HeoCon1103 THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
| Tiêu đề: NẾN KHÔNG CHÁY...! Mon Feb 28, 2011 10:01 am | |
| | | | | |
NẾN KHÔNG CHÁY Có hai cha con sống với nhau rất hạnh phúc. Bỗng một ngày cô bé bị bệnh nặng và chết. Quá đau khổ, người cha quay lưng lại với mọi sự, tự nhốt mình trong phòng. Suốt ngày ông chỉ ngồi trong phòng và…KHÓC. Một hôm người cha ngủ mơ và thấy một cuộc rước đèn. Tất cả các ngọn đèn đều cháy sáng chỉ trừ ngọn đèn của đứa bé cuối cùng. Nhìn kĩ hơn, ông nhận ra đứa bé đó chính là con gái mình.Ông hỏi: “ Sao nến của con không cháy?” Bé gái đáp: “ Con không làm được. Mỗi lần con thắp nến, thì nước mắt của ba lại dập tắt mất.”… Người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, vui vẻ giúp đỡ mọi người, vì không muốn nước mắt của mình dập tắt ngọn nến hi vọng của con.
Bạn ơi, nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hẳn nỗi mất mát và bất hạnh bạn gặp. Bạn hãy cứ khóc mỗi khi cần, nhưng hãy nỗ lực đứng lên bạn nhé ! Bởi vì ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn và mỉm cười đấy. Chợt nhớ, trong thánh lễ, lúc sắp rước Chúa, Linh Mục đọc: “ Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin….”mà thấm thía.
TRONG CUỘC SỐNG, BẠN ĐANG ẢNH HƯỞNG TRÊN TÔI VÀ NGƯỢC LẠI…TÔI CŨNG VẬY….TÔI CŨNG ĐANG ẢNH HƯỞNG TRÊN BẠN.
| | | | | |
|