Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" Sudieptutroi

 

 Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CLCgk
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Tổng số bài gửi : 351
Điểm NHIỆT TÌNH : 1013
Ngày tham gia : 26/10/2009

Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" Vide
Bài gửiTiêu đề: Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba"   Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" EmptySat Mar 19, 2011 9:53 am




    Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba"

    Thanh Loan

      Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" Image001
      “Thế giới thứ ba” là cụm từ thường dùng để gọi chung những người có khuynh hướng tình dục đồng giới, đồng tính ái (ĐTA).

      Dù đã có sự quan tâm nhiều hơn so với trước đây nhưng người ĐTA ở Việt Nam vẫn chịu nhiều thành kiến, bị cô lập hay bị phân biệt đối xử, từ phạm vi gia đình đến cộng đồng xung quanh. Vì vậy, để giúp người ngoài cuộc có cái nhìn đúng đắn hơn và cảm thông với những người ĐTA; và cũng để giúp người trong cuộc tự tin nhận ra chính mình để sống hòa đồng với cộng đồng, ngày 19/2, Trung tâm Mục vụ SG đã tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ “Đồng tính – tình yêu, hôn nhân và những trăn trở”, thu hút rất đông người tham dự.

      Ban tổ chức chương trình cho biết, công việc khó khăn nhất để chuẩn bị cho buổi hội thảo chính là đi tìm những chứng nhân, những người trong cuộc để cùng tham gia giao lưu với khán giả… Ai cũng sợ đứng trước đám đông, sợ cái nhìn khác lạ của mọi người, nhưng chị Minh Thư đã vượt qua nỗi sợ thường trực đó, để đứng trước hàng trăm con người nói lên những tâm sự, những ước nguyện từ tận đáy lòng mình… Tôi vô cùng xúc động với những chia sẻ của chị và cảm ơn chị, bởi nhờ đó mà tôi nhận ra rằng giá trị con người nằm ở chính nhân cách sống chứ không phải những biểu hiện bề ngoài!


      Tôi biết rằng, để đến với cuộc hội thảo hôm đó, chị Thư đã phải làm một “cuộc cách mạng tinh thần” cho chính mình, bởi phần đông xã hội Việt Nam vẫn còn cái nhìn định kiến với những người như chị. 52 năm, Minh Thư tâm sự, chị luôn phải sống trong hai thế giới đối lập nhau, đầy mặc cảm, đau đớn và bế tắc cho đến một ngày chị nhận ra chính mình.

      “Nhiều người tìm đến với khuynh hướng đồng giới có phần vì theo tự nhiên của tâm sinh lý hoặc vì tò mò, nhưng với tôi có lẽ là do hoàn cảnh của riêng mình”, chị Thư tâm sự. Chị là đứa con không được cả cha và mẹ chờ đợi bởi mẹ chị mang thai chị ngoài ý muốn. Và sau khi sinh chị chưa đầy 6 tháng, mẹ chị bị tai biến… Chị không có được tình yêu của cha và thiếu luôn cả tình yêu thương, chăm sóc của mẹ. Chị luôn khao khát tình yêu thương của mẹ. Chị nói, hồi đi học, chị chỉ thích chơi với các bạn nữ bởi chị tìm thấy vẻ đáng yêu, dễ thương và cảm nhận được một thứ tình cảm ấm nóng như tình mẹ từ những người bạn gái của mình.

      15 tuổi, chị đến với tình yêu đồng giới khi nhận được lá thư từ một người bạn gái thân bảo rằng cô rất yêu thương chị, chỉ muốn được gần gũi và chăm sóc chị mãi mãi. Chị cảm thấy dâng trào một niềm hạnh phúc, hân hoan, sung sướng nhưng xen lẫn nỗi lo lắng, e sợ: sợ gia đình và sợ xã hội. Xã hội VN những năm 70, ĐTA là một điều gì đó thật khủng khiếp, sẽ bị lên án và xa lánh nếu như ai đó lựa chọn nó… Dằn vặt, đau khổ chị chọn cách im lặng để từ chối tình cảm của người bạn gái và để không mang tiếng cho gia đình!

      Con đường đến "thế giới thứ ba"

      Đưa 3 người anh về quê sinh sống, mẹ bảo chị ở lại Sài Gòn chờ cha về. Không khóc trước mặt mẹ vì muốn chứng tỏ cho mẹ thấy mình mạnh mẽ và có thể làm được điều mẹ dặn, nhưng khi xe đưa mẹ và anh vừa đi khuất, nước mắt chị tuôn xối xả, chị khóc như chưa bao giờ được khóc… Và chị nhận ra mình vẫn là một phụ nữ, vẫn cần một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa tinh thần biết nhường nào!

      Ở lại Sài Gòn, chị đã can đảm sống, kiếm sống nuôi mình và một đứa em họ trong lúc chờ cha về. Ngoài công việc của một nghệ sĩ (hồi đó chị là một trong những nghệ sĩ giỏi và tâm huyết của đoàn ca múa nhạc SG), chị làm đủ các nghề để sống và kiếm tìm hạnh phúc. Rồi tình yêu đầu đời cũng đến với chị. Cũng như bao người con gái khác, chị hạnh phúc khi yêu và được yêu. Nhưng rồi chị nhận ra, người đàn ông chị yêu không thể che chở được cho mình như chị nghĩ. Tình yêu đầu đời dừng lại khi chị ở tuổi 23. Hai năm sau, chị lại may mắn đón nhận tình yêu thứ hai từ một người đàn ông mà theo chị là đồng cảm với mình về mọi mặt. Nhưng rồi chị phát hiện ra mình bị lừa dối, khi biết rằng anh ta đã có vợ con.

      Sau hai cuộc tình bất thành, tình cảm và niềm tin dành cho đàn ông bỗng dưng không còn thấy trong chị nữa. Cánh cửa phía đàn bà dành cho đàn ông trong chị đóng lại vĩnh viễn từ đó. Nhưng chị nói: “Trời sinh quy luật bù trừ, khi cánh cửa bên đàn bà dành cho đàn ông đóng lại thì cũng là lúc cánh cửa đàn ông trong tôi mở ra. Tôi không ngại đến với những người bạn gái nữa. Họ dễ thương, trong sáng và đáng tin cậy. Ở bên họ, tôi luôn cảm thấy được an toàn, không sợ bị lạm dụng về giới tính, tình dục… Tôi đến với thế giới của những người đồng tính một cách tự nhiên và tràn đầy tình yêu thương”.

      Chị Thư nói, nếu người bình thường đối diện với những khó khăn của cuộc sống một thì những người ở "thế giới thứ ba" như chị phải gấp hai, gấp ba. Vừa đấu tranh để vượt qua nỗi mặc cảm khác thường của bản thân, vừa phải chăm lo cho mình và người bạn của mình. Tình yêu của những người đồng giới dành cho nhau rất chung thủy, cũng vì thế mà họ ích kỷ và sợ mất mát. Họ nghi ngờ và tìm cách kiểm soát, giữ chân người bạn tình bên họ.

      Nhiều lúc chị tưởng chừng đã quá mệt mỏi, thất vọng, tuyệt vọng khi cùng một lúc phải gồng mình vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, lo lắng cho bạn và đối mặt với cái nhìn định kiến của xã hội. Đã có lúc chị muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình. Nhưng rồi, chị nói: nhờ có Chúa, có những người bạn như cô Oanh, chị Ngọc (Thạc sỹ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh là con chim đầu đàn góp sức cho sự ra đời của Hội quán Đến với nhau - PV) mà chị vẫn tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay và nhận ra chân giá trị của bản thân mình.

      “Cứ nhìn thấy em là cô vui”, khi tôi nghe cô Oanh nói câu đó, tôi cảm nhận được rằng mình tiếp tục sống là đúng bởi vì đối với cô, một vị tiến sĩ, một vị tổng thống hay một người bán hàng rong khi bước vào hội quán của cô, đều bình đẳng như nhau. Cô nhìn vào nhân cách, giá trị của con người chứ không phải vị trí của họ… Tôi nhận ra rằng, tôi tiếp tục sống là có nghĩa!”, chị Minh Thư nói trong xúc động.

      Từ khi nhận ra vai trò của bản thân, chị sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời và yêu người hơn. Chị đã tìm cách hòa nhập với xã hội. Dẫu rằng đâu đó vẫn còn nhiều ánh nhìn chưa thân thiện với những người ĐTA, nhưng chị cũng tìm thấy thêm nhiều người bạn mới cho mình. Chị nói nhiều người còn nhìn chị và những người bạn như chị với ánh nhìn xa lạ là vì họ chưa thực sự hiểu thế giới của những người như chị mà thôi.

      Thông điệp đến mọi người

      Kết thúc những tâm sự của mình, chị Minh Thư mong muốn gửi đến mọi người vài thông điệp:

      “Đối với những bậc cha mẹ có con là người ĐTA, xin quý vị đừng buồn, đừng cho rằng đó là điều gì sai trái mà xa lánh, bỏ rơi những người con như vậy. Điều quan trọng nhất là các bậc cha mẹ nên quan tâm đến hạnh phúc và sự lựa chọn của con cái, giúp con tự điều chỉnh mình để sống đúng với sự lựa chọn của con”.

      Đối với người trong cuộc, bằng trải nghiệm của chính bản thân, chị nhắn nhủ: “Nếu các bạn muốn bảo vệ cuộc sống của mình, muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình sống hạnh phúc và mình làm được, các bạn cần phải có công ăn việc làm ổn định và sống lương thiện. Và khi thương yêu một ai đó, đừng quá kì vọng vào họ bởi vì người ta cũng có những giới hạn nhất định, nên dựa vào nhau mà sống. Và điều quan trọng là các bạn phải chung thủy với người bạn của mình để tránh gây lây lan về các bệnh tình dục và gây tổn thương cho bạn”.

      Cuối cùng, chị Minh Thư mong mọi người đừng nhìn những người đồng tính như chị là những người bị bệnh, hay một vấn nạn của xã hội. Hãy nhìn chị và những người bạn của chị như những người bình thường để họ được sống, được cống hiến nhiều hơn cho xã hội.



      Thanh Loan

      (Nguồn http://www.tamnhin.net)



    CLCgk




Về Đầu Trang Go down
HeoCon1103
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
HeoCon1103

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 333
Điểm NHIỆT TÌNH : 935
Ngày tham gia : 12/02/2011
Đến từ : GIA KIỆM
Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh

Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba"   Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" EmptySat Mar 19, 2011 10:16 am




    Trích dẫn :
    “Đối với những bậc cha mẹ có con là người ĐTA, xin quý vị đừng buồn, đừng cho rằng đó là điều gì sai trái mà xa lánh, bỏ rơi những người con như vậy. Điều quan trọng nhất là các bậc cha mẹ nên quan tâm đến hạnh phúc và sự lựa chọn của con cái, giúp con tự điều chỉnh mình để sống đúng với sự lựa chọn của con”.

    Đối với người trong cuộc, bằng trải nghiệm của chính bản thân, chị nhắn nhủ: “Nếu các bạn muốn bảo vệ cuộc sống của mình, muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình sống hạnh phúc và mình làm được, các bạn cần phải có công ăn việc làm ổn định và sống lương thiện. Và khi thương yêu một ai đó, đừng quá kì vọng vào họ bởi vì người ta cũng có những giới hạn nhất định, nên dựa vào nhau mà sống. Và điều quan trọng là các bạn phải chung thủy với người bạn của mình để tránh gây lây lan về các bệnh tình dục và gây tổn thương cho bạn”.

    HÃY cảm thông với những người ĐTA bởi vì họ cũng là CON CỦA CHÚA, và chúng ta cũng nên giúp họ vượt qua những cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người.



    HeoCon1103




Về Đầu Trang Go down
TranNam
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 355
Điểm NHIỆT TÌNH : 581
Ngày tham gia : 22/08/2009
Đến từ : HaNoi
Tâm trang : Rối bời

Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba"   Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" EmptySat Mar 19, 2011 10:31 am




    heocon1103 đã viết:
    Trích dẫn :
    “Đối với những bậc cha mẹ có con là người ĐTA, xin quý vị đừng buồn, đừng cho rằng đó là điều gì sai trái mà xa lánh, bỏ rơi những người con như vậy. Điều quan trọng nhất là các bậc cha mẹ nên quan tâm đến hạnh phúc và sự lựa chọn của con cái, giúp con tự điều chỉnh mình để sống đúng với sự lựa chọn của con”.

    Đối với người trong cuộc, bằng trải nghiệm của chính bản thân, chị nhắn nhủ: “Nếu các bạn muốn bảo vệ cuộc sống của mình, muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình sống hạnh phúc và mình làm được, các bạn cần phải có công ăn việc làm ổn định và sống lương thiện. Và khi thương yêu một ai đó, đừng quá kì vọng vào họ bởi vì người ta cũng có những giới hạn nhất định, nên dựa vào nhau mà sống. Và điều quan trọng là các bạn phải chung thủy với người bạn của mình để tránh gây lây lan về các bệnh tình dục và gây tổn thương cho bạn”.

    HÃY cảm thông với những người ĐTA bởi vì họ cũng là CON CỦA CHÚA, và chúng ta cũng nên giúp họ vượt qua những cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người.


    Bạn nói rất đúng. "HÃY cảm thông với những người ĐTA bởi vì họ cũng là CON CỦA CHÚA, và chúng ta cũng nên giúp họ vượt qua những cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người."



    TranNam




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba"   Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba" Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Tâm sự của một người thuộc "thế giới thứ ba"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: GIỚI TÍNH CHO KITO GIÁO-
free counters