Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MẸ LÀ BÀ TIÊN - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Sudieptutroi

 

 MẸ LÀ BÀ TIÊN - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

MẸ LÀ BÀ TIÊN - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Vide
Bài gửiTiêu đề: MẸ LÀ BÀ TIÊN - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org   MẸ LÀ BÀ TIÊN - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org EmptyFri Jun 03, 2011 12:48 pm




      MẸ LÀ BÀ TIÊN - (VƯỜN Ô-LIU 23)

      Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý
      Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc



      MẸ LÀ BÀ TIÊN


      Tác giả: Đinh Minh Nhật
      Lớp: Xưng Tội





      Trong đám đông, Mẹ em chưa bao giờ nổi bật. Nói đơn giản, Mẹ là một người bình thường về tất cả mọi mặt, từ bề ngoài giản dị, tính cách lặng lẽ, cho đến nghề nghiệp chỉ là một người thợ may. Khi ở trong gia đình Mẹ mới lộ ra những vẻ đặc biệt. Mẹ may vá rất giỏi, chỉ với một cái máy may cũ mà Mẹ đã nuôi dạy con cái khôn lớn ăn học.


      Mẹ lập gia đình khá muộn, gần ở tuổi ba mươi. Em là con trai út trong gia đình. Mẹ vẫn đưa đón em đi học mỗi ngày. Ngồi sau lưng Mẹ, em ríu rít kể đủ mọi chuyện trong lớp. Về đến nhà, Mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ luôn nhắc nhở em chăm chỉ học hành, và điều làm Mẹ lo lắng nhất là luôn nhắc em học giáo lý siêng năng đi lễ vì Mẹ bảo năm nay con là lớp xưng tội 3 rồi.


      Có lẽ em phải kể nhiều một chút về tài nghệ may vá của Mẹ. Với cái máy may nhỏ, những cây kim gút và các mẫu vẽ. Em thích kiểu gì chỉ việc nói tên, Mẹ đeo cặp kính lên là có thể may được. Từ chiếc áo sơ mi thật đẹp cho đến chiếc túi xách xinh xắn để đi học, Mẹ đều tự tay may cho em.


      Mẹ ơi, Mẹ là bà tiên đã đem đến cho con biết bao điều kỳ diệu! Mẹ nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc cho con, Mẹ đã biến cuộc sống hằng ngày của con thành những trang truyện cổ tích êm đềm. Trong câu chuyện ấy, Mẹ có biết không? Mẹ luôn xuất hiện như 1 bà tiên và bà tiên tốt bụng ấy chính là Mẹ đấy. Ôi! Con yêu Mẹ quá, Mẹ ơi!





      Tác giả Đinh Minh Nhật



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

MẸ LÀ BÀ TIÊN - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Thể loại Khác
-
free counters