Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Ngày Nghi Ơn Mẹ (MOTHE'S DAY 2010) Sudieptutroi

 

 Ngày Nghi Ơn Mẹ (MOTHE'S DAY 2010)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Quang Huy
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Quang Huy

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 233
Điểm NHIỆT TÌNH : 654
Ngày tham gia : 14/09/2009
Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai
Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch
Tâm trang : Happy

Ngày Nghi Ơn Mẹ (MOTHE'S DAY 2010) Vide
Bài gửiTiêu đề: Ngày Nghi Ơn Mẹ (MOTHE'S DAY 2010)   Ngày Nghi Ơn Mẹ (MOTHE'S DAY 2010) EmptySat Mar 06, 2010 11:01 am




    Thiếu Mẹ Cuộc Đời Vô Nghĩa .

    Khi bạn mới lọt lòng, mẹ âu yếm ẵm bế, bạn cám ơn qua việc ré lên như quỷ sứ. Khi bạn lên một, mẹ cho bạn ăn và tắm rửa, bạn “la khóc suốt đêm” để cám ơn. Khi bạn lên hai, mẹ bạn dạy bạn bước đi đầu tiên, bạn cám ơn bằng cách bỏ chạy khi bà gọi. Khi bạn lên ba tuổi, mẹ hết lòng nấu ăn nuôi bạn, bạn cám ơn bằng việc đổ thức ăn đi. Khi bạn lên bốn, mẹ cho bạn bút màu, bạn cám ơn bằng cách vẽ bậy khắp nơi. Sau đó một năm, ngày lễ mẹ cho bạn mặc đẹp, bạn nhảy vào vũng bùn đầu tiên để cám ơn. Khi bạn lên sáu, mẹ đưa bạn đến trường, bạn hét lên lời cám ơn :”con không đi học”. Khi bạn bẩy tuổi, mẹ cho trái banh, bạn cám ơn bằng cách ném vỡ cửa kính nhà hàng xóm. Khi bạn lên tám, mẹ cho bạn cây kem, bạn để kem nhỏ đầy áo để … cám ơn. Khi chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn, bạn cám ơn bằng cách chẳng thèm tập luyện. Khi bạn lên mười, mẹ đưa bạn đi khắp nơi … bạn nhảy khỏi xe, không buồn ngoái lại chào mẹ. khi bạn mười một, mẹ đưa bạn cùng bạn hữu đi xem phim, bạn cám ơn bằng cách yêu cầu mẹ ngồi hàng ghế khác.Khi bạn mười hai, mẹ dặn đừng xem các show TV không tốt, chờ mẹ vắng nhà bạn lén xem để cám ơn. Khi bạn mười ba, mẹ nhắc bạn cắt tóc, bạn cám ơn bằng cách càu nhàu rằng mẹ chẳng có óc thẩm mỹ. Khi bạn mười bốn, mẹ lo cho bạn tháng trại hè, bạn đã quên đi, không viết cho mẹ một chứ để cám ơn. Khi bạn mười năm, vừa ở sở làm về, mẹ mong được hôn bạn, bạn cám ơn qua việc khóa kín phòng. Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn láy xe, bạn cám ơn bằng cách lén dùng xe của mẹ mỗi khi có dịp. Khi bạn mười tám, mẹ khóc khi bạn đậu tú tài, bạn đi chơi thâu đêm để cám ơn mẹ. Khi bạn mười chín, vào đại học, mẹ xách hành lý, đưa bạn đến nội trú, bạn cám ơn bằng cách chỉ chào mẹ ngoài ký túc xá, để khỏi bối rối trước bạn bè. Khi bạn hai mươi, mẹ có hỏi bạn đã quen ai chưa, bạn trả lời :”không việc gì đến mẹ” để cám ơn. Khi bạn hai mươi mốt, mẹ ngợi ý về nghề nghiệp, bạn cám ơn bằng cách nói : “tôi không muốn giống bà”. Khi bạn hai mươi hai, mẹ hôn bạn khi tốt nghiệp đại học, bạn cám ơn bằng việc đòi tiền đi du lịch. Khi bạn hai mươi ba tuổi, mẹ sắm đồ đạc cho căn hộ của bạn, bạn cám ơn bằng cách nói với bạn bè:” đồ ấy tởm làm sao!” Khi bạn hai mươi bốn tuổi, mẹ gặp hôn thê bạn và hỏi về dự định tương lai, bạn cám ơn bằng cách cằn nhằn:”Thôi đi, mẹ”. Khi bạn hai mươi năm, mẹ lo cho bạn chi phí hôn lễ, mẹ khóc và bảo là yêu bạn hết lòng, bạn cám ơn bằng cách đi xa biệt xứ. Khi bạn “tam thập nhi lập”, mẹ nhắc nhở bạn về việc nuôi con, bạn cám ơn bằng lời nói:”bây giờ khác xưa rồi”. Khi bạn “tứ thập”, mẹ điện thoại nhắc bạn sinh nhật một người thân, bạn cám ơn bằng cách nói là bạn bận vùi đầu. Khi bạn “ngũ tuần”, mẹ lâm bệnh và cần bạn chăm sóc, bạn cám ơn bằng cách nói rằng cha mẹ là gánh nặng của con cái.
    Bạn ơi !
    Rồi một ngày kia, mẹ chết đi lặng lẽ. Bấy giờ có lẽ bạn như … sét đánh ngang đầu. Hối hận lúc ấy liệu có ích gì cho bạn không ? Chúng ta hãy xét lại hành động của mình và tôn trọng thời gian đặc biệt ở bên cha mẹ của chúng ta.



    Quang Huy




Về Đầu Trang Go down
 

Ngày Nghi Ơn Mẹ (MOTHE'S DAY 2010)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
ĐIỀU ĐẶC BIỆT CỦA CUỘC SỐNG
-
free counters