Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Ta không hề biết các ngươi Sudieptutroi

 

 Ta không hề biết các ngươi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Ta không hề biết các ngươi Vide
Bài gửiTiêu đề: Ta không hề biết các ngươi   Ta không hề biết các ngươi EmptyThu Mar 03, 2011 6:30 pm




    Ta không hề biết các ngươi

    Lung Linh


      Bài Phúc âm Chủ nhật 9 Thường niên Năm A kết thúc bằng cả một trời u ám đầy sấm sét và mưa giông với 3 lời chúc dữ khủng khiếp, gây sốc cho rất
      nhiều người, kể cả những linh mục đang nhiệt tình hăng say thi hành mục vụ!!!


      Ta không hề biết các ngươi;

      xéo đi cho khuất mắt Ta,

      hỡi bọn làm điều gian ác!

      Có đời nào sau khi đầy tớ thân thưa với chủ với một niềm xác tin sâu xa và mãnh liệt rằng:

      "Lạy Chúa, lạy Chúa,

      nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri,

      nhân danh Chúa mà trừ quỷ,

      nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "

      thế mà ông chủ nổi tiếng là chậm bất bình và hết sức khoan dung với tình yêu vô biên bao la hơn biển khơi, cao vời hơn núi Thái sơn..nỡ lòng nào tuyên án đầy tớ trung tín với những lời lẽ nặng nề như thế nhỉ??!!

      Ngài nỡ lòng nào không biết lũ đầy tớ chúng tôi đã từng nhiều lần nhân danh Chúa mà nói tiên tri – thời nay người ta hiểu là nói lời ngôn sứ - tức là công bố Lời Chúa trước mặt cộng đoàn. Biết đâu nhờ đó nhiều người được Chúa "đánh động" mà sống tốt hơn ??

      Thế mà Ngài cố tình tạt cả một thau nước lạnh vào mặt :

      Ta không hề biết các ngươi;

      Ngài thừa biết rằng lũ đầy tớ chúng tôi đã từng nhiều lần nhân danh Chúa mà trừ quỷ một cách rất oanh liệt, danh chúng tôi vang vọng cả một góc trời. Có người còn hứng chí phong chúng tôi là “Thánh”.

      Thế mà Ngài coi chúng tôi như những tên tội lỗi xấu xa gớm ghiếc với lời phán lạnh xương sống:

      Xéo đi cho khuất mắt Ta.

      Khủng khiếp quá !! Chúng tôi đứng như trời trồng !!!

      Chúng tôi đã làm gì nên tội ??

      Nhân danh Ngài mà trừ quỷ mà lại bị coi như một trọng tội ??!!

      Chúa có vẻ hơi bất công đấy.

      Ngày xưa các môn đệ thân tín hớn hở về khoe những thành tích trừ quỷ. Ít ra Ngài cũng đã đưa ra câu nói đầy khích lệ:

      Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10:20)

      Rõ ràng là Ngài bất công nhé.

      Ngài hứa với các môn đệ thân tín rằng: têncủa Ngài được ghi trong Sách Hằng Sống trên trời..

      Sao Ngài lại xua đuổi những môn đệ tép riu vô danh tiểu tốt như một lũ phạm tội đại nghịch vậy??

      Xéo đi cho khuất mắt Ta !!



      Không lẽ nhân danh Chúa mà nói tiên tri,

      nhân danh Chúa mà trừ quỷ,

      nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ

      lại là bọn làm điều gian ácsao???

      Khó hiểu quá !!

      Khó hiểu quá !!

      Chẳng trách ngày xưa các môn đệ của Ngài đã từng rủ nhau bỏ đi hàng loạt sau khi Ngài tuyên bố : Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (Ga 6:55)

      Nghe chói tai quá !!!



      Nhưng..nhưng không lẽ Thầy Giêsu của mình thực sự bất công như thế sao ??

      Chắc hẳn là Lời của Thầy hàm ẩn cả một thần ý diệu vợi đằng sau những lời có vẻ bất công, lạnh lùng và tàn khốc đó.

      Viết tới đây tôi chợt nhớ tới lời chia sẻ của Phaolô trong Thư thứ nhất Cô-rin-tô chương 13 : 1-3

      Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.
      Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.
      Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.


      Thì ra những thứ bên ngoài mà thiên hạ cho là oai phong, là thánh thiện thì đối với Chúa, Chúa chỉ muốn nhìn thấy bên trong lòng mình.

      Chúa chỉ muốn biết tôi làm việc này để đặt mục đích gì?

      Để làm cho xong bổn phận – đây là kiểu sống nô lệ lề luật – không vì lòng mến Chúa!!

      Để khiến cho người khác phải biết ơn, phải phục tôi sát đất: đây là những âm thanh của phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. - Chúa không có chỗ đứng trong trái tim tôi!!
      Để danh tôi được cả sáng – Đây là thói kiêu ngạo ẩn giấu và rất tế nhị. Chúa phải nhỏ đi ..còn cái tôi này phải được lớn lên !!!


      Kết luận

      Lời Chúa cảnh cáo hôm nay nhắc nhở chúng tôi đặt lại vấn đề.

      Tôi đang thực hiện những việc này vì điều gì?
      Tôi đang thực hiện những việc này để đạt mục đích gì?


      Tôi có cùng với Chúa ở ngay trong lòng tôi để thực hiện việc này không?

      Tóm lại tương quan của Chúa với tôi hiện nay ra sao qua những việc tôi thực hiện ngay trên cõi đời này?



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
 

Ta không hề biết các ngươi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters