MDD HẠ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 58 Điểm NHIỆT TÌNH : 149 Ngày tham gia : 30/05/2011 Job/hobbies : charity
| Tiêu đề: Tôi Đi Lễ Thai Nhi Mon May 30, 2011 10:20 am | |
| | | | | |
Kính gởi quý vị: Một vài hình ảnh và cảm nghiệm mdd ghi lại tại giáo xứ Tây Hải, Hố Nai, Đồng Nai trong thánh lễ cầu cho Thai Nhi và Cha Mẹ các em.16g00 Chúa Nhật III Mùa Chay, giáo dân và anh chị em phòng khám nhân đạo Mai-Hoa tề tựu dự lễ tại thánh đường xứ Tây Hải.
Linh mục chánh xứ, người điều hành chính PKNĐ Mai-Hoa, cùng mọi người tay cầm hài cốt thai nhi thừa nhận và vô thừa nhận chuẩn bị tiến vào thánh đường dâng lễ.
"Chúa nhật III Mùa Chay hôm nay, chúng ta cầu xin cho được ơn nhận ra Chúa là Mạch Nước Hằng Sống, đồng thời cầu nguyện cho các thai nhi đã bị tước đoạt sự sống, cũng xin ơn tha thứ cho cha mẹ các em và những người có liên quan vì những phút lầm lỡ yếu đuối..."
"Mời cộng đoàn thành tâm thống hối để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ..."
"Sự sống là quà tặng quý nhất mà Tạo Hóa phú ban cho con người thông qua cha mẹ chúng ta..."
"Việt Nam, theo thống kê, là nước xếp hàng thứ 3 về nạn phá thai, hằng triệu ca mỗi năm..."
"Có những người rất đau khổ và bị lương tâm dằn vặt vì phá đi sự sống trong bụng mình, họ thường xuyên bị những cơn ác mộng và rơi vào trầm cảm, buồn chán..."
Cảm nghĩ của người viết: Trong số các cha mẹ, các anh chị, đông đảo nơi đây, chắc cũng có những người vì lỡ lầm, quyết định sai và đang hối hận...
Ca đoàn dưới sự điều khiển của quý sơ, đã hát khá hay, giúp buổi lễ tâm tình sốt sắng...
Lễ đoạn, mọi người cùng tiễn hài cốt thai nhi ra nghĩa trang trong trang nghiêm, xúc động...
Ẩn trong lớp bọc này, ấy là hình hài thai nhi 5 tháng của cháu tôi...
Còn hằng hà sa số những đứa con, đứa cháu nữa rất muốn góp mặt để tô điểm cuộc đời, nhưng không có cơ hội được mở mắt chào đời...Lỗi tại ai ?
Một bà ngoại lặng đi vì đứa cháu bé bỏng...
Cả những giọt nước mắt tiếc thương vì không nghe lời răn dạy yêu thương của mọi người, Các con ơi...đừng oán hận cha mẹ, nhưng hãy cầu nguyện cho họ...
Linh mục chủ sự đọc lời nguyện cuối cầu cho thai nhi...
Các em lần lượt được chuyển xuống nơi an nghỉ...
Nơi linh thiêng này, mọi người có thể đến bất kỳ lúc nào để dâng một lời kinh, thắp một nén nhang, xin một lời tha thứ từ thẳm sâu đáy lòng... Nơi an nghỉ các thai nhi
"DÙ CHA MẸ CÓ BỎ CON, NHƯNG TA KHÔNG BỎ CON ĐÂU"
Được sửa bởi mdd ngày Mon May 30, 2011 12:02 pm; sửa lần 1. | | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tôi Đi Lễ Thai Nhi Mon May 30, 2011 10:41 am | |
| | | | | |
Xem hình bạn gởi thấy xúc động mà lòng thấy đau quá, không biết ở thế gian này có bao nhiêu trẻ không được chào đời?? Bị giết như thế??
Những ông bố, bà mẹ sống trác táng rồi giết con, giết người, Thiên Chúa sẽ làm gì với những ông bố bà mẹ ấy chứ. Ngải vẫn im lặng, và họ vẫn còn lợi dụng tình Ngài...
| | | | | |
|
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tôi Đi Lễ Thai Nhi Wed Jun 15, 2011 5:32 pm | |
| | | | | |
Đọc xong thấy lòng thật buồn, không biết mỗi ngày còn có thêm bao nhiêu trẻ bị đối xử như vậy? và còn có bao nhiêu bà mẹ đang có ý định "giết" con của mình trong khi Thiên Chúa không "cấp quyền" cho họ.????
| | | | | |
|
MDD HẠ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 58 Điểm NHIỆT TÌNH : 149 Ngày tham gia : 30/05/2011 Job/hobbies : charity
| Tiêu đề: Bác sĩ: "Cô muốn tôi làm gì...?" Thu Oct 20, 2011 8:25 am | |
| | | | | |
"Cô muốn tôi làm gì...?" Một người phụ nữ lo lắng bế con đến gặp bác sĩ phụ khoa và nói: "Bác sĩ, tôi có ...một vấn đề nghiêm trọng và rất cần sự giúp đỡ của ông! Ông thấy đấy, con tôi còn chưa đến 1 tuổi và tôi lại đang mang thai một lần nữa. Tôi không muốn những đứa trẻ sinh ra quá gần nhau.
"Ồ vậy thì" - bác sĩ hỏi - "cô muốn tôi làm gì?"
Người phụ nữ nói: "Tôi muốn ông giúp tôi ngừng mang thai, tất cả là nhờ ông".
Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi ông nói với người phụ nữ: "Tôi nghĩ rằng tôi có một giải pháp tốt hơn cho vấn đề của cô. Và còn bớt nguy hiểm cho cô...." Cô gái mỉm cười, tin tưởng nghĩ rằng bác sĩ sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô.
| Nhưng ông lại tiếp tục: "Cô thấy đấy, để cô không phải chăm sóc 2 đứa trẻ cùng một lúc, thì hãy giết chết đứa trẻ cô đang bế trên tay. Bằng cách này, cô có thể nghỉ ngơi một thời gian trước khi đứa còn lại được sinh ra. Nếu chúng ta giết một trong hai đứa bé, thì không quan trọng là đứa nào phải không? Sẽ không có một mối nguy hiểm đe doạ nào cho cô nếu cô chọn đứa bé cô đang bế."
Người phụ nữ kinh hoàng, mặt biến sắc: "Không thể được thưa bác sĩ! Làm vậy thực sự là quá khủng khiếp! Thật dã man khi giết một đứa trẻ..."
"Tôi đồng ý" - bác sĩ trả lời. "Nhưng mà khi đến đây và nhờ tôi thì có vẻ như cô chấp nhận được điều đó mà, vì vậy tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất."
Cô gái ôm chặt đứa bé trên tay, chào từ biệt bác sỹ ra về, và không mảy may nghĩ đến việc thực hiện điều mà cô vừa định làm cách đó ít phút...
Bác sĩ mỉm cười, nhận ra rằng ông đã giữ vững quan điểm của mình. Ông đã thuyết phục được người mẹ rằng không có sự khác biệt nào trong việc giết chết một đứa trẻ đã được sinh ra và một đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ. Tội ác là như nhau!
Đâu đó trong ông vang lên câu nói :"Phá thai" nói rằng tôi phải hy sinh người khác vì lợi ích của bản thân mình. Nhưng "Tình người" ngăn tôi lại, và nói rằng tôi cần phải hy sinh bản thân mình vì lợi ích của người khác.
Nếu bạn đồng ý, xin hãy "chia sẻ" thông điệp này đến những người khác. Chúng ta có thể cùng nhau cứu được rất nhiều mạng sống quý giá!"
(Truyện nước ngoài)
In Christ, -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "teresangocnga" group.
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tôi Đi Lễ Thai Nhi | |
| | |
|