Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
Tiêu đề: THÁNH GIÁ THƯỜNG NHẬT CỦA CON NGƯỜI Mon Apr 16, 2012 3:57 pm
THÁNH GIÁ THƯỜNG NHẬT CỦA CON NGƯỜI
MY DAILY BREAD by Anthony J. Poane, SJ
(Chuyển ngữ: Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR)
Chúa Giêsu:
Hỡi con Ta, Ta đã phải mang rất nhiều thử thách trong suốt đời Ta ở trần gian. Nhận biết điều này, làm sao con có thể tìm sự nghỉ ngơi và thú vui cho bản thân ở trái đất này?
1- Con hãy tin Ta: Là một sai lầm lớn lao khi con mong ước bất cứ điều gì khác hơn là sự đau khổ và khó khăn trong cuộc đời! Đời sống con người ở thế trần rẫy đầy những khốn cùng và thánh giá. Bất cứ quay về đâu, con đều trông thấy thánh giá.
2- Nếu con bằng lòng vác thánh giá, con sẽ tìm thấy sức mạnh lớn lao trong đó, và nó sẽ dẫn đưa con tới Thiên đàng. Nếu con không bằng lòng vác, con chỉ làm cho nó nên gánh nặng hơn; rồi con vẫn cứ phải vác thôi. Ai chạy xa thánh giá, người ấy chỉ chạy tới một thánh giá khác, thậm chí còn là một thánh giá nặng hơn.
3- Không có con đường nào khác đưa con lên Thiên đàng ngoài con đường thánh giá. Chẳng ai có thể thoát được thánh giá của mình. Ngay cả các vị thánh của Ta, khi sống ở thế gian, đều bị nó đè. Không một giờ phút nào của đời Ta ở dưới thế mà không phải vác thánh giá. Ta đã đi vào vinh quang của Ta bằng đau khổ và cái chết trên thánh giá. Con chớ hãi sợ thánh giá. Ta sẽ giúp con vác nó.
Suy Nghĩ:
Khi tôi ôm thánh giá từng ngày của mình, tôi sẽ thấy Chúa Giêsu đứng ở bên kia thánh giá, đang đợi chờ giúp tôi vác nó. Tôi sẽ không phải vác thánh giá cô thân. Đời sống thường nhật của tôi là sự hợp tác với Chúa Giêsu. Ngài đồng hành với tôi. Như Ngài đã chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với tôi bằng việc ôm lấy thánh giá của Ngài, cũng thế tôi chứng tỏ tình yêu của tôi đối với Ngài bằng việc ôm lấy những thử thách thường xảy đến cho mình. Thực vậy, mỗi ngày tôi cố gắng giải quyết vấn đề và sửa chữa các phiền toái. Tuy nhiên, khi nỗ lực thất bại, tôi chẳng nên để mất sự kiểm soát bản thân bằng sự thiếu kiên nhẫn, tức giận, hay phản loạn chống lại Ý Chúa. Tôi cũng không cần tìm cách tránh các thử thách xảy ra. Thi thoảng tôi có thể dứt khoát cho phép mình cam chịu mọi điều hoặc những người làm mình buồn, ít ra lâu dài hơn là tự nhiên tôi thích. Càng lớn lên trong tình yêu đích thực đối với Chúa Giêsu bao nhiêu, tôi càng ít sợ hãi hay phẫn uất thánh giá bấy nhiêu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Vua bị đóng đinh của con, xin đừng bao giờ để con không nhìn ra cờ hiệu của Ngài – Thánh Giá. Chúa đã phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, và vác thánh giá của mình hằng ngày rồi theo Ta.” Lời Ngài thật rõ ràng. Nếu con yêu mến thánh giá, con thực là người theo Chúa. Nếu con từ khước nó bằng sự tức giận, mất kiên nhẫn, phê phán, chỉ trích các bề trên, và thiếu nhân từ, con không thật là kẻ theo Chúa. Xin Chúa ban cho con ánh sáng để con nhận ra thánh giá Chúa, khi người ta và các sự kiện khiến con đau buồn và quấy rầy con. Xin để con cân nhắc hoàn cảnh, cố gắng sửa chữa nó nếu cần, nhưng đối diện nó trong mọi lúc với sự tự chủ giống Chúa. Từng phút giây trong ngày, con ao ước nhận thức Chúa ở bên con. Khi các thử thách đến, con muốn giải quyết chúng như Chúa đã làm trong đời Ngài ở trần gian. Trong sự kết hợp với Chúa, con hy vọng làm cho đời mình mỗi ngày trở thành một hành vi yêu thương cho Chúa. Amen.
Chuyển ngữ: Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR
CaoTuong
THÁNH GIÁ THƯỜNG NHẬT CỦA CON NGƯỜI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài