Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Sudieptutroi

 

 MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:10 am




    MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM
    1992 – 29/09 - 2012
    NGÀY LÃNH NHẬN THÁNH CHỨC LINH MỤC
    CỦA CHA LINH HƯỚNG

    PHAOLÔ HOÀNG KIM TỐT


    MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Chahoangkimtot
    Nhân kỷ niệm 20 năm lãnh Thánh Chức Linh Mục của Cha Linh Hướng Phaolô Hoàng Kim Tốt, Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin cùng hiệp ý hiệp lòng với Cha TẠ ƠN CHÚA và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho Cha để cha tiếp tục Hiến Tế cuộc đời vì phần rỗi các linh hồn.
    CLB Thi Ca Cầu Nguyện đồng kính nguyện



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:14 am




    Thơ: A. Scholastica. OSB



    CHÚC MỪNG 20 NĂM LINH MỤC




    Mừng cha kỷ niệm ngày hồng ân

    Ơn Thánh Hai Mươi Năm sáng ngần

    Ân sủng tràn đầy hồn Thánh Hiến

    Lâng lâng nhẹ bước giữa gian trần

    Dù bao cạm bẫy giăng đây đó

    Có Chúa đi bên rõ thật gần

    Chúa chở che người Chúa thương chọn

    Không chi hại được người tràn ân.



    Hai Mươi Năm Máng Chuyển thông ân

    Kết nối trời xa với đất gần

    Thánh sủng từ Cha ban xuống thế

    Qua tay Mục Tử thắm tình thân

    Ngày ngày khẩn nguyện cùng Thiên Chúa

    Xóa tội trần gian ban Thánh ân

    Hăng hái lên đường rao Tin Mới

    “THI CA CẦU NGUYỆN” vút trong ngần.



    Tạ ơn Chúa chọn giữa muôn dân

    Tiến bước theo Người chẳng ngại ngần

    Gian khó không sờn vì tin tưởng

    Bước đi với Chúa giữa gian trần

    Tạ ơn Thánh sủng Người ban tặng

    Dìu dắt nâng niu vạn vạn lần

    Tận hưởng niềm vui trong Nhà Chúa

    Một đời không ngớt lời tri ân.



    Scholastica - September 15th 2012



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:14 am






    MÁNG CHUYỂN THÔNG ƠN


    Cảm tạ ơn Người đã tuyển chọn

    Giữa muôn dân cất tiếng thưa vâng

    Ra đi ban phát hồng ân Chúa

    Mục Tử nhân lành, MÁNG CHUYỂN ân



    Đĩa thánh hằng ngày dâng tiến Chúa

    Người lành, kẻ dữ sống xa gần

    Phúc công tội lỗi buồn vui sống

    Tất cả dâng Cha đời thế nhân.



    Linh Mục người tràn đầy Thánh sủng

    Lấy chi đền đáp Chúa cho cân

    Ơn thiêng cao cả người ban tặng

    Mỏng mảnh thân tâm Chúa đỡ nâng.



    Hạnh phúc cho người được tuyển chọn

    Ngàn đời chẳng xứng đáp tri ân

    Vào hàng Tư Tế dâng hy lễ

    Đem đến cho dân nguồn phúc ân.



    Cảm tạ người, Linh Mục thánh thiện

    Bao dung nhẫn nại với canh tân

    Để nên MÁNG CHUYỂN thông ơn thánh

    Tưới gội trần gian nhuộm thánh ân.


    Scholastica



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:14 am




    TỰ TÌNH DÂNG HIẾN

    Thánh lễ tối nay trọng quá
    Tiếng đàn ca rộn rã quyện nhau
    Nhà thờ chật ních trước sau
    Người người sốt sắng nguyện cầu ngợi ca.

    Tan Thánh lễ về nhà vui vẻ
    Chén rượu nâng sức khỏe chúc nhau
    Đèn lồng xanh đỏ muôn màu
    Gia đình sum họp thắm câu ân tình.

    Giờ đây chỉ còn mình Cha Xứ
    Trước Nhà Chầu tự sự trào dâng
    Nguyện cầu cho hết muôn dân
    An lành hạnh phúc hưởng ân Chúa Trời.

    Đời Linh Mục là đời hiến tế
    Chóp hành trình Thánh Lễ dâng Cha
    Buồn vui lặng lẽ tình ta
    Hy sinh từ bỏ lánh xa thói đời.

    Linh mục thánh sống Lời của Chúa
    Trước khi đem Lời Chúa truyền rao
    Thân mình tế lễ Trời cao
    Tin yêu bằng chứng hiến trao cho người.
    Đời Linh Mục đẹp tươi là thế
    Bởi hoàn toàn tự tế tâm thân
    Nguyện cầu sớm tối ân cần
    Dưỡng nuôi chăm sóc con dân Chúa Trời.
    Scholastica



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:15 am




    HỒNG ÂN LINH MỤC



    Thân giòn mỏng chứa đầy ân sủng

    Người chuyển thông ơn Thánh Chúa ban

    Sứ mạng rạng ngời đời tận hiến

    Hân hoan rảo bước rắc bình an.

    Nhưng không nhận lãnh, ơn từ Chúa

    Nay cũng nhưng không, phát sẵn sàng

    Chức vụ thi hành trọn Thánh Ý

    Đẹp thay Linh Mục giữa trần gian.



    Đời Linh Mục cuộc đời dâng hiến

    Lành dữ biện phân thật rõ ràng

    Hướng dẫn người người cùng bước tiến

    Trên đường về đến bến vinh quang.

    Hy sinh bất chấp bao gian khó

    Chức tước lợi danh người chẳng màng

    Chỉ một lòng tin yêu cậy mến

    Chu toàn sứ vụ Chúa truyền ban.



    Scholastica.



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:16 am




    Thơ: Hoàng Công Nga


    VÌ CON LÀ LINH MỤC







    Con tim con vỡ vụn và tan nát

    Bị thương tật vì những mất mát, hy sinh

    Trước những đau khổ của tha nhân khi thi hành sứ vụ

    Nhưng là niềm hạnh phúc biết bao

    Vì con là Linh mục của Chúa

    Người đầy tớ trung thành với tinh thần phục vụ

    Đến với những người nghèo cơ nhỡ

    Đến với những người thất học, cô đơn

    Giới bình dân trong những xóm lao động tồi tàn

    Và cả những thành phần trí thức… (1)



    Ngôn từ của con chính là Lời Chúa

    Là lời từ tâm của con tim rỉ máu

    Những giọt máu được hòa tan tùy theo mỗi hoàn cảnh

    Để tiếp cho người nhịp đập tình yêu, niềm hy vọng

    Để xoa dịu những nhọc nhằn cuộc sống gian truân



    Con phải hòa nhập, dấn thân

    Không tìm cách lựa chọn, đắn đo

    Vì lời mời gọi của tình yêu luôn thúc bách

    Có thể con sẽ bị nhiễm những căn bệnh thế kỷ

    Trở thành những người cùi trong những trại phong

    Trở thành đề tài đàm tiếu trên miệng người đời

    Nhưng sẽ không bao giờ cô độc

    Vì Chúa đã thương yêu con từ muôn kiếp

    Và đã chọn con làm Linh mục



    Linh mục đâu phải là thánh nhân

    Vẫn chỉ là một người trần yếu đuối

    Giống như cây sậy gập xuống trong cơn bão

    Và lại đứng lên khi hừng đông chiếu sáng

    Như những bông hoa mỏng manh ngoài đồng nội

    Vẫn tỏa muôn ngàn sắc mầu thu hút lũ ong

    Hút nhụy cho đời hương thơm mật ngọt

    Con chỉ là ánh nến lẻ loi trong đêm tối

    Hướng cho người tìm về chốn bình an

    Ánh sáng bùng lên thân nến lụi tàn

    Để an nghỉ trong tình yêu bất diệt



    Là Linh mục của Chúa đồng nghĩa với hy sinh

    Chọn con đường hẹp chông gai sỏi đá

    Bênh vực cho những bất công để bị người đời sỉ vả

    Trở thành kẻ dại khờ dưới mắt người thô bạo

    Là con nai vàng ngơ ngác giữa đường đời

    Nhưng luôn tắm gội trong nguồn ân sủng



    Ôi! Hạnh phúc và đau khổ

    Tiến dâng lên Chúa trong Thánh lễ cuộc đời

    Để lụi tàn trong tình yêu của Chúa

    Để mỗi sớm mai thức dậy

    Luôn là một ngày mới để yêu thương(2)

    Để cuộc đời con luôn là hy tế

    Niềm hãnh diện: Vì con là Linh mục.



    (1) Lấy ý từ “Sự cần thiết của thơ văn trong sứ vụ Lm. Hoàng Kim Tốt”

    (2) Thơ Khalil Gibran



    Hoàng Công Nga



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:17 am




    ALTER CHRISTUS

    Alter Chirtus!

    Tôi gọi anh là con chó trung thành của Thiên Chúa

    Hãy cất tiếng sủa vang

    Báo động cho lòng người thức tỉnh

    Niềm u mê nhân loại cực kỳ ma mãnh

    Từ một xó xỉnh âm u, từ một nơi hang cùng ngõ hẻm,

    bùn lầy nước đọng hay cống rãnh của một thành phố xa xôi

    Từ một nơi tồi tệ phẫn uất để kiếm lấy vinh quang cuộc sống.

    Alter Christus ! Alter Christus !

    Một hình ảnh sống động của đám đông mọi thời đại.

    Một đề tài hấp dẫn và vẫn luôn đàm tếu trên miệng mọi người

    Giữa mọi thời đại, mọi nơi và mọi lúc

    Hiện thân và làm sống động Nhiệm Thể mến yêu

    Có phải anh? Giêsu thứ hai, Alter Christus.

    Hãy giang tay đón lấy thập tự

    Nhận lấy chén đắng.

    Đừng lựa chọn, khôn ngoan hay chỉ là tiêu cực.

    Bằng những nỗi bực dọc là niềm đau chóp đỉnh để thăng hoa cuộc sống

    Alter Christus !

    Tôi gọi anh là con chó trung thành của Thiên Chúa.

    Hãy sủa vang, đừng để người ta mê hoặc.

    Đón lấy khổ nạn và nắm chắc niềm vui tuẫn đạo.

    Có phải chăng ?

    Thời gian hay sự bình thường hóa là liều thuốc an thần làm hao mòn tín lý?

    Hãy sủa vang, sủa vang. Alter Christus.

    Đừng sợ phải nói gì.

    Alter Christus !

    Tôi muốn anh đến hơi thở cuối cùng.


    Hoàng Công Nga



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:18 am




    CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN



    Con dẫu đi xa nhưng lòng vẫn nhớ quê nhà

    Nhớ thuở bé chăn trâu rong ruổi chốn đồi xa

    Đi học về ăn vội miếng cơm, lùa trâu ra ngõ

    Tiếng gọi nhau í ới chạy vội ra đồng

    Những con trâu bị nhốt cả đêm, hông xẹp lép

    Thè lưỡi quơ nhanh bên đường một vài búi cỏ

    Đôi khi dừng lại liếm vài lá ngô xanh mướt

    Bà chủ nhà chạy ào la toáng lũ chăn trâu

    Những buổi chăn trâu nhiều trò nghịch ngợm

    Trèo lên cây chơi đuổi bắt, té xuống chẳng sao

    Ngụp lặn trong ao hồ quậy bùn đất be bét

    Khi về nhà vẫn còn tanh mùi đồng nội

    Bây giờ xa rồi quê hương nhiều thay đổi

    Máy đã thay trâu cày bừa, nên không còn nữa

    Cảnh lùa trâu ra đồng, chăn trâu một thuở

    Chỉ còn là hình ảnh của những năm xưa

    Cậu bé chăn trâu ngày nào, giờ đã là Linh mục

    Trở về quê gặp lại lũ bạn ngày xưa

    Ai cũng đua nhau kể về một thời dĩ vãng

    Nhớ buổi trộm ngô, đang nướng bị bắt quả tang

    Những câu chuyện thời ấu thơ nay kể lại

    Những kỷ niệm bình thường lại quá thân thương

    Những chất liệu làm nên tính cách của mỗi con người

    Chẳng phải đâu xa, là những điều gần gũi

    Quê hương ơi đã cho con một thời niên thiếu

    Được quyện lẫn trong bùn đất, mùi rơm rạ

    Những buổi chiều trở về làng ngất ngưởng lưng trâu

    Những nghịch ngợm, phá phách của một thời thơ dại

    Con xin cảm ơn những buổi chăn trâu thuở bé

    Hình ảnh chú mục đồng như in đậm tâm tư

    Để mỗi khi có những nhọc nhằn trong sứ vụ

    Con lại thả hồn vào những cánh đồng bất tận.





    Hoàng Công Nga



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:18 am




    Thơ: Thế Kiên Dominic


    SỨ MỆNH PHỤC VỤ


    Alter Chritus Chúa ôi!
    Lòng con dao động biết hồi nào yên.
    Từ khi lãnh chức linh thiêng
    E-Li, Mai Sen ngự bên con rồi…
    Ra đi phục vụ muôn người ,
    Chân không vấp phạm đường đời con đi,
    Hát lên những khúc thiên thi,
    Rao tin Nước Chúa tới kỳ triển lan…
    I-Ghê Thánh Hội dẫn đàng (1)
    Sao cho dân Chúa vinh quang muôn đời…
    Thân con dâng Chúa, Chúa ơi !
    U buồn, lao nhọc xin Người đỡ nâng.
    Sao cho phục vụ hết lòng …
    (1) I ghê ri sa- Ecclesia


    Thế Kiên Dominic



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:19 am




    MỪNG HỌP MẶT LẦN THỨ 2



    Thi đua: văn hữu Nhóm Thi Ca,

    Ca tụng Tin Mừng Chúa dạy ta,

    Cầu khấn cậy trông quyền thế Mẹ.

    Nguyện xin tín thác lực danh Cha…



    Thế Kiên Dominic



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:19 am




    SUY TÔN CHỨC LINH MỤC

    Alter Christus cao vời!
    Lòng thương xót Chúa muôn đời bao la.
    Trước ngày về với Chúa Cha,
    E rằng tín hữu khó mà an vui.
    Rằng: “Thầy khắc khoải ngậm ngùi.
    Có ai đại diện đứng ngồi thay ta…”
    Hoan hô thánh ý cao xa,,
    Rao truyền Bí Tích để mà truyền thông.
    In dấu linh mục cộng đồng.
    Sớm hôm chăm sóc canh chừng “sói khôn”
    Thánh Thần Chúa bảo trợ luôn.
    U buồn nâng đỡ, ban nguồn sống vui,
    Sau về hưởng phúc bên Người…

    Thế Kiên Dominic



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:20 am




    Thơ: Giuse Nguyễn Văn Sướng



    CUNG CHÚC





    Hiến thân từ thuở mái đầu xanh



    Theo gót Giê-su tấc dạ thành



    Mến Chúa ghi lòng tròn sáu khắc



    Yêu người tạc dạ suốt năm canh



    Quyền cao Chúa phú chủ chăn Tốt(*)



    Chức trọng Trời ban mục tử lành



    Mừng lễ hai mươi năm Thánh hiến



    Chúc Người sáng mãi tấm lòng thanh.



    (*) Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt.
    Giuse Nguyễn Văn Sướng.



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:20 am




    LINH MỤC



    Đàn con ríu rít gọi bằng cha

    Linh Mục, cha chung khắp mọi nhà

    Bóng cả cây cao, đời thánh hiến

    Áo chùng rộn rã khúc hoan ca.



    Bình sành đựng chứa cả vô biên

    Tục tử được trao giữ thánh thiêng

    Một tiếng quyền uy tha thứ tội

    Đôi tay mở khoá cửa cung thiên.



    Trọn đời tận hiến với Yêu Thương

    Chờ đón tha nhân khắp nẻo đường

    Dấu chứng tình yêu Thiên Chúa muốn

    Ngạt ngào lan toả ngát thiên hương.



    Những khi dân Chúa quá vô tình

    Những lúc cô đơn bị rẻ khinh

    Thấm thía phận người đầy yếu đuối

    Anh hùng biết mấy kiếp hy sinh!



    Nguyện xin Thiên Chúa xuống ơn thêm

    Nâng đỡ chân cha lúc xuống thềm

    Linh Mục an bình đời thánh hiến

    Đường trần nhẹ gót bước êm êm.

    Giuse Nguyễn Văn Sướng



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:21 am




    CHỌN CON LÀM LINH MỤC



    Từ muôn thuở chọn con làm Linh Mục

    Đem tình Ngài nung đốt trái tim con

    Đem hồng ân đến bao phủ dịu dàng

    Và tác thánh con lên hàng khanh tướng.



    Sai con đi giữa muôn vàn mâu thuẫn

    Xác ở đời, hồn hướng mãi Thiên Cung

    Bình đất thô đựng chứa cả Vô Cùng

    Phát Thánh Thiêng bởi đôi tay phàm tục.



    Sai con đến giữa đời làm chứng tá

    Ngọn hải đăng trong đêm tối mênh mông

    Sai con đi như muối ướp cho đời

    Như rượu tốt như men lành cho bột.



    Lời con nói trở thành mầu nhiệm Thánh

    Ban thứ tha,chữa tật bệnh hồn thiêng

    Đôi tay con nâng đỡ kẻ lạc đường

    Cứu sống người chết chôn trong tội lỗi.



    Thân yếu đuối mỏng dòn đầy bất lực

    Chúa đặt làm Linh Mục giữa nhân gian

    Dang tay ra trước gió cả sóng ngàn

    Làm thành lũy chở che Dân Thánh Chúa.



    Muôn Cao hỡi xót thương người Linh Mục

    Bao ngọt ngào bao quyến rũ vây quanh

    Thân cô đơn chìm nổi giữa ba đào

    Duy mỗi Chúa nguồn cậy trông an ủi!



    Thân lạy Chúa nào đâu con chọn Chúa

    Mà chính Ngài thương chọn đến con đây

    Cây càng cao càng gió dữ dập vùi

    Xin phó thác đời con trong tay Chúa.



    Giuse Nguyễn Văn Sướng




    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:21 am




    Thơ: Mic. Cao Danh Viện



    "HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY"



    Từ dạo ấy con đã thuộc về Ngài

    Gót chân hồng đon đả bước Thiên Sai

    Soải cánh chim con tung trời bạt gió

    Trên rừng vàng dưới biển bạc hôm mai



    Từ dạo ấy con nói Lời Tình Thương

    Trái tim non ăm ắp tiếng tơ vương

    Cánh Hải Âu con bay về biển lớn

    Khởi đầu đời ngư phủ tự Long Hương



    Chúa là Đấng luôn giàu lòng nhân hậu

    Con theo ngài như lữ khách Sa ma ri

    Con “hãy đi và hãy làm như vậy”

    Để muôn người nhận biết Chúa từ bi



    Chúa luôn muốn con chu toàn Thánh Ý

    Suy tôn Ngài trong lễ tế huyền siêu

    Nơi tứ thơ con bỗng là thi sĩ

    Suối nhạc hồng, nhạc sĩ của tình yêu



    Đời Mục Tử theo tiếng gọi Thần Linh

    Khối tim son mơ ước mãi hy sinh

    Với tín trung con đi về núi thánh

    Hiến đời mình cùng với Mẹ: Tánh Linh



    Chiều một nửa cho mái đầu hoa râm

    Cánh chim bằng không mỏi dấu thanh âm

    Gió thổi con về với người khốn khó

    Chốn hẹn hò, đẹp lắm hỡi Ma Lâm



    Từ dạo ấy đến nay tràn Ơn Thánh

    Chúa bên con Nguồn Thơ Nhạc đồng hành

    Hai mươi năm bây giờ vẫn còn xanh

    Trong sứ mệnh: "Hãy đi và làm như vậy".



    17-9-2012

    Mic. Cao Danh Viện



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:22 am




    HỒNG ÂN MỤC TỬ





    Ta ngây ngất trong Đồng Xanh Thánh Thể

    Mỗi sớm mai theo Mục Tử gọi đàn

    Ơn hiệp thông bởi Đức Mến chia san

    Lời Tin Mừng khởi đầu cho ngày mới



    Bàn chân bước ra dòng đời lội vội

    Nối ơn Người thành nhạc khúc tri ân

    Vì tình yêu xin thánh hóa việc làm

    Trong ý nghĩa của tình ca Mục tử



    Ngày nối ngày cuộc hành hương lữ thứ

    Có yên bình nơi đồng cỏ xanh mơ

    Dẫu nhiễu nhương trần gian thung lũng mờ

    Can trượng Chúa giữ ta tròn thánh đức



    Ơn Mục Tử Người trao quyền Linh Mục

    Hiến thân mình thành tấm bánh nuôi chiên

    Bước yêu thương như người lính tuần phiên

    Canh mọi nẻo giữ nanh hùm miệng sói



    Cơn cám dỗ thời @ mời gọi

    Nền văn minh của sự chết bừng lên

    Đâu là Đường, là Sự Thật vững bền

    Nếu thiếu vắng trái tim hồng Mục Tử



    Một lớp trẻ, cần lắm người thừa tự

    Bỏ cuộc đời hưởng thụ, chọn hiến dâng

    Bẻ bánh thân mình thành hoan lạc Thiên Ân

    Cho thế giới nền văn minh sự sống



    Ơn Mục Tử! Chúa ơi! Ơn rất trọng!

    Con cầu xin cùng với Chúa Chiên lành

    Cho nhiều người có trí tịnh lòng thanh

    Nên Mục Tử như lòng Người mong ước



    Mic. Cao Danh Viện



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:22 am




    Thơ: Đỗ Văn

    HỒNG ÂN





    Chức Thánh - hồng ân Chúa mến trao

    Tin Mừng cứu độ phải truyền rao.

    Tu thân tâm niệm luôn gìn giữ

    Tích đức dặn lòng mãi ước ao.

    Hiến tế toàn thiêu dâng kính Chúa

    Lời kinh chúc tụng gửi Trời cao .

    Hai mươi năm ấy đầy ơn phúc

    Đoá huệ thơm hương toả ngạt ngào .



    Đỗ Văn



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:23 am




    MỤC TỬ NHÂN LÀNH



    Lúa chín đầy đồng gió nhẹ lay

    Hạt vàng bát ngát toả hương bay.

    Bình minh giục giã lòng lo lắng

    Chiều tối nôn nao dạ đắng cay.

    Thợ gặt hái liềm thu hoạch tốt

    Sân phơi nắng ráo chất kho đầy.

    Kiếm tìm chiên lạc nơi lùm bụi

    Mục tử nhân lành tim ngất ngây.





    Đỗ Văn



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:23 am




    LINH MỤC HY LỄ


    Ôi linh mục Người là Tư tế
    Là Bàn thờ, Của lễ dâng Cha
    Người là tấm bánh bẻ ra
    Trao ban sự sống gần xa muôn người

    Trên đĩa thánh cuộc đời linh mục
    Dâng lên Cha cơ cực gian truân
    Vì danh Con Chúa thông phần
    Hy sinh Thập giá hồng ân cứu đời

    Khi linh mục tuyên lời truyền phép
    Bánh rượu nên Thiên Chúa ẩn thân
    Lời Người xá giải tội nhân
    Lương tâm tẩy sạch phúc ân sáng ngời

    Cho đến khi cuộc đời xế bóng
    Vẫn một niềm khát vọng trao ban.
    Tình yêu, hạnh phúc, bình an
    Thân con xé vụn hân hoan cho đời.

    Cái chết đẹp khung trời nhiệm lạ
    Suốt một đời tấc dạ tín trung
    Xác thân hiến lễ cuối cùng
    Dâng Cha Chí Thánh ngàn trùng cao quang.

    Ôi linh mục cao sang thánh chức
    Hồn tông đồ nguyện ước đời con
    Không là thành quả vàng son
    Mà là Thánh ý vuông tròn, Chúa ơi!

    Nt. Bích Ngọc



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:24 am




    LINH MỤC THÁNH THIỆN

    Linh mục thánh tự trong bản chất
    Trong Giê-su hiệp nhất lễ dâng
    Hướng thiên nhịp sống canh tân
    Thăng hoa thanh thoát sáng vầng tim yêu.

    Lời khẩn thiết tím chiều “Ta khát”
    Mật giấm chua buốt rát lưỡi khô
    Thế trần đói khát Ki-tô
    Nguồn thiêng hồng phúc môn đồ chuyển trao.

    Trao Lời Chúa suối trào phúc hạnh
    Linh mục chuyên kinh thánh thực hành
    Tin Mừng huấn giáo minh anh
    Đoàn chiên no thỏa đồng xanh thấm Lời.

    Hiệp với Chúa đẹp ngời hiến lễ
    Bẻ mình ra Thánh Thể lương thần
    Bẻ giờ, sức khỏe, tuổi xuân
    Bẻ đời nhân phúc chia ân đầy tràn.

    Vị mục tử dịu dàng giữa sói
    Luật đạo vang tiếng nói trời cao
    Dẫu tim chạnh rướm máu đào
    Đức tin vàng đá ước giao thánh tình.

    Lội ngược suối dòng trinh thơm mát
    Đỉnh Ta-bor bát ngát hương kinh
    “Con xin thánh hiến chính mình”
    Can-vê hoàn tất hành trình tin yêu.

    Cát Vàng - 12/9/2012



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:24 am




    MỘT CHẶNG ĐƯỜNG







    Khúc hát vẫn ấm lòng người

    Tiếng nhạc hòa vang lời vui tươi

    Rạo rực bao lòng say cảm mến

    Hân hoan tán tạ muôn hồng ân

    Chúa đã thương chọn giữa thế nhân

    Thiên chức linh mục hồng ân muôn đời

    Hạnh phúc trào dâng quá tuyệt vời

    Làm sao nói hết những lời yêu thương…?

    Hai mươi năm qua…một chặng đường

    Những bó hoa ngày vui ấy cũng tàn phai

    Ưu tư trĩu nặng những đêm dài

    Bao trăn trở phiền muộn với hi sinh

    Có những ngày thao thức bên lời kinh

    Nghe quanh đời bao hiểu lầm chống đối

    Có những chiều khi hoàng hôn tắt vội

    Ngjhe quanh mình nỗi trống vắng mênh mông



    Hai mươi năm…một chặng đường nữa sẽ đến

    Làm sao tránh khỏi những ngày mưa giăng

    Đời mục tử với buồn vui cay đắng

    Vẫn mang trọn tình yếu Chúa trong tim

    Vẫn vui say bước trọn ân tình

    Đời thánh hiến kiên vững và trung trinh.



    19/9/2012

    Song Lam



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:25 am




    HAI MƯƠI NĂM LINH MỤC


    Bao nhiêu năm đã trôi qua

    Tháng ngày dâng hiến mãi là hồng ân

    Đường còn dài giữa gian trần

    Hai mươi năm chỉ một phần tín trung

    Bước theo ân sủng đến cùng

    Thiết tha đi mãi không ngừng quyết tâm

    Gieo yêu thương khắp xa gần

    Nguyện cầu Linh Mục dấn thân trọn đời

    23-9-2012
    Thanh Hương



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:26 am




    HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY


    Lạy Chúa, nếu thánh ý Người như vậy

    Này con đây xin hãy sai đi

    Đồi vắng, đồng xa con chẳng ngại gì

    Con vẫn đi dù biết rằng vất vả

    Ngày con về, chồi non chưa xanh lá

    Bóng giáo đường xơ xác quá Chúa ơi!

    Nắng đổ, mưa rơi vô định dòng đời

    Nơi đây chiên lạc không người chăn dắt

    Lại những chiều giông, mây đen hiu hắt

    Con ngã mấy lần, khóe mắt hoen mưa

    Nhưng vẫn cố đi, chiên nhỏ mong chờ

    Đang khao khát được rước Mình Máu Chúa

    Có những chiều khô, nắng vàng héo úa

    Hàng cây bên đường lặng ngắt gió hanh

    Giáo Họ xa xôi, con cũng chẳng đành

    Đem Lời Chúa, để mọi người yêu Chúa

    Đã Hai Mươi năm, dòng đời nhanh quá!

    Chúa trao cho con lời hứa thực thi

    Mục Tử Giêsu đã sống những gì?

    "Con hãy đi và làm theo như vậy"

    Lạy Chúa xin cho con được nhìn thấy

    Hồng ân Ngài trải rộng hai mươi năm

    Cánh đồng lúa đang vàng óng vào tầm

    Con gặt, để hạt sau nẩy mầm sống



    24-9-2012

    Thanh Hương



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:26 am




    TÌNH THU







    Thấm thoát hai mươi, gió nắng thu,



    ân thiêng tiếp sức, vững đường tu.



    Lao xao thế tục, nguồn nâng đỡ,



    lặng lẽ tâm linh, ơn hộ phù.



    Đón nhận Bài Sai, dù sóng gió,



    trung thành Sứ Mạng, dẫu âm u.



    Con tim dâng hiến, nên hy lễ,



    nồng cháy tình yêu, chân lý ru.



    16/09/2012

    Hạt Nắng



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 EmptyFri Sep 28, 2012 10:27 am




    CHÙNG THÂM







    Yêu thương mặc lấy áo chùng thâm,



    sướng khổ buồn vui vẫn lặng thầm.



    Tiếng hát bay cao, cung nhiệm hiệp,



    lời kinh vang vọng, khúc tri âm.



    Bước theo tiếng gọi, nên hy tế,



    đáp lại âm vang, nguyện hiến thân.



    Sóng gió gập ghềnh, vui tín thác,



    con tim dâng hiến tặng nhân trần.



    16/09/2012

    Hạt Nắng



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012   MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012 Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM Lm Hoàng Kim Tốt 1992 – 29/09 - 2012

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters