Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: CHUỖI ĐÁ ĐEO TAY MÀU TÍM- Truyện ngắn- Mai Chỉ Thiên Wed Mar 02, 2011 6:55 pm | |
| | | | | |
CHUỖI ĐÁ ĐEO TAY MÀU TÍM
Những cặp vợ chồng có yêu thương, chăm chút nhau đến mấy cũng có lúc giận hờn, lời qua tiếng lại. Sự nóng giận, hờn dỗi cũng là hương vị đa dạng của tình yêu. Tôi thầm nghĩ như vậy khi lòng đang giận chồng tôi lắm. Cho người ăn xin 5000đ khi chúng tôi đang ăn phở ở quán, chồng tôi cho là quá nhiều trong khi tôi thấy người ăn xin tàn tật cả hai chân. Chỉ có thế, tranh luận vài câu về lòng bác ái không ý hợp nhau làm bữa ăn mất vui.
Bước ra ngoài quán, chồng tôi giục leo lên xe nhanh đi về vì anh phải đến cơ quan gấp. Tôi bận loay hoay cài chiếc nón bảo hiểm, anh ta tưởng tôi nũng nịu, dỗi hờn nên cầm cổ tay kéo tôi ngồi lên xe. Cái kéo tay khá mạnh làm chuỗi đá thạch anh trên tay tôi bung ra, vương vãi trên hè phố những hạt đá màu tím như những giọt lệ tức nghẹn nay có dịp tuôn trào. Tôi chẳng nghĩ, chẳng nói gì khác ngoài việc vội ngồi xuống tìm nhặt lại những hạt đá kỷ niệm. Chồng tôi nói nhanh: “Bỏ đi! Tối đi mua cái khác.” Tôi cũng chẳng màng gì, tiếp tục tìm những viên thạch anh nhỏ. Anh ta trầm tĩnh hơn: “Xin lỗi em! Chút nữa em đón xe về, anh lên công ty gấp có cuộc họp.” Tôi ra hiệu cho anh ta cứ việc đi.
Tôi đếm số hạt đá vẫn còn thiếu mất một hạt, lòng thầm nhớ đến lời nói của người xưa tặng nó cho tôi: “Anh nghe nói đeo đa thạch anh ngăn ngừa được một số bệnh.” Tôi không biết là có thực sự đá thạch anh ngăn ngừa được bệnh hay không nhưng đối với tôi chuỗi thạch anh màu tím này là kỷ vật duy nhất tôi còn giữ được, thiếu nó tâm hồn tôi thật sự đau buồn. Người tặng tôi chuỗi đá màu tím này đã từng nói cho tôi nghe rất say sưa về lòng bác ái và anh ta đã chọn con đường lên đồi Canvê chiều tím rồi.
Mai Chỉ Thiên
| | | | | |
|