Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
Tiêu đề: TRUYỆN HAY Ý ĐẸP: TIN TƯỞNG Mon Apr 25, 2011 10:10 pm
Truyện hay ý đẹp - Lm. Dominic Nguyễn Phúc Thuần
Tin tưởng
[/size] Vào một đêm khuya, căn nhà bổng nhiên bốc cháy. Mọi người hoảng hốt chạy thoát thân. Đứa con nhỏ choàng dậy, thấy khói và lửa vây quanh, nó hoảng hốt chạy lên sân thượng tìm đường thoát thân. Người cha đứng dưới thấy con ở trên sân thượng liền gọi :
- Nhảy xuống đi con, có ba đỡ, đừng sợ!
Người cha biết rắng, đứa bé nhảy xuống mới thoát chết được. Nhưng đứa bé đứng trên sân thượng nhìn xuống chỉ thấy toàn là khói và lửa mịt mù. Nó vô cùng sợ hãi và không dám liều mạng nhảy xuống. Người cha đứng dưới giục:
- Nhảy xuống đi con, có ba đỡ, đừng sợ!
Đứa bè gào lên :
- Nhưng con đâu thấy ba.
Người cha đáp :
- Con đâu cần thấy ba, nhảy xuống đi, miễn là ba thấy con là được rồi!
Ý đẹp :
Người có lòng tin thật là người hoàn toàn phó thác trong tay Chúa và sẵn sàng tuân theo Ngài, cho dù không thấy Ngài và không hiểu được đường lối của Ngài : "Nhờ đức tin, Ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp và ông đã đi mà không biết mình đi đâu"(Dt 11, 8 )[/size]
HeoCon1103
TRUYỆN HAY Ý ĐẸP: TIN TƯỞNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài