Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU Sudieptutroi

 

 Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
giusedan.tk
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
giusedan.tk

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 27
Điểm NHIỆT TÌNH : 91
Ngày tham gia : 29/10/2009
Đến từ : Gx TTTM Trà Kiệu - Gp Đà Nẵng
Job/hobbies : IT
Tâm trang : OPEN

Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU Vide
Bài gửiTiêu đề: Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU   Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU EmptyTue May 04, 2010 8:33 am




    Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU Trakieu
    THÁNG HOA 2010

    HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 30 & 31-05-2010
    KỶ NIỆM 125 NĂM MẸ HIỆN RA 1885-2010

    ***

    Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU DM-trakieuTháng Hoa kính Mẹ Maria đang về. Dâng gì cho Mẹ dịp này đây? Có chăng là những cánh hoa mang về từ đồng nội hay bỏ tiền mua tại các shop hoa ở chợ? Không chỉ có thế. Hoa chúng ta là hoa lòng, hoa tình yêu, hoa hy sinh, hoa của kinh nguyện sớm chiều tại tư gia và nơi nhà thờ giáo xứ. Xin mạo muội góp một bó hoa lòng của con cho Mẹ, kết tinh và được điểm tô bằng Lời Hằng Sống, Lời đã nuôi Mẹ và con lớn lên theo dòng thời gian để rồi có một lúc trong đời, chúng con cùng Mẹ thốt lên:

    “LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN THIÊN CHÚA!” Lc 1, 46.


    I. TUẦN I - THỨ BẢY 01-05

    NGỢI KHEN THIÊN CHÚA VÌ CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG VÀ LỜI HỨA CỨU ĐỘ

    1. Lời Chúa:
    “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình…Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ…Thiên Chúa ban phúc lành cho họ…Ta sẽ gây mối thù giữa mi (con rắn) và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 1,27-28; 3,15).

    2. Suy niệm:
    Là con người, “nhân linh ư vạn vật,” chúng ta biết mình bởi đâu mà có. Sự sống và hiện hữu của chúng ta phát xuất từ tình yêu sáng tạo và quan phòng của Thiên Chúa. Khi chúng ta biết cảm tạ Chúa là bấy lâu chúng ta còn ngợi khen, ca tụng tình yêu của Ngài. Và lời ngợi khen cũng sẽ trở thành lời cảm tạ tri ân. Tiếc thay tội lỗi đã đánh mất nơi con người ý thức cội nguồn của mình, muốn mình là chủ, là thượng đế của chính mình. Chính sự kiêu căng đó đã làm cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa méo mó. Nhưng lòng thương xót của Ngài không chịu thua sự ác; thế là Lời Hứa cứu độ được ban ra, và tín hiệu của Lời Hứa ấy là một người phụ nữ. Chúng ta đều biết người phụ nữ ấy là ai rồi, là Mẹ Maria của chúng ta. Xin được cùng Mẹ ca ngợi tình thương Thiên Chúa và cầu mong từng giây phút trong cuộc đời mỗi người chúng con được chuyển biển theo tác động của Chúa Thánh Thần để chúng con hết thảy đều được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa, nhờ Đức Yêsu, Con Mẹ.

    3. Ý tưởng thần học:
    “Ngay từ buổi sơ khai, qua mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Giáo Hội xác tín sự thánh thiện của Đức Maria. Giáo Hội Đông Phương yêu thích gọi Đức Maria là Đấng Toàn Thánh…Giáo Hội nhìn nhận Đức Maria là người không bao giờ từ chối Thiên Chúa một điều gì, dù là một biểu hiện nhỏ bé nhất của tình yêu…Mẹ luôn hướng nhìn về Người Chủ để thực hiện trọn vẹn thánh ý Ngài ngay cả trong từng dấu hiệu nhỏ nhất.” H. Holstein. Người nữ của ngày sáng tạo đã nghe theo ma quỉ mà phản lại Thiên Chúa; còn người nữ của Lời Hứa đã trung tín với Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình.

    4. Bài hát dâng hoa đề nghị:
    · Hoa lòng dâng Mẹ
    · Linh hồn tôi
    · Cung chúc Trinh Vương…….

    II. TUẦN II - THỨ BẢY 08-05

    NGỢI KHEN THIÊN CHÚA VÌ NGÀI ĐÃ CHỌN MẸ TRONG MUÔN MỘT

    1. Lời Chúa:
    “Phận nữ tỳ hẹn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” Lc 1,48.

    2. Suy niệm:
    Trên trần gian này ai dám mơ đến cái vĩnh cửu? Thế mà Đức Maria đã dám tuyên xưng điều ấy: “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” Thật ra, Mẹ dám nói điều đó vì Mẹ biết được tình thương của Thiên Chúa dành để cứu rỗi con người sẽ không bị bất cứ trở ngại nào ngăn cản, và như thế việc Thiên Chúa chọn Mẹ để khởi đầu cho chương trình ấy sẽ là công việc của Đấng Vĩnh Cửu, và những gì của Đấng Vĩnh Cửu thì sẽ tồn tại và vĩnh hằng. Giữa ức triệu sinh linh chỉ có một Maria được chọn thì làm sao Mẹ không cảm tạ và ca ngợi tình thương ấy cho được!

    3. Ý tưởng thần học:
    “Ơn gọi của Đức Maria là mẫu mực của mọi ơn gọi trong Nước Chúa. Mẹ được chọn để đóng một vai trò quyết định trong lịch sử cứu độ, trong Nuớc của Thiên Chúa, và Mẹ đã hành động với một cách thức chủ động. Mẹ không chỉ đồng thuận để làm mẹ theo tác động sinh học mà còn chấp nhận và đồng thuận với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, trước tôn nhan Ngài bằng một đức tin cá vị. Mẹ được chọn cho một hoạt động tối ư cao cả…Khi thực hiện điều ấy Mẹ thấu hiểu rằng mình phải hiến thân mình để trở thành môn đệ của chính Con mình và là Chị của mọi tín hữu, và Mẹ cũng đã biết khước từ quyền làm mẹ theo huyết nhục như thế nào.” José Cristo Rey García Paredes, CMF. Cái “phúc” của người “nữ tỳ hèn mọn” chính là biết để cho Chúa đặt mình ở vào đúng vị trí mà Chúa muốn sắp đặt, không toan tính, do dự và chối từ.

    4. Bài hát dâng hoa đề nghị:
    · Các bài Magnificat…
    · Tung hô Nữ Vương
    · Ave Maria con chào Mẹ (Huyền Linh)

    III. TUẦN III - THỨ BẢY 15-05

    LỜI NGỢI KHEN THIÊN CHÚA TRỞ THÀNH LỜI TẠ ƠN

    1. Lời Chúa:
    “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
    Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…
    Đấng Tòan năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” Lc 1,46&47&49.

    2. Suy niệm:
    Khi chúng ta hoan hô, tán dương một vị nào đó không chỉ vì người ấy làm được những việc phi thường mà những việc ấy còn đem lại những ảnh hưởng tích cực cho cuộc sống chúng ta. Có những cuộc tán dương được thuê muớn và đã trở thành trò cười cho thiên hạ mà không gây nên âm hưởng nào cho người được thuê, đó là chưa kể nó khơi dậy trong lòng những người này một cảm giác xấu hổ và dối trá! Tâm tình ngợi khen đích thật không thể nào vắng bóng sự biết ơn bởi khi lời ngợi khen được vang lên gởi đến một ai đó, là vì người ấy đã cho tôi những điều tôi mong đợi. Đây không phải là kiểu “bánh ít cho đi, bánh qui cho lại” mà là một khẳng định mang tính biện chứng và công bằng, “vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh!”

    3. Ý tưởng thần học:
    “Có nhiều người khi lãnh nhận ơn huệ của Chúa đã không muốn công khai bày tỏ ra mà chỉ muốn giữ kín cho riêng mình…Theo cách này, họ đã sai và chỉ đạt tới một nửa sự thật mà thôi. Theo Thánh Kinh chúng ta cần phải cao rao những kỳ công của Thiên Chúa, “hãy đi và kể lại mọi chuyện” ở khắp nơi…Mẹ Maria đã ngợi ca lòng nhân từ của Đấng quyền năng, “đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” Mọi thế hệ sẽ tuyên xưng Mẹ đầy ơn phúc không chỉ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà vì mọi người ở mọi thời và mọi nơi, bằng nhiều cách thế khác nhau học được nơi Mẹ những phương thế khác nhau để liên kết với Mẹ trong mọi cảnh đời gian nan thử thách và cảm nghiệm được Mẹ đã cầu bầu cho họ thế nào.” Salvatore J. Bonano, CMF. Ước chi lời ngợi khen của chúng ta dâng lên Thiên Chúa là lời tạ ơn, và lời tạ ơn cũng biến thành lời khen ngợi!

    4. Bài hát dâng hoa đề nghị:
    · Trong đời con xin Mẹ làm…
    · Các bài Magnificat…

    IV. TUẦN IV - THỨ BẢY 22-05

    TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

    1. Lời Chúa:
    “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người... Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư.” Lc 1, 50,52.

    2. Suy niệm:
    Lời kinh Magnificat phát xuất từ miệng Đức Maria là kết tinh của bao tâm tình tạ ơn Thiên Chúa suốt theo dòng lịch sử cứu độ. Mẹ thay lời cho dân tộc Mẹ và cho Israen mới là Giáo Hội nói lên tình thương ấy. Tạ ơn vì lời hứa cứu độ qua tín hiệu một trinh nữ sinh con. Tạ ơn vì đã chọn dân riêng, để rồi từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi non, có sứ mệnh thống lĩnh Israen dân Chúa. Tạ ơn vì khi đến thời viên mãn Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ sinh bởi một Người Trinh Nữ. Tạ ơn vì Mẹ được Thiên Chúa đoái thương chọn gọi không phải như một cung nữ, một bà hoàng mà là một tỳ nữ thấp hèn, vv…vv… Phần chúng ta, tạ ơn Chúa vì hồng ân hiện hữu trên cõi đời và sẽ được cứu độ để đi vào cõi vĩnh hằng mà Chúa hứa ban. Ngoài ra, chúng ta tạ ơn Mẹ vì bao lần Mẹ đã thân hành cứu giúp loài người chúng ta: Fatima, Lộ Đức, Mễ Du, La Vang, Trà Kiệu…Hãy nói như R.Tagore: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang đứng kiên nhẫn trong đêm.” Ngọn đèn ấy là Chúa Giêsu và người cầm đèn đó là Mẹ Maria, Mẹ vẫn đứng đó, nơi giáo đường, trên bàn thờ gia đình chúng ta, một tay Mẹ bồng Chúa Giêsu còn tay kia muốn ôm nốt chúng ta vào lòng Mẹ. Hãy tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ!

    3. Ý tưởng thần học:
    “Đức Maria như bị thôi miên trước ánh mắt của Chúa Cha và Mẹ đã chẳng bao giờ lìa xa ánh mắt ấy. Đôi mắt Mẹ hoàn tòan trong sáng, Mẹ không dừng lại trước những món quà Chúa trao để thưởng thức riêng cho mình mà mãi đưa mắt hướng nhìn lên Đấng là Chủ Nhân của những món quà ấy: “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng.” Gc 1,17. Đức Maria chỉ nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của Thiên Chúa đang chăm chú nhìn mình mà thôi. Ta có thể dùng những lời mà Thánh Âu-gút-ti-nô đã đặt trên miệng của người trộm lành nói với Chúa Giêsu để diễn tả tâm tình của Mẹ Maria: “Ngài ném cho tôi ánh mắt của Ngài, và qua ánh mắt ấy tôi thấu hiểu tất cả.” Jean Lafrance. Bao lâu còn hiện hữu là bấy lâu con người được Chúa đưa mắt dõi theo. Ý thức được điều này sẽ là tiền đề giúp ta tạ ơn Chúa như Mẹ đã làm.

    4. Bài hát dâng hoa đề nghị:
    * Trong đời con xin Mẹ làm…
    * Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc…
    * Mẹ Maria đẹp tươi….

    V. TUẦN V - THỨ BẢY 29-05

    TẠ ƠN VÌ MẸ ĐÃ VÀ ĐANG TIẾP TỤC THỂ HIỆN
    LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA BẰNG TRÁI HIỀN MẪU

    1. Lời Chúa:
    “Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” Lc 1, 54-55.

    2. Suy niệm:
    Một chứng từ qua lời xin khấn của một khách hành hương tại Đồi Bửu Châu: “…con từ xa đến đây không phải để xin Mẹ điều gì to tát, vì đời con - dẫu không còn toàn vẹn về hình hài thể xác - nhưng sự sống của con hôm nay còn được đi về với Mẹ là cả một ước mơ đã thành hiện thực của con rồi! Con chỉ xin Mẹ một ước mơ nhỏ nhoi, nhưng với con không nhỏ nhoi chút nào, đó là xin Mẹ cho con được bằng lòng với những gì con có hôm nay, con không xin Mẹ sửa lại lời kinh Lạy Cha: “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” mà nhờ Mẹ giúp con sửa lại những gì con cầu xin mà không hợp với thánh ý Con Mẹ trong cuộc đời còn lại của con!” Một khi chúng ta biết nghe lời Mẹ dạy: “Hãy cải thiện đời sống, hãy năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng Trái Mẹ” thì những lời cầu nguyện của người khách hành hương trên đây sẽ là lời cầu nguyện đẹp ý Chúa và Mẹ hơn cả. Thật vậy, đang khi ngỡ ngàng, bối rối, không biết đến người nam…Mẹ vẫn thưa xin vâng vì đó là thánh ý Thiên Chúa, Mẹ chấp nhận lời truyền tin để không làm tắt nghẹn dòng ân sủng cứu độ đã và đang chảy đến cho nhân loại. Và cũng bằng trái hiền mẫu, Mẹ nào chối từ lời tạ ơn và cầu xin của những đứa con muốn nên giống Mẹ trong cuộc đời Kitôhữu.

    3. Ý tưởng thần học:
    “Có lẽ, có lẽ ở trên trời Đức Maria được hưởng hạnh phúc vô hạn. Người không đau khổ, buồn rầu, nhưng Người không tỏ ra vô tình, trái lại Người đầy tình thương và lòng trắc ẩn đối với nhân loại đang lầm than mà Người đã được ban cho làm Mẹ, khi lòng đau thắt và mắt đẫm lệ Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá treo Con Mẹ. Loài người có hiểu nỗi ngôn ngữ huyền bí của những giọt lệ này chăng? Ôi nước mắt Đức Maria! Chính trên đồi Golgotha mà những giọt lệ thông phần đau khổ với Chúa Giêsu và buồn rầu vì tội lỗi thế gian đã chảy ra. Mẹ khóc vì những vết thương còn tái diễn trong Nhiệm Thể Chúa Kitô nữa sao? Hay Mẹ khóc vì bao nhiêu đứa con mà sự lầm lạc và tội lỗi đã dập tắt sự sống của ân sủng và đang xúc phạm nặng nề đến quyền năng của Thiên Chúa? Hay là những giọt lệ chờ đợi những đứa con khác chưa lo trở về, xưa kia là tín hữu mà nay bị tội lỗi lôi cuốn vì những ảo vọng trong hàng ngũ địch thù của Thiên Chúa?” Đức Piô XII, diễn văn ngày 17-1-1954.

    4. Bài hát dâng hoa đề nghị:
    · Mẹ là bóng mát… (Phanxicô)
    · Hoa lòng dâng Mẹ (An Di)
    · Mừng khen Giavê (Thành Tâm)….

    VI. GẶP MẸ TẠI TRÀ KIỆU 30 & 31-05

    “CÁC CON CHỚ LO, NÀY MẸ CON ĐÂY!”

    Năm nay Giáo Phận chúng ta mừng kỷ niệm 125 Đức Mẹ tỏ lòng thương con cái mình trong cơn quẫn bách vì đức tin. Đây là dịp quí báu để mỗi chúng ta hát lên lời “linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa” và tạ ơn Ngài đã gởi người Mẹ kính yêu của mình đến cứu giúp đoàn con cái. Cuộc hành trình đức tin càng cam go, lòng tín thác của chúng ta càng mãnh liệt hơn vào tình yêu của Chúa và sự chở che thần thế của Mẹ Maria. Mẹ chờ chúng ta tại nhà thờ Giáo xứ TTTM Trà Kiệu và trên đồi Bửu Châu thân yêu. Hãy đến mà xem, hãy ngồi lại với Mẹ và với nhau để cảm nhận sâu sắc hơn tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria, Mẹ Trà Kiệu!

    “Trưa hôm nay con ngồi như trẻ nhỏ,
    Giữa đáy trưa trong lòng Mẹ vô cùng.
    Con là sáo Mẹ là ngàn vạn gió,
    Mẹ là trời con là hạt sương rung!”

    Xuân Diệu.



    Mẹ đứng đó tóc dài bay theo gió
    Gió từ trời và gió bởi hận thù
    Tay cầm phủ việt, tay bồng Con Chúa
    Che chở đoàn con ngã nghiêng theo bão tố.

    Mẹ lặng im để cho đời lên tiếng
    “Các con chớ lo, này Mẹ con đây!”
    Và cứ thế theo dòng đời xuôi ngược
    Bão tố nào rồi cũng sẽ qua đi!
    P.D.


    Kính thưa Đức Cha,
    Quí Cha, Quí Giáo Xứ, Quí Cộng Đoàn Tu sĩ,

    Cũng như hai năm trước đây, năm nay tôi xin gởi đến mọi thành phần dân Chúa tài liệu này để góp phần soạn lời dẫn cho những buổi dâng hoa mỗi chiều thứ bảy trong Tháng Năm, Tháng Hoa kính Mẹ; và cũng để chuẩn bị tâm tình cho ngày hành hương về với Mẹ Trà Kiệu năm nay, 30-31 & 05 – 2010.

    Nếu có gì còn thiếu sót xin quí “anh chị em niệm tình tha thứ” và tự bổ sung cho hoàn chỉnh theo ý muốn và hoàn cảnh của từng giáo xứ và cộng đoàn của mình!


    Lm. Phaolô Đoàn Quang Dân
    Trà Kiệu, Tháng Hoa 2010
    .



    giusedan.tk




Về Đầu Trang Go down
 

Tháng Hoa kính Mẹ Maria - MẸ TRÀ KIỆU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: "(¯`·.º-:¦:-..:.THƯ VIỆN ÂM NHẠC .:..-:¦:-º.·´¯)" :: Nhạc THÁNH CA-
free counters