Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: CÓ BẦU KHI VẪN LÀ TRINH NỮ Mon May 30, 2011 12:46 pm | |
| | | | | |
CÓ BẦU KHI VẪN LÀ TRINH NỮ
Tìm đến nhà tư vấn tâm lý với tâm trạng bấn loạn, Loan sinh viên năm cuối một trường đại học tại TP HCM không thể tin được rằng mình mang thai khi đã giữ gìn “cái nghìn vàng” rất cẩn thận.
Có người yêu từ thời học phổ thông, Loan cùng bạn trai cam kết sẽ tôn trọng và giữ gìn cho nhau đến ngày cưới. Tình yêu của họ không được thuận buồm xuôi gió khi gặp sự phản đối rất lớn từ gia đình Loan. Dẫu vậy, cả hai đã vượt qua thử thách và duy trì tình yêu cho đến ngày hôm nay.
“Mỗi lần gần nhau, tụi em luôn biết kìm nén cảm xúc và xác định giới hạn cho phép để dừng lại. Khi nhận thấy dấu hiệu đi quá xa, cả hai đều biết "quay đầu là bờ" nên cùng chủ động dừng lại. Vượt rào nhất chỉ là những hành động âu yếm, vuốt ve mà thôi”, Loan bộc bạch.
Lần gặp nhau gần đây, để thỏa mãn sự nhớ nhung xa cách do gia đình cấm đoán, cả hai cùng trao nhau những giây phút thăng hoa mặn nồng. Loan dặn người yêu chỉ được “dạo chơi” vòng ngoài và tuyệt đối không “xâm nhập vòng cấm".
Sau lần ấy, Loan về nhà mang theo chút lo lắng mơ hồ. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô thấy mình trễ kinh gần hai tuần. “Ban đầu cháu chỉ nghĩ do sức khỏe không được tốt và do những lo lắng về việc thi cử tốt nghiệp nên đèn đỏ chập chờn là chuyện bình thường”, Loan chia sẻ.
Để yên tâm, Loan tới bệnh viện để kiểm tra. Cô thấy choáng váng và khóc ngất khi hay tin mình đã mang thai. Anh người yêu cũng không tin đó là sự thật; bởi theo họ, quan hệ chỉ ở bên ngoài và Loan vẫn còn trinh. Biết rằng không thể dấu được gia đình, đôi tình nhân phải thuyết phục bố mẹ để hai người được đến với nhau.
Cùng tâm trạng hoản loạn như Loan là Hương, nhân viên xuất nhập khẩu của một công ty liên doanh tại quận 7, TP HCM. Hương gọi điện đến trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc để chia sẻ nỗi oan ức khi bỗng dưng cô lại mang thai.
Là con gái một trong gia đình đạo đức, Hương là người luôn sống rất chừng mực trong mọi chuyện. Với tình yêu đôi lứa, cô luôn tâm niệm yêu là phải tôn trọng và giữ gìn cho nhau. Chính suy nghĩ ấy cùng những lời răn dạy của bố mẹ về việc “con gái không chồng mà chửa thì chỉ có cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông” giúp cô và bạn trai nhịn làm “chuyện ấy” trong gần 7 năm yêu nhau.
Do thành phố thiếu những không gian riêng tư, nên Hương và bạn trai luôn chọn nhà nghỉ làm nơi để tâm sự. “Nói là vào nhà nghỉ chứ tụi em chưa một lần vượt quá giới hạn”, Hương chia sẻ. Cả hai đều muốn giữ cho nhau nên dù có “ra khơi”, cô cùng “thuyền trưởng” vẫn biết định hướng đưa tàu cập bến an toàn.
Những lần hẹn hò trong nhà nghỉ, cả hai tranh thủ không gian riêng tư và thời gian quý giá để âu yếm, chăm sóc nhau. Hương biết rõ cơ chế của việc thụ thai nên chỉ dừng lại ở việc quan hệ ngoài. “Em và người yêu đã nhiều lần quan hệ ngoài với nhau mà có sao đâu, vậy mà…”, Hương ngậm ngùi chia sẻ sau khi đã dùng que thử thai tới ba lần để kiểm nghiệm.
Biết rằng thai nhi chẳng làm gì nên tội, nhưng Hương không thể giữ lại đứa bé vì nếu bố mẹ biết cô chỉ có nước tìm đến cái chết. Nề nếp của gia đình, dòng họ không thể chấp nhận được một người chưa chồng mà lại có bầu, nhất là với người đã từng là mẫu gương của gia đình như Hương.
Để mọi chuyện được êm xuôi, cô cùng người yêu đã tìm đến bệnh viện để phá bỏ giọt máu của mình. Sau lần đó, Hương đã không còn là chính mình khi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và sợ hãi.
Chia sẻ về vấn đề mang thai khi vẫn là trinh nữ, chuyên viên tâm lý Từ Tâm, Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc cho rằng, đây là những tình huống thật éo le nhưng không phải hiếm gặp trong thời buổi ngày nay. Nguyên nhân xảy ra những trường hợp dở khóc dở cười như vậy một phần đến từ sự thiếu kiềm chế cảm xúc của bản thân, thái độ giữ gìn nửa vời, sự thiếu hụt những kiến thức về sức khỏe sinh sản và an toàn tình dục.
Hoàn toàn sai lầm khi cho rằng sẽ không thể thụ thai khi quan hệ tình dục bên ngoài bằng cách cọ xát “cậu bé” với “cô bé”. Khi người nam có hưng phấn tình dục, dương vật sẽ tiết ra chất dịch và trong đó có chứa một lượng nhỏ tinh trùng. Do vậy, nếu có những đụng chạm bằng tay khi dính tinh dịch hay những cuộc “dạo chơi” của dương vật nơi âm đạo, thì số tinh trùng ít ỏi đó sẽ di chuyển qua âm đạo để đi gặp trứng và đủ điều kiện để hình thành nên phôi thai. “Việc quan hệ tình dục bằng cách mon men bên ngoài không những có khả năng mang thai dù hai người không giao hợp thực sự (dương vật không đưa vào âm đạo), mà còn có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục”, chuyên viên Từ Tâm cảnh báo.
Chuyên viên Từ Tâm khuyên, nếu phát hiện mình có thai khi vẫn còn “cái nghìn vàng”, điều đầu tiên nên làm là kiểm soát được tâm trạng và cảm xúc của mình. Hoảng loạn và mất bình tĩnh là nguyên nhân dẫn đến những suy nghĩ, hành động tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Do vậy cần bình tĩnh bàn bạc với người yêu và gia đình để tìm cách giải quyết tốt nhất.
Chuyên gia này nhắn ngủ: Khi yêu nhau, sự hấp dẫn về giới và những ham muốn, đòi hỏi về xác thịt là điều khó tránh khỏi. Các bạn trẻ nên biết kiềm chế bản thân và học hỏi những kiến thức cơ bản về an toàn tình dục để biết cách bảo vệ cho mình và bạn đời. Nếu cả hai đã hứa giữ gìn cho nhau thì nên thực hiện một cách nghiêm túc, không nên giữ gìn nửa vời để rồi xảy ra những hậu quả không đáng có. Đó cũng là cách giúp bạn tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn tình yêu của mình.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Thiện An
Nguồn tin: VNEXPRESS
| | | | | |
|
Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: Re: CÓ BẦU KHI VẪN LÀ TRINH NỮ Mon May 30, 2011 2:29 pm | |
| | | | | |
Đã giữ cho nhau, giữ tới nơi Đang không ve vuốt, dạo cùng chơi Cái hồn "trinh nữ" còn hay mất? Nay bụng em to, lại trách trời.
Cũng vì tội lỗi, khổ em rồi!
| | | | | |
|
HeoCon1103 THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
| Tiêu đề: Re: CÓ BẦU KHI VẪN LÀ TRINH NỮ Mon May 30, 2011 3:54 pm | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- Khi yêu nhau, sự hấp dẫn về giới và những ham muốn, đòi hỏi về xác thịt là điều khó tránh khỏi. Các bạn trẻ nên biết kiềm chế bản thân và học hỏi những kiến thức cơ bản về an toàn tình dục để biết cách bảo vệ cho mình và bạn đời. Nếu cả hai đã hứa giữ gìn cho nhau thì nên thực hiện một cách nghiêm túc, không nên giữ gìn nửa vời để rồi xảy ra những hậu quả không đáng có. Đó cũng là cách giúp bạn tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn tình yêu của mình
. những tình trạng mà trong tình yêu vẫn thường xảy ra đó là sự đòi hỏi thân xác của cả 2 phía để thỏa mãn cảm xúc lúc gần nhau. Nhưng khi đã để lại hậu quả là "MỘT THAI NHI" thì có biết bao nhiêu suy nghĩ hành động từ cả 2 phía: hoặc là giữ hoặc là bỏ đứa bé trong bụng,... .có khi khi đã thỏa mãn được rồi thì tình yêu của họ cũng ngày càng giảm sút, có khi lại còn trở mặt không thèm nhìn mặt nhau nữa. Thật đáng buồn thay, nếu trong tình yêu họ biết kiềm chế lại cảm xúc và hưng phấn, biết giữ cái ngàn vàng cho nhau thì đâu xảy ra cơ sự đáng buồn như vậy.
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÓ BẦU KHI VẪN LÀ TRINH NỮ | |
| | |
|