Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: CHIẾC MÁY GIẶT - (VƯỜN Ô-LIU 23) Tue Jun 21, 2011 11:02 am | |
| | | | | |
CHIẾC MÁY GIẶT - (VƯỜN Ô-LIU 23)
Từ cuộc thi Ơn Cha Nghĩa Mẹ do Chương trình Chuyên đề (thuộc TT Mục Vụ TGP. Saigon) tổ chức:
CHIẾC MÁY GIẶT
Tác giả: Vũ Duy Tư
Má kính yêu!
Hôm nay là ngày thứ 6 con sống xa nhà. Mấy ngày trước thì cũng bình thường, chưa có gì đáng nói. Nhưng hôm nay thì có rồi. Chuyện cũng đơn giản lắm! Số là mấy ngày trước con giặt quần áo nhưng cũng ít nên chưa thấy gì. Vì mấy hôm rồi, bận những chuyện linh tinh, rồi lười nữa nên… Hôm nay thì ôi thôi, nhiều quá! Con giặt mà thấy đau cả lưng.
Sống trong này (nhà chung của Dự tu Đại Chủng Viện Xuân Lộc) phải vậy thì đúng rồi! Mọi người phải tự giặt lấy quần áo của mình chứ đâu có ai làm dùm ai, trừ những trường hợp đặc biệt. Con sẽ cố gắng, Má ạ! Nhưng con muốn nói rằng con nhớ cái máy giặt nhà mình quá, Má ơi! Con nhớ đến cái máy giặt chẳng phải vì con yêu mến gì nó, vì nó có gì mà yêu mến. Nhưng con nhớ vì con đang thấy mỏi lưng. Giá như con đang ở nhà thì con đâu phải cong lưng mà giặt thế này. Nói thế chứ đường con đi con phải chấp nhận, và con đang cảm thấy hạnh phúc khi sống ở đây, Má ạ!
Nhưng Má ơi, có một điều con muốn nói rằng nếu như con nhớ cái máy giặt một phần thì con nhớ Má đến gấp nhiều lần. Vì dường như mỗi ngày, Má đều là người khởi động nó. Chính tay Má bỏ quần áo vào máy giặt và chính tay Má khiến cái máy giặt hoạt động. Con nhớ Má!
Con còn nhớ hơn khi nhớ về nhà mình cách đây khoảng trên dưới chục năm. Ngày ấy, nhà mình đâu đã có máy giặt. Ngày ấy con cũng đâu còn nhỏ gì nhưng cũng chưa tự giặt quần áo. Ngày ấy, Má cũng giống như “chiếc máy giặt” vậy. Má giặt từng cái quần cái áo cho con, cho Ba, cho các anh chị nữa. Nhưng người ta bảo máy giặt giặt cũng chưa sạch lắm. Con thấy cũng đúng, Má ạ! Cái máy dù có hiện đại đến đâu thì cũng vẫn chỉ là cái máy, nó đâu biết chỗ nào còn dơ mà giặt kỹ hơn, Má nhỉ? Nhưng má thì khác, khác không chỉ vì Má biết chỗ nào dơ mà giặt kỹ hơn. Mà khác vì Má là Má của con, Má giặt đồ cho con bằng chính tình yêu thương Má dành cho con, dành cho mọi người trong gia đình mình chứ không phải là một chiếc máy được sản xuất ra để phục vụ cho cuộc sống của mọi người và làm việc dưới sự điều khiển của người khác. Mỗi một cái vò là một chữ yêu, chữ thương Má dành cho từng người trong gia đình. Con biết điều đó, con biết Má yêu con.
Và… Con cũng yêu Má, Má ạ!
An Bình, 22h 48’ 1’’ ngày 13 – 09 – 2010
Tác giả Vũ Duy Tư
| | | | | |
|
HeoCon1103 THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
| Tiêu đề: Re: CHIẾC MÁY GIẶT - (VƯỜN Ô-LIU 23) Wed Jun 22, 2011 7:45 am | |
| | | | | |
nhiều lúc mình thấy những việc nhỏ bé tầm thường quá mình không để ý chứ khi mình ở trong hoàn cảnh (như tác giả đây) thì mới biết việc nhỏ bé tầm thường ấy cũng đủ khiến cho mình CONG LƯNG và mệt đến vậy . Giặt đồ thấy được sự mệt mỏi mà nhớ đến MAMA ở nhà đã TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC, bao nhiêu ngày tháng vất vả lo lắng cho gia đình, cho con mà thương MAMA quá chừng. Từng cái vò quần áo là từng CÁI GIẶT CỦA YÊU THƯƠNG mà...!
| | | | | |
|