Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG Sudieptutroi

 

 QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MaiNguyenVu
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 242
Điểm NHIỆT TÌNH : 502
Ngày tham gia : 08/05/2010
Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn
Tâm trang : Vui

QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG   QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG EmptyWed Mar 12, 2014 11:00 am




    QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG

    Thời Israel lưu đày, Thiên Chúa hiện ra với một cặp vợ chồng già. Ngài tiên báo cho họ những điều mà có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới: bà sẽ có thai và sinh con trai, ông sẽ là tổ phụ của một dân tộc đông như sao trời cát bể. Muốn đạt những điều đó, ông bà phải từ bỏ quê hương, họ hàng, nhà cửa, di cư đến vùng đất mới theo sự chỉ dẫn của Chúa. Nguyên chuyện vợ ông có thai đã là điều không tưởng vì bà già lụ khụ, 90 tuổi rồi, sạch kinh, hết trứng từ 40 năm nay. Còn ông 99 cái xuân xanh, hết “xí oách” từ lâu.Để củng cố đức tin cho ông, Ngài ký kết với ông một giao ước.Thế là ông bà tin tưởng ra đi, chấp nhận mọi gian khổ.Cuối cùng lời hứa của Chúa đã thành hiện thực.
    QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG Bienhinh5
    Hôm nay Chúa Giêsu đem ba môn đệ lên núi Tabo cho các ông thấy vinh quang của Chúa. Chúa làm thế với mục đích gì, có phải để “nổ” với các ông? Sự kiện này xảy ra mấy ngày sau khi Chúa báo cho các môn đệ một tin buồn: Ngài sẽ chịu nhiều đau khổ, bị bắt và chịu tử hình thật thê thảm nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúa biến hình để củng cố đức tin các môn đệ, để các ông vững tin bước vào cuộc thương khó.

    Con đường của Chúa là con đường Thập Gía, con đường đau khổ, nhưng per Crucem ad lucem, qua Thập Gía tới vinh quang, qua đau khổ tới hạnh phúc trường sinh. Các môn đệ của Chúa cũng phải đi qua con đường này vì “môn đệ không hơn thầy”. Các thánh tử đạo cũng thế, các Ngài chấp nhận mọi đau khổ và chịu chết vì hạnh phúc Nước Trời mai sau. Đó cũng là con đường của mọi Kitô hữu. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ đời này để được hưởng vinh quang với Chúa.
    Lạy Chúa, chúng con đang bước đi giữa đời với biết bao khó khăn, thất bại và thử thách. Nhiều lúc chúng con tự hỏi không biết Chúa có mặt trên cõi đời này không, hoặc nếu có thì Chúa có ghé mắt nhìn đến từng phận người nhỏ nhoi yếu đuối này không. Vậy tại sao Chúa để cho đau khổ bất công tràn lan trên thế gian này? Chúng con đang đi trên đời như đang bước trên chặng đường thương khó. Xin Chúa đến cùng vác thập giá với chúng con và củng cố đức tin để chúng con vững tin rằng cuối chặng đường thương khó là phục sinh vinh quang. Amen.



    MaiNguyenVu




Về Đầu Trang Go down
 

QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: NHẠC SĨ THÁNH CA GIA KIỆM :: -:¦:- NS MAI NGUYÊN VŨ
-
free counters