Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Hạnh Phúc- Sông La Sudieptutroi

 

 Hạnh Phúc- Sông La

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Hạnh Phúc- Sông La Vide
Bài gửiTiêu đề: Hạnh Phúc- Sông La   Hạnh Phúc- Sông La EmptyFri Feb 25, 2011 6:53 am




      Hạnh Phúc

      Mai đã thức giấc lâu lắm rồi , Ngắm nhìn chồng và các con đang say sưa ngủ trong nhịp thở đều đều , ngước mắt nhìn đồng hồ cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ gõ nhịp báo thức năm giờ sáng.
      Mai choàng dậy nhưng cũng thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng và con.
      Sáng nào cũng vậy , thức giấc với một thói quen cầu nguyện nhanh chóng, Mai vội vàng vào bếp để chuẩn bị cơm nước cho vợ chồng con cái mang theo trong bữa ăn trưa vừa hợp vệ sinh , vừa đỡ tốn kém trong cái căn bản của đồng lương.
      Sáng nay , một buổi sáng của ngày chủ nhật trong tuần, Mai thư thái thả hồn xác , tâm tư ,mọi sự trong giờ cầu nguyện.Cảm nhận như đã xong bổn phận của một người con , chị bước ra sân hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng , bao lo toan chợt như tan biến, chị mỉm cười , nụ cười thanh bình và rạng ngời trên khuôn mặt , quả thật ,ánh sáng huyền nhiệm của Thiên Chúa tình yêu đã đến với chị ,đã chạm đến cõi sâu thẳm của tâm hồn và trái tim chị.
      Vừa tản bộ quanh sân, vừa như miên man trong niềm hạnh phúc của một gia đình vợ chồng đầm ấm ,sum họp , con cái ngoan ngoãn ,đạo nghĩa ,thảo hiếu ,trưởng thành. Nhìn vào gia đình chị , bà con lối xóm , xứ đạo ai cũng phải thốt lên rằng thật hạnh phúc , thật là được ơn Chúa.Hiện tại hai vợ chồng Mai ngoài việc làm ở sở còn tham gia vào việc chăm sóc ,thăm viếng ,tư vấn cho bệnh nhân HIV, tham gia ca đoàn nhà thờ. , Chị cũng khuyến khích con cái tham gia vaò các hoạt động ở nhà thờ.Mỗi lần nhận được lời khen của mọi người , chị thầm cảm tạ Chúa đã đặc cách riêng cho chị bao hồng ân tuyệt vời.
      Mai nhớ lại cuộc đời mình, là một cô gái xa gia đình năm mười bảy tuổi, rồi chị gặp anh (chồng chị) nên duyên vợ chồng trong sự phản đối kịch liệt của hai gia đình do không môn đăng hộ đối , do anh là người có đạo công giáo , và do sự khác biệt bao điều trong cái nhìn của người đời. Đời sống vợ chồng cũng biết bao thăng trầm, nhiều lúc anh đã quên đi lời thề non hẹn biển , chị vẫn lặng lẽ ,âm thầm chịu đựng , chị đã dâng tất cả mọi sự của đời mình cho Chúa bằng đời sống nép mình bên mẹ dưới ảnh tượng thánh giá mà cầu nguyện. Lần lượt sáu đứa con ra đời , chồng vẫn cứ vô tâm, cả gia đình vẫn sống chung với bố mẹ chồng, hai vợ chồng và các con cùng nhau chen chúc trong căn phòng mười tám mét vuông , chị chỉ biết phó thác trong tay mẹ và Chúa mọi sự. Năm tháng , thời gian cứ trôi qua nhưng cuộc sống khó nghèo cứ đuổi bám vào chị như không muốn dứt ,chị lam lũ , chị bỏ đi cái nghề dạy học cao quý của mình để bươn chải , vật lộn với gánh phở đầu đường mà nuôi con, thế nhưng ngay cả những nhu cầu thiết yếu hằng ngày Mai cũng chưa lo đủ cho các con mình. Những năm tháng đó ,Mai thấy tất cả như trút lên đôi vai nhỏ bé của mình , chồng làm việc cũng chẳng được thành công,lại được tiếng đẹp trai, đaò hoa đa tình.Sau những vất vả lo toan , những chịu đựng , những hy sinh cho gia đình , cho con cái , Mai chỉ biết tâm sự với Chúa , với Mẹ mà không một lời ca thán . Mai chỉ biết nói với Chúa rằng : nếu mọi sự đẹp ý Chúa , xin Chúa hãy thực hiện nơi con.
      Tất cả lời nguyện cầu của Mai, sự cho đi của Mai , sự vất vả chịu đựng của Mai, sự hy sinh, những giọt nước mắt âm thầm của Mai trong những đêm trường Chúa đã thấu rõ và Người đã xót thương. Chính Chúa đã dẫn đưa chồng chị trở về lại trong mái ấm gia đình , Anh đã xin lỗi chị, chị vẫn nhớ rõ như in cái ngày anh trở về , anh đã đặt đôi bàn tay nóng ấm lên bàn tay chị, Chị chợt như thấy chiếc chìa khóa của tâm hồn chị được mở ra. Cái buổi mai đó , trong mắt chị , mọi sự dù là những sự vật bình thường đều lấp lánh đẹp tuyệt vời.Mai đã không một lời trách móc mà chỉ biết cảm tạ Chúa đã đưa anh trở về cùng chị và con cái.
      Mai trở vào nhà , chồng và các con vẫn say trong giấc ngủ , trời sáng dần , chị vội vàng đánh thức chồng và các con dậy đi lễ sáng, Mai nghĩ rằng , cứ sáng sớm cả nhà lo bổn lễ xong thì làm gì và đi đâu cũng rất yên tâm và thanh thản.
      Hạnh phúc ngọt ngào đã đên cùng Mai, gia đình , vợ chồng con cái đầm ấm của một thục tại trong hồng ân của Chúa, Mai nhìn lại cuộc đời mình ,thực sự trong cuộc đời , trong tình yêu , trong đời sống, trong sự phong nhiêu , tất cả chỉ được nên một , được sinh ra, được dựng xây, được bền chặt trong ơn Chúa dẫu rằng cuộc đời có là nụ cười hay nước mắt, những khoảng khắc khi sống thực sự là những lúc làm mọi sự bằng tình yêu và trong tình yêu.
      Hạnh phúc viên mãn của một gia đình không dừng lại với Mai sau cái đêm tân hôn mà nó gập ghềnh , khúc khủy , gian nan vô cùng,Mai đã phải vật lộn với bao điều của mặt trái cuộc sống.Mai đã chấp nhận cho đi bao điều để được đón lấy hạnh phúc của hôm nay.Quả thật bao trải nghiệm , bao biến cố của cuộc đời cho Mai nhận ra rằng, cuộc sống của con người phải như hạt giống ,chấp nhận vùi vào lòng đất, phải thối đi để được nảy mầm ,vươn lên khỏi mặt đất sống vững vàng xanh tốt giữa nắng mưa cuộc đời.
      Với bao lần suy đi nghĩ lại trong lòng, Mai chợt nhận ra : đời chị đã được thắp lên bởi một thứ ánh sáng của Thiên Chúa tình yêu. Ánh sáng đó sẽ không bao giờ tắt khi chị biết bao dung , nhân ái ,tha thứ, quảng đại giữa cuộc đời
      Ánh sáng đó giúp chị nhận ra bóng dáng của ngày mai đẹp hơn đang chờ chị phía trước của cuộc đời
      Ánh sáng đó đã , đang và mãi mãi thì thầm với chị giữa đêm khuya rằng: mọi sự viên mãn đang chờ chị ở cuối cuộc đời.Ánh sáng đó đang nắm lấy tay chị và bảo :đừng rời bỏ và đừng đánh mất niềm hy vọng.
      Ánh sáng đó đã cho chị biết rằng, có một sự bất tử vượt qua cái chết trên con đường thương khó cho những ai biết tận hiến hy sinh ,trao gởi .Ánh sáng đó bảo chị, cho đi là nhận lai .
      Ánh sáng của Thiên Chúa tình yêu đã giúp Mai bước đi và tránh xa những điều mà chị tưởng như mình không thể làm được. ánh sáng của tình yêu đã đưa chị đi vào đời sống tương quan .Chị đã sống trong niềm tin yêu , phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa , Chị đã sống tròn bổn phân với gia đình .
      Tâm hồn chị thật an bình. Chị tạ ơn Chúa đã cho chị trở nên con cái Chúa và chợt nhận ra
      Cung đàn đời con trong lòng bàn tay Chúa. Chúa đã so dây cung bậc từng phím nhạc của đời con.

      Sông La



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Hạnh Phúc- Sông La

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters