Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: Quyết Chỗi Dậy- Thơ- Hoài Bão Sun Apr 03, 2011 12:50 pm | |
| | | | | |
QUYẾT CHỖI DẬY Đã bao lần tôi định tâm chỗi dậy Quay trở về để ôm lấy cha tôi Lòng thống hối và nói tiếng: Cha ơi! Đứa con hoang, nay tâm hồi trở lại…
Thế nhưng rồi như nhánh hoa hoang dại Bên lề đường, con cứ lại thong dong Vẫn lờ lượn theo cánh bướm, đàn ong Mặc cha già đã ngày trông, đêm đợi…
Chốn nhân gian lo bon chen, đua lợi Con đang tâm lại từ chối tình cha Buông thả hồn tìm lạc thú, xa hoa Mòn hao tháng ngày, những là đáng tiếc…
Trong nhà cha, hằng ngày quanh bàn tiệc Cả những người giúp việc cũng quần quây Thế mà con lại phiêu bạt đó đây Để đói lạnh, đang đọa đầy tâm, xác…
Những tính toan, hay đua danh thành đạt Sẽ còn gì khi bèo dạt, mây trôi Bừng tỉnh mộng con nay sống theo lời Cha nhắc bảo tìm nước Trời, cõi phúc
Và hôm nay tôi quyết tâm chỗi dậy Quay trở về để ôm lấy cha tôi Trong hạnh phúc, tôi đã gọi: Cha ơi, Đứa con hoang nay tâm hồi trở lại!
Hoài Bão 11-03-09
Kính tặng cha Cao Tường, anh Trực, anh Cảnh và chị Mỹ Lộc thay cho lời cám ơn đã khơi dậy trong con nguồn cảm hứng.
| | | | | |
|
Lệ Ngọc NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 139 Điểm NHIỆT TÌNH : 249 Ngày tham gia : 04/03/2010 Job/hobbies : - Tâm trang : Bình thường
| Tiêu đề: Re: Quyết Chỗi Dậy- Thơ- Hoài Bão Sun Apr 03, 2011 6:03 pm | |
| | |
|