Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tên cám dỗ. Mi là ai? By Lung Linh Sudieptutroi

 

 Tên cám dỗ. Mi là ai? By Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kathy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Kathy

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 340
Điểm NHIỆT TÌNH : 607
Ngày tham gia : 20/09/2009
Đến từ : England
Job/hobbies : Student
Tâm trang : Lonely

Tên cám dỗ. Mi là ai? By Lung Linh Vide
Bài gửiTiêu đề: Tên cám dỗ. Mi là ai? By Lung Linh   Tên cám dỗ. Mi là ai? By Lung Linh EmptySat Mar 12, 2011 6:50 pm




    Tên cám dỗ. Mi là ai?

    By: Lung linh

      Mùa chay tới, những bài chia sẻ tung bay như bướm lượn trên bầu trời Internet. Cả hàng trăm bài bàn về Cám dỗ, Tội lỗi, Hối cải, Trở về… mọi chuyện này đều đổ lên đầu Tên Cám Dỗ.

      Nếu không có nó, ai thèm phạm tội làm chi??

      Nhưng khổ nỗi nó lại có mặt khắp nơi..từ chốn ăn chơi tội lỗi tới nơi nghiêm trang thánh thiện..từ nhà bần cùng tới biệt thự giàu sang…từ nhà giáo dân tới tòa giám mục..và lên tới tận cung điện Vatican !!!

      Đặc biệt là Tên Cám Dỗ này biến ảo khôn lường.

      Lúc thì nó biến thành những tiếng nói thì thầm trong ta,

      Có khi nó lại ẩn mình qua một người thân, ngay cả người cha, người mẹ, bạn bè chí cốt..thậm chí nó còn nép mình sau hình ảnh có vẻ thánh thiện như linh mục, giám mục, thậm chí một giáo hoàng nào đó..

      Thêm vào đó Tên Cám Dỗ này tung ra nhiều chiêu rất ngoạn mục tùy mỗi đối tượng.

      Thường thường tên cám dỗ ẩn mình qua những tiếng nói thì thầm trong ta.

      Thực vậy, khi đứng trước một tình huống đặc biệt nào đó, ta cảm thấy lòng mình như một bãi chiến trường. Nơi đó những lời thì thầm của Tên Cám Dỗ biến thành những tiếng gõ nhịp đều đều và rất kiên nhẫn như một điệp khúc êm đềm:

      Cứ thử một tí thôi mà. Chẳng sao đâu. Cả triệu người đều như thế cả…

      Nghe bùi tai quá, mình cứ thử một tí xem sao..

      Không ngờ càng thử càng thích.

      Thế là từ thử… tới thật cách nhau không tới một milimet

      Cuối cùng, ta rơi vào bẫy của Tên Cám Dỗ một cách nhẹ nhàng êm thắm..

      Ta hối hận: Sao mình yếu đuối thế nhỉ??

      Trong khi đó Tên Cám Đỗ hân hoan cười mỉm chi cọp!!!

      Tên Cám Dỗ thỉnh thoảng vào hùa với người thân thúc giục ta làm điều bất chính với những lời động viên nghe rất hợp lý.

      Chính đức Giêsu ngày xưa cũng đã từng bị Tên Cám Dỗ muợn tay môn đệ trưởng Phêrô tìm cách can ngăn trong Phúc âm Mac-cô 8: 31-33

      Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết : Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.
      Người nói rõ điều đó, không úp mở.

      Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. (Thầy dại gì mà lại chịu khổ, chịu sở như vậy. Thầy chỉ xin Chúa Cha một tiếng là xong ngay thôi mà. Không lẽ Chúa Cha lại đang tâm để cho Thầy bị giết chết thảm thiết như vậy hay sao??!!)
      Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

      Hóa ra ngay cả tông đồ trưởng Phêrô cũng đã từng làm tay sai cho Tên Cám Dỗ Xa-tan lợi dụng.

      Thực vậy, Tên Cám Dỗ đã từng “vẽ đường cho hươu chạy” cho một linh mục khi muốn phạm tội với một cô gái qua lời tuyên bố rất huênh hoang và tự mãn:

      Được ăn nằm với linh mục, một người mang Chức Thánh là một ân huệ vô cùng to lớn và rất đáng hãnh diện!!!

      Quý vị thấy đó, Tên Cám Dỗ quả thật cao tay, nó mượn ngay “tấm áo choàng thánh thiện” của Chức Thánh để khiến cho người trong cuộc lầm tưởng rằng chuyện mây mưa của một linh mục không phàm phu tục tử như người đời. Và như thế, người ta có thể thoải mái tiếp tục vui chơi trong vũng bùn nhơ nhớp.

      -0-0-0-

      Nói cho vui thế thôi, ai trong chúng ta cũng có đầy kinh nghiệm thắng bại với Tên Cám Dỗ “chai mặt chai mày” này.

      Nhưng vấn đề quan trọng là ta phải xử trí với hắn ra sao đây???

      Nói chung, có 3 nhóm chính:

      Nhóm thứ nhất: chiếm thiểu số - mang danh NHÓM NÔ LỆ với những đặc điểm sau:

      Đối với Chúa:

      Chúa là kẻ xa lạ hoặc tệ hơn nữa: “xin mời ngài đi chỗ khác chơi để tôi còn làm ăn, còn vui chơi giải trí theo kiểu của tôi chứ”.

      Đối với Tên Cám Dỗ:

      Họ không những là nô lệ mà đôi khi còn trở thành tai sai đắc lực để đi cám dỗ những người khác nữa.



      -0-0-0-

      Nhóm thứ hai: chiếm đa số - mang danh nhóm GIỮ ĐẠO TIÊU CỰC

      Đối với Chúa:

      Chúa là Cha: khi họ lải nhải cầu nguyện ngoài môi miệng.

      Chúa là vua: khi họ cúi đầu tôn thờ.

      Chúa là ông cảnh sát chuyên khi sổ phạt : khi họ lén lút phạm đủ thứ tội.

      Chúa là ngưòi gần gũi: lâu lâu sau tuần tĩnh tâm họăc đi hành hương đâu đó. Trong bầu không khí trang nghiêm với cả chục ngàn người, họ cảm thấy Cháu có vẻ gần gũi một chút. Nhưng sau đó vài ngày, họ lại trở về cuộc sống tẻ nhạt như xưa.

      Chúa là ông thẩm phán: khi họ “BỊ CHÚA GỌI VỀ”. Lúc đó, Chúa biến thành ông thẩm phán chí công, mang sổ công – tội ra cân đo đong đếm. Cuối cùng sẽ tuyến phán bắt ngồi tù trong lứa nguyện ngục bao nhiều năm tháng. Nghe đâu một ngày trong lò luyện ngục hơn cả ngàn ngày nơi trần gian!!!!

      Đối với Tên Cám Dỗ

      Chính vì thế họ phải vất và chiến đấu với Tên Cám Dỗ này suốt cuộc đời. Tất nhiên là có thắng có bại, nhưng có lẽ bại nhiều hơn. Thành thử ra, họ cứ phải xưng tội liên miên. Xưng thì xưng nhưng trong lòng họ biết chắc rằng: chưa được ba bảy hai mươi mốt ngày họ lại tiếp tục phạm tôi như thường. Có người còn nghĩ:

      Thôi, đã vậy, cứ để “một năm xưng tội ít là một lần theo luật Giáo hội cho rồi!!!”

      Nhóm thứ ba: nhóm này cực hiếm - mang danh nhóm SỐNG ĐẠO TÍCH CỰC.

      Đối với Chúa:

      Họ quyết tâm dành hẳn một thời gian dài quyết tâm lên đường tìm kíem Chúa. Họ đọc Kinh Thánh với những suy tư tích cực. Họ gặp nhau thường xuyên thường thì chỉ 2 người để họ có thể đào sâu thật sâu mộ ý tưởng quan trọng nào đó. Họ có thể nói thẳng thắn tất cả những suy tư của họ cho nhau. Nhờ đó, khoảng một năm sau, họ liên tục khám phá ra những ánh sáng mới. Họ sống theo những gì họ khám phá. Chính vì thế khuôn mặt Thiên Chúa cũng dần dần ngày càng rõ nét hơn.

      Thiên Chúa là tình yêu: thực vậy họ khám phá ra rằng,

      Vì yêu thương, một ngày nào đó, Chúa sinh ra họ trên trần gian này.

      Vì yêu thương, Chúa bao phủ họ suốt cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Ngài. Dù họ gặp những điều vui, buồn hay may, rủi hoặc sướng khổ…

      Vì yêu thương, một ngày nào đó, Chúa lại gọi trở về nơi mà họ xuất phát. Họ như những tia sáng phát ra từ mặt trời, bay nhảy nơi trần gian này một thời gian..và rồi tia sáng đó lại trở về với mặt trời hừng hực tình yêu…

      Chúa là nguồn sống thần linh..từ nay họ sống nhờ nguồn sống thần linh đó. Tất nhiên là họ cảm thấy rất mãnh liệt rằng: họ đang hưởg một cuộc sống dồi dào , hạnh phúc và bình an dù họ gặp bất cứ tình huống nào.

      Chúa là sức mạnh ngay trong lòng mình.

      Đối với Tên Cám Dỗ:

      Dù họ biết Tên Cám Dỗ cũng quanh quẩn đâu đây

      Nhưng họ đã khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu, nên súôt ngày họ chỉ còn biết sống trong tình yêu Ngài. Họ gần như quên béng Tên Cám Dỗ ngày xưa.

      Họ còn khám phá ra Chúa chính là sự sống thần linh, vì thế họ khoái chí sống bằng sự sống của chính Ngài. Họ gần như quên béng Tên Cám Dỗ ngày xưa.

      Họ còn khám phá ra Chúa chính là sức mạnh thần kỳ, nên kể từ đó, nội công của họ rất thâm hậu. Vì thế, thỉnh thoảng tên cám dỗ rầm rộ kéo cả đạo binh tới.. định dùng “chiến thuật biển người” để đàn áp.

      Nhưng vì họ tràn đầy sức mạnh của Thần khí Thiên Chúa, họ chỉ cần mỉm cười, khe khẽ phe phẩy cái quạt như Khổng Minh ngày xưa… cũng đủ làm cho đoàn hùng binh cám dỗ đang đằng đằng sát khí bỗng nhiên rối loạn hàng ngũ, lủi thủi biến đi nơi khác.



      Tóm lại, ngày xưa khi tôi chỉ biết giữ đạo theo như luật Giáo hội dạy, tôi đã phải chật vật chiến đấu với Tên Cám Dỗ mà thường thì thất bại thê thảm.

      Nhưng từ khi thực sự khám phá ra Chúa sống động ngay trong lòng mình, tôi đã dồn mọi nỗ lực đề sống thân mật với Chúa. Thì tôi bỗng khám phá ra rằng. tôi gần như không còn giờ để tâm tới Tên Cám Dỗ quỷ quái ngày xưa nữa.

      Hoặc lâu lắm nó mới xuất hiện tôi chỉ cần nhìn thẳng vào mặt nó và mỉm cười mỉm chi:

      Thôi đi chỗ khác chơi nhé. Câu định chiếm chỗ của Thiên Chúa hằng sống ngay trong lòng tớ đấy hả???

      Thế là Tên Cám Dỗ tẽn tò biến đi nơi khác không trống không kèn.



    Kathy




Về Đầu Trang Go down
 

Tên cám dỗ. Mi là ai? By Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters