Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chúa nhật  Kính Chúa chiên lành.  ngày 15.05.2011 Sudieptutroi

 

 Chúa nhật Kính Chúa chiên lành. ngày 15.05.2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

Chúa nhật  Kính Chúa chiên lành.  ngày 15.05.2011 Vide
Bài gửiTiêu đề: Chúa nhật Kính Chúa chiên lành. ngày 15.05.2011   Chúa nhật  Kính Chúa chiên lành.  ngày 15.05.2011 EmptyFri May 13, 2011 7:17 pm




    Chủ nhật Kính Chúa chiên lành. ngày 15.05.2011

      Anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.


      Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Chiên lành. Chúng ta lại có dịp để nhìn lại hình ảnh của người mục tử nhân lành.

      Người mục tử nhân lành, anh là ai.

      Bình thường chúng ta hiểu ngay là các vị linh mục. nhưng hiểu rộng thêm chút nữa, đó là những huynh trưởng chóp bu của bất cứ công đoàn nào.

      Anh ta đi trước và chiên đi theo sau

      Tất nhiên đây không phải là những trường hợp anh là người đi lên trước khán đài để đại diện cho cả cộng đoàn của mình. Cũng không phải anh đi trước để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển cộng đoàn.

      Nhưng đi trước ở đây phải là đi trước một bước trong quá trình tâm linh.

      Tôi đã từng đặt vấn đề này với anh trưởng cao cấp của một cộng đoàn lớn:[

      Anh thường tuyên bố rằng:

      Hãy đến với Chúa Giêsu, rồi Ngài sẽ ban Thánh Thần cho chúng ta.

      Vậy, xin anh cho biết anh đã tới tới Chúa Giêsu bằng cách nào??

      Đặc biệt là Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho anh như thế nào???

      Cộng đoàn này không như thế, trong buổi chia sẻ Lời Chúa hàng tháng, anh em chia sẻ Lời Chúa với nhau, Chúa sẽ dạy cho anh em biết phải làm gì.

      Lẽ ra anh khi được hỏi như thế này, anh nên chia sẻ kinh nghiệm gian lao vất vả của anh trên đường gặp gỡ Chúa Giêsu ra sao..và đặc biệt là anh cảm nghiệm quyền năng Thánh Thần đã phát huy trong anh như thế nào… có như thế anh em mới từ đó mà tìm ra con đường riêng cho mình chứ.

      Cuối cùng, xin hỏi anh: Thế thì chức năng dẫn đường của huynh trưởng để làm gì?

      Không có câu trả lời!!!!

      Nếu không trả lời được thì hóa ra chức năng dẫn đường của anh chỉ thuần túy lý thuyết. Còn thực hành thì anh chối bỏ thẳng thừng, mặc xác cho anh em tha hồ mò mẫm Lời Chúa trong đêm trường tăm tối.

      Chúa nhật Chúa chiên lành cũng là dịp cho những linh mục và huynh trưởng cao cấp nhìn lại chặng đường Tâm linh của mình xem:

      Tôi đang ở chặng thứ mấy? (xin xem bài Bốn chặng đường tâm linh phía dưới)
      Lý do: Nếu tôi cứ luoẩn quẩn trong chặng thứ nhất và thứ hai thì lấy tư cách gì để dẫn đường cho cộng đoàn lớn hàng ngàn người.

      Chúng nhận biết tiếng của anh

      Tiếng ở đây không phải là những lời nói oang oang trên tòa giảng chỉ dừng lại ở cắt nghĩa Lời Chúa hoặc chỉ đưa ra những bài học luân lý đầy dẫy trong báo chí hoặc trên Internet.

      Mà tiếng ở đây rất huyền diệu được phát xuất từ cảm nghiệm ngọt ngào, sống động của cuộc đời Tâm linh sâu thẳm.

      Có thể những tiếng nói này đã được nuôi dưỡng hàng giờ trầm tư trước Thánh Thể,

      Có thể những tiếng nói này đã được nuôi dưỡng hàng giờ lắng lòng xuống để chìm vào trong sự kết hiệp thâm sâu với Chúa ngay trong lòng mình.

      Có thể những tiếng nói này đã được thầm nhuần từ những giây phút kết hiệp nên một với Chúa ngay khi đi đứng, nằm ngồi, ăn nói hoặc hoạt động tay chân…

      Tới trình độ này, anh sẽ có đầy kinh nghiệm dẫn đường và tiếng nói của anh mới có cơ may thấm vào lòng người. Lúc đó họ sẽ dễ dàng nhận biết tiếng của anh hơn. Bởi vì tiếng nói này đi đôi với thực hành ngay trong cuộc đời của anh – chứng nhân sống động.

      Tóm lại, muốn đi trước dẫn đường, anh phải nhận ra Chúa thực sự sống động trong anh. Anh thực tập sống với ngài. Anh sẽ cảm nghiệm dần dần sức sống của Ngài lớn lên trong anh.

      Từ đó, anh sẽ có nhiều dịp chia sẻ sự sống dồi dào, bình an, hạnh phúc của mình.

      Hy vọng người ta sẽ dễ nhận ra tiếng huyền diệu của anh, dù anh nói rất tự nhiên, đơn sơ, với những bằng chứng bình thường gần gũi nhưng lại rất thâm sâu.






    Teresa




Về Đầu Trang Go down
 

Chúa nhật Kính Chúa chiên lành. ngày 15.05.2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: 
SỐNG LỜI CHÚA
-
free counters