MLSN HẠ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 72 Điểm NHIỆT TÌNH : 122 Ngày tham gia : 29/05/2010 Job/hobbies : - Tâm trang : -
| Tiêu đề: Sao ở Mỹ lâu Không có Bảo Hiểm? Tue Feb 15, 2011 9:19 am | |
| | | | | |
- Mr Văn Hương đã viết:
Ủa mình tưởng anh Hanh đã có bảo hiêm y tế rồi chứ>> Kỳ thật anh ở Mỹ bằng ấy năm mà sao lại không có Medical??? chẳng hiểu law ở Mẽo thế nào nữa?? Chúc Huynh Nghiên luôn an mạnh và tiếp tục tốt bụng...với tha nhân. Kính thư Văn Hương
Chào Ông Văn Hương,
Tiên vàn xin Chúa Kitô tha thứ mọi lỗi lầm và ban muôn ơn lành hồn xác cho chúng ta. Amen.
Kế đến thì ông cũng dư hiểu là nước nào cũng có những người rất giầu bên cạnh đa số những người quá nghèo. Mỹ cũng thế: bên cạnh những toà nhà trọc trời là những người vô gia cư nằm ngủ dưới gầm cầu để tránh nắng mưa. Hiện nay con số thất nghiệp ở Mỹ đã lên tới 30 %. Trộm cắp liên tục.
Anh Hanh là một người theo tôi thì rất "dở hơi". Tôi rất quý mến ông ta vì là bạn rất thân nên tôi biết tỏng tòng tong tim gan ông này. Hanh là một "anh hùng không tên tuổi" thích làm những việc khác người để "cứu nhân độ thế" theo gương thánh Anton trong rừng hoặc Thánh Gioan Tiền Hô... Vì thế có đi làm cho công ty nào đâu mà có bảo hiểm y tế. Cả nước Mỹ những người có bảo hiểm y tế chỉ khoảng 23 % thôi. Những người gìa thì mới có Medicare miễn phí. Như tôi làm "trâu bò" cho hết công ty này, bị sa thải lại xin làm công ty khác. Tiền mua bảo hiểm chỉ gồm có bà xã tôi và cậu con trai mà một năm là 6 ngàn dollars. Mỗi lần đi thăm bác sĩ còn phải đóng co-pay là 30 dollars, bác sĩ chuyên nghiệp là 45 dollars nữa. Vào nhà thương còn phải đóng 25 % . Mua một lọ thuốc bảo hiểm nó chỉ trả có 25 dollars . Nếu lọ thuốc trị giả 100 dollars là mình chỉ có nước than Trời thôi. Thí dụ chữa bệnh hết 1000 dollars thì bảo hiểm nó chỉ trả có 750 dollars, còn tôi phải trả nốt.
Nhiều khi có nhiều bệnh nhân thì bảo hiểm nó chỉ khai là vỡ nợ (bankrupt) là coi như mình tiêu tan cuộc đời: mình phải trả hết. Ở Mỹ người ta gọi bảo hiểm y tế kiểu này là "ăn cướp có văn tự". Nếu tôi không phải mua bảo hiểm thì một năm tôi cũng có thể gởi về nuôi các em khuyết tật ít nhất là 10,000 dollars đấy.
Mỹ là thiên đường và cũng là địa ngục. Thiên đường cho những ai thờ phụng Satan, và địa ngục của những ai còn có Thượng Đế trong tâm hồn mình. Tôi nói chả ai tin. Vừa rồi có bà chị của bà xã tôi được bảo lãnh du lịch. Chuyến đi là 6 tháng. Bà mới sang nhìn thấy sự thật thì đòi về luôn. Ông nói tôi "tốt bụng" có lẽ là sai lầm. Thực sự "tôi chỉ là đầy tớ vô ích. tôi phải làm những việc mà Chúa Kitô muốn tôi làm thôi." Ấy vậy mà tôi đã có lần trách mắng Người thậm tệ. Có lẽ vậy mà bây giờ tôi cứ phải lao vào việc thiện để xin Chúa tha hình phạt cho tôi đấy ! Khổ lắm ông ạ ! Vài lời tâm sự với ông cho vui vẻ một tí. Hy vọng khi nào có dịp về nước sẽ được ngồi uống trà với ông.
Nghiên.
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: Sao ở Mỹ lâu Không có Bảo Hiểm? Tue Feb 15, 2011 7:07 pm | |
| | | | | |
Cảm ơn Bác MLSN rất nhiều, bài viết ngắn mà xúc tích, khiến người đọc am tường phần nào về nước Mỹ.
| | | | | |
|