn trong sạch, cao thượng mà sống trong căn nhà nhỏ bé còn ích lợi hơn có linh hồn đê tiện mà sống trong lâu đài nguy nga” (Gnom, 60, 476)


    Vẫn có Có linh hồn trong sạch, cao thượng sống trong căn nhà nguy nga mà.



    TTH




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: 3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth   3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth EmptySat Feb 19, 2011 10:31 pm




    Chào chú TTH!
    Nếu được cả linh hồn và sự giàu có thì quá tốt. Con cũng mong nhiều người được như vậy.
    Nhưng nếu giàu có mà không có linh hồn tốt thì không bằng nghèo mà có linh hồn tốt. Ý tác giả như vậy?



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: 3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth   3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

3.LỜI NÓI CỦA ÉPICTÈTE- Tác giả:Tihamer – Toth

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
-
free counters