Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Gọi lại tình xưa - Thơ- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 Gọi lại tình xưa - Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Gọi lại tình xưa - Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Gọi lại tình xưa - Thơ- Nguyễn Xuân Phước   Gọi lại tình xưa - Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptyWed Mar 02, 2011 6:44 pm




      Gọi lại tình xưa



      Gọi lại tình xưa - Thơ- Nguyễn Xuân Phước 15273761255342109
      Một ngày nào anh mong gặp lại em
      Từ tăm tối thẳm sâu trong ký ức
      Chợt sống lại một mùi hương thơm nức
      Giữa buổi chiều lặng lẽ bước theo chân

      Dẫu chỉ một ngày gọi nhau : tình nhân !
      Anh cũng vẫn sẽ hôn em say đắm
      Những bờ môi gặp hơi quen nồng ấm
      Chợt trở về hạnh phúc rất xưa xa

      Một đời người thoáng chốc đã đi qua
      Như ngọn nến đốt dần toàn thân thể
      Ta cháy hết một đời ta dâu bể
      Để chờ em một bước tiễn đưa nhau .

      Ở bên em thời gian trôi rất mau
      Ngày đã ngắn , đêm cũng tàn nhanh quá
      Tình yêu đến biến người từ xa lạ
      Sao bỗng dưng gắn bó khát khao ghê ?

      Em nhớ đâu đã gieo niềm đam mê
      Rồi phó mặc cho trổ bông nỗi nhớ
      Anh gặt mót chút hương thơm hơi thở
      Cất kỹ vào kho ký ức ái ân .

      Dẫu chỉ một ngày gọi nhau : tình nhân !
      Anh cũng sẽ vẫn yêu em như đã
      Em nhỏ bé nhưng lại là tất cả
      Xứng một đời đánh đổi bước chân theo
      Anh lại yêu em như đã từng yêu .......

      03 - 2011 .

      Nguyễn Xuân Phước




    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Gọi lại tình xưa - Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters