MLSN HẠ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 72 Điểm NHIỆT TÌNH : 122 Ngày tham gia : 29/05/2010 Job/hobbies : - Tâm trang : -
| Tiêu đề: Teresa Thân Mến! Wed Apr 04, 2012 10:07 pm | |
| | | | | |
Teresa mến,
Ở Mỹ hơn 20 năm, tôi chưa hề thấy người Mỹ hay người Việt nào ở đây nuôi bố mẹ cả. Nếu có tiền thì con cái thường hỏi thăm và tỏ ra "có hiếu" một chút. Nhưng không có tiền thì con cái nó khinh ra mặt. Chủ nghĩa duy vật là thế. Cả nước Mỹ chưa có ai được phong thánh cả. Mấy người em của tôi thường trách tôi tại sao không giúp họ qua Mỹ sống. Tôi chỉ trả lời nếu không muốn mất con thì nên ở lại quê nhà. Bà mẹ vợ tôi sống ở San Jose, California cùng với con trai cũng bị con nó "lột" hết tiền già cấp dưỡng. Mỗi tháng bà phải đóng $400.00 tiền phòng mới được ở với vợ chồng họ. Bà thường gọi tôi than là chẳng có tiền tiêu. Tôi phải chắt chiu thỉnh thoảng gởi cho bà. Hồi tháng 10, 2011 tôi biếu bà $500.00 bà thích lắm. Chỉ vài ngày sau khi tôi về lại Texas thì nghe bà xã mách là bà đã biếu mấy ông linh mục nguời Việt ở đó rồi. Tôi không hiểu sao các ngài có học cao mà các ngài không hiểu hoàn cảnh khó khăn của mấy bà già ? Tại sao lại lấy tiền của các bà không hề đi làm được, không hề có nguồn tiền nào khác , v.v... Các linh mục được nhà dòng nuôi và có lương rất cao. Như ở xứ tôi ở cha xứ được lãnh hơn $2,200.00 một tháng chỉ làm lễ trong các ngày Chủ Nhật. Lương nhiều hơn tôi làm nữa. Đấy là chưa kể tiền xin lễ nữa. Đồng tiền dollars ở Mỹ nó chỉ huy con người và hầu hết người ta thờ phượng nó thay vì thờ phượng Thiên Chúa. Mình không có tiền thì khó mà có thể nói chuyện dễ dàng với các ngài được. Ông Phạm Tất Hanh hồi còn sống đã làm ra tờ báo "Diễn Đàn Giáo Dân" để sửa sai các ngài là vậy. Vì thế họ chửi ông Hanh là " Chống cha, chống Chúa" và tảy chay mua báo của ông. Nhưng cái lạ là ông Hanh lại được một Đức Cha và vài Linh Mục ủng hộ tận tình. Ở Mỹ người ta thường khuyên các bậc cha mẹ đừng dại mà lo cho con cháu hết mức. Ai cũng phải thủ thế để dành tiền riêng cho mình. Tôi cũng ráng thủ thế nhưng cái tật thương con cháu nó quen rồi. Chính bản thân tôi giờ này vẫn chưa có tiền bảo hiểm nhân thọ. Nếu chết cũng chả có tiền chôn. Chỉ có thiêu là may lắm rồi. Vì thế ông Phạm Tất Hanh đã nhanh chân về chết tại quê nhà là vậy. Bên này anh em ruột cũng "cắn nhau"chả thua gì chó với mèo, bạn bè cũng vậy.
Lậy Chúa ! Xin tha tội cho chúng con ... xin tha hình phạt cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Amen. Chúc Teresa được Chúa yêu suốt đời. Nghiên.
| | | | | |
|
HeoCon1103 THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
| Tiêu đề: Re: Teresa Thân Mến! Wed Apr 11, 2012 9:37 am | |
| | | | | |
Ôi ! đọc xong bài này heocon thấy sao mà thương những người già sống bên Mỹ quá, họ đã già mà cũng chẳng được sống yên ổn, vui vẻ bên đàn con cháu của họ. Giá mà những người con, người cháu biết suy nghĩ hơn, có hiếu hơn với chính cha mẹ và ông bà của mình thì những cụ già bên ấy đỡ khổ biết bao....!
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: Re: Teresa Thân Mến! Tue Apr 17, 2012 2:42 pm | |
| | | | | |
TÔI BIẾT MỘT ÔNG BỐ LO TIỀN CHO CON ĐI MỸ. SAU NÓ BẢO LÃNH BỐ MẸ SANG ĐÓ. LÚC ĐẦU NÓ CHO ÔNG BÀ ĂN Ở TRONG NHÀ NÓ MỘT THỜI GIAN. SAU NÓ NÓI: MUỐN Ở TIẾP THÌ PHẢI ĐÓNG TIỀN NHÀ VÀ TIỀN ĂN. ÔNG BÀ TỨC QUÁ ĐI THUÊ NHÀ Ở.
ÔNG HAY NÓI NÀY NÓI NỌ NÊN NÓ GHÉT KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN. NÓ KHUYÊN MẸ NÓ RẰNG: "MẸ NÊN LY DỊ ÔNG ẤY ĐI".
| | | | | |
|
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: Teresa Thân Mến! Wed Apr 18, 2012 1:07 pm | |
| | | | | |
Đọc! buồn và lại chiêm niệm!haizzz
| | | | | |
|
CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Re: Teresa Thân Mến! Thu Apr 19, 2012 1:05 pm | |
| | | | | |
- MLSN đã viết:
- Ở Mỹ hơn 20 năm, tôi chưa hề thấy người Mỹ hay người Việt nào ở đây nuôi bố mẹ cả. Nếu có tiền thì con cái thường hỏi thăm và tỏ ra "có hiếu" một chút. Nhưng không có tiền thì con cái nó khinh ra mặt. Chủ nghĩa duy vật là thế. Cả nước Mỹ chưa có ai được phong thánh cả.
Chắc Bác MLSN đã lớn tuổi rồi nên cháu gọi là Bác, bài bác viết ngắn gọn và mang đủ sức mô tả người Việt Nam tại Mỹ.
Nước Mỹ, người Mỹ họ có chính sách bảo trợ cho người của họ, Nên họ không PHẢI nuôi cha mẹ là đương nhiên.
Còn người VN qua nước Mỹ sống. Không có quốc tịch thì đồng nghĩa không phải là người Mỹ nên ta không được gì, đành nhờ vào con cái khi tuổi đã cao (Cha mẹ sinh con là để giúp con cả đời mình, cuối đời mới nhờ tới con). Ấy vậy mà... nó "ăn cháo đá bát". Vậy thử hỏi ai sẽ chúc lành cho nó? Chắc "nó" không có tuổi già? Chắc con "nó"cũng không cần nuôi "nó"? Và "nó" sẽ không bao giờ lú lẫn để nhờ người khác, Con "nó" học cách "nó" đối xử với cha mẹ rồi, và chúng sẽ làm y như vậy. vì Chúa nói "Ngươi đong cho anh em đấu nào, ta sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy"
| | | | | |
|
TTH NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 126 Điểm NHIỆT TÌNH : 210 Ngày tham gia : 31/05/2010 Job/hobbies : Doanh Nhân Tâm trang : Buồn
| Tiêu đề: Re: Teresa Thân Mến! Fri May 04, 2012 3:34 pm | |
| | | | | |
Đọc lá thư của MLSN mà mình thấy chính xác lắm. Bố mẹ mình muốn đi Mỹ vì nhớ đứa con trai úc, nhưng tôi biết cuộc sống người Việt Nam bên ấy nó biến thái hết rồi, tôi không muốn cha mẹ tôi đột quỵ vì đứa con ngày nhớ đêm mong của họ, nên tôi đã khuyên can các ngài bằng nhiều cách, các ngài mới không đi. Khổ nỗi, cái thằng em nó cứ mời mọc dụ dỗ. Trong khi nó không yêu thương một ai. Tui đến chỗ nó ở 3 ngày mà khốn đốn như 3 năm.
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Teresa Thân Mến! | |
| | |
|