Tác giả | Thông điệp |
---|
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:03 pm | |
| | | | | |
ĐƯỢC GHI TÊN TRÊN TRỜI Của Lão Sĩ Dominic Thế Kiên Xếp hàng tuyển lựa vừa xong Bảy hai môn đệ khởi công lên đường Song hành rao giảng yêu đương Hai cùng hiệp nhất hiểu tường lời giao Thâm tình trước cũng như sau Rao Thầy là Đấng khởi đầu cứu tinh Đừng nên ngạo mạn dễ khinh Sa-tan sai khiến quân binh từ rừng Luôn luôn theo sát sau lưng Áo quần một bộ không bưng theo tiền Nhập gia chúc phúc đầu tiên Bình an đáng hưởng ở yên nhà này Không xứng đáng – hoán cùng ngày Đón chào ở lại đừng nài nọ kia Thăm nom không kể sớm khuya Khó nghèo bệnh tật phân chia đỡ đần Cứu người hãy tỏ lòng nhân Nhắc rằng Nước Chúa đến tầm cứu chiên Chính là triều đại thánh thiêng Ban ơn chúc phúc khắp miền dân ta Vào thành dân chúng rầy la Không thèm tiếp rước, lui ra khỏi phiền Phủi chân giũ cát tự nhiên Không còn hạt bám rồi liền đi ra Nhớ lời chỉ giáo của Ta Thiên Sai đã đến sinh ra cứu đời Ngày tái thế đến tận nơi Các ngươi bị phạt hơn người Xô-đôm Hoàn thành nhiệm vụ chung vui Phúc trình bố cáo đều thời khang an Danh Thầy trừ quỷ Sa-tan Cả đoàn vinh dự được làm con chiên Thầy mừng đồ đệ bình yên Chúc rằng hết thảy sẽ lên Nước Trời Hoài Việt
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:04 pm | |
| | | | | |
ĐÁP LỜI TRUYỀN GIÁO (Lc 10,1-12; 17-20 * CN 14- TNC) Đồng lúa chín Chúa mời trọng thể Bảy mươi hai môn đệ sẵn sàng Dẫu không tên tuổi rõ ràng Con tin Chúa khắc Thiên Đàng phúc vinh! Tay liềm hái niềm tin rạng rỡ Đến tận làng cùng ở cùng làm Không binh khí, chẳng quân hàm Mà nên Hội Thánh Cha am tường rồi! Đến tận cõi xa xôi hẻo lánh Lời Chúa là sức mạnh đèn soi Một người sao bảo nhỏ nhoi? Góp về Thiên Quốc vui ngòi pháo reo! Thành phố lớn xóm nghèo cùng chín Hương lúa thơm con tính chọn đâu? Tạ ơn Ý Chúa nhiệm mầu Đồng sâu đồng cạn chọn câu: “Ý Ngài!”. Con muốn trọn bài sai truyền giáo Mời muôn người sống đạo tình yêu Chúa gieo hạt giống huyền siêu Con thu lúa chín Thiên Triều đồng ca Bình an Chúa nhà nhà kính chúc Không tiền mà sung túc lạ thay Đáp Lời truyền giáo mê say Hương tình hương lúa quyện bay về Trời! Cát Vàng- 3/7/20
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:05 pm | |
| | | | | |
LẬP GIÁO ĐIỂM Lập Giáo Điểm nơi nào cần trước Vâng con cần Chúa bước vào tim Nhấn con xuống tận Phép Dìm Thánh Thần tẩy luyện hoàng kim Điểm Tình Điểm Tình tặng hòa bình thế giới Hồng ân Cha tươi mới trao ban Môn sinh thu góp lúa vàng Muôn dân tin phục rỡ ràng Thánh Danh! Điểm Tình ngát ơn lành sống đạo Thơm môi trường truyền giáo hôm nay Không tiền mũ bị gậy giày Mà sao môn đệ mê say Tin Mừng?! Điểm Tình gọi tim bừng tỉnh thức Chúa Giê-su mẫu mực dịu dàng Nhân linh thiên tính cao sang Khiêm hiền tự hủy… hành trang tông đồ! Điểm Tình giữa xô bồ giáo thuyết Áo Ki-tô trinh khiết tỏa hương Gậy, giày phục lệnh lên đường Khó nghèo trông cậy biểu dương vương quyền Nguyện Giáo Điểm chăm chuyên sứ mạng Nên giống Ngài nhân bản nhân linh Tim con Giáo Điểm an bình Hòa tim Hội Thánh thắm tình Ba Ngôi Cát Vàng- 4/7/2013
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:05 pm | |
| | | | | |
TỪ THANH HÀ
CN 14 TN C Lc. 10, 1-12, 17-20 DẤU CHÂN HỒNG PHÚC Các thánh nhân đi gieo lời Chúa Thời vụ qua lúa chín đầy đồng Cầu mong thợ gặt thêm đông Thu đầy kho lẫm bõ công tháng ngày Sức bỏ ra, đôi tay gieo vãi Khắp muôn nơi chẳng ngại gian nan Biển khơi cho tới non ngàn Lời rao truyền lộng vang vang Tin Mừng
“Triều Đại Chúa đến gần rồi đấy “ Đừng xem thường có thấy mới tin Sợ rằng không kịp mắt nhìn Thì thuyền, cuộc sống đã chìm biển sâu !
Nếu nơi đâu chẳng cầu không nhận Phủi bụi giày nào bận để tâm Ra đi há sợ mê lầm Quả là nơi ấy cầm bằng nhưng không
Còn nơi đâu trả công, chiêu tiếp Họ dọn gì cứ việc dùng thôi Đừng quên Thầy đã dặn lời Rộng tay ban sự nơi này bình an
Lòng các đấng tràn đầy thánh sủng Làm nhiều điều minh chứng về Thầy Đặt tay trị bệnh lành ngay Nên đông dân chúng đã thay đổi lòng
Và hết thảy đều mong cứu độ Nhờ Máu Chiên tuôn đổ dồi dào Tạ ơn Thiên Chúa quyền cao Chúng con chiên lạc tiến vào nhà Cha… Từ Thanh Hà, 24-6-2013
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 162 Ngày tham gia : 01/10/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:06 pm | |
| | | | | |
NHẤT TÂM…. Được sai đi như vào giữa bầy sói Có dám không hay đã lại chùn chân ? Loan Tin Vui việc ấy quả thật cần Quyết theo Thầy nên đã không từ chối
Đường chông gai hay chợt cơn bão nổi Vẫn vững tâm và mạnh dạn ra đi Luôn tin tưởng có Thần Khí độ trì Nên chẳng sợ ma vương hay quỷ sứ
Phấn khởi lòng dấu chân không do dự Không bạc tiền, túi xách; ngoài Tin Mừng Với Kitô, Đức Chúa là danh xưng Mang rao khắp bốn phương cùng trời đất Lời của Chúa ấy là Lời Sự Thật Không chi khác đấy là chính hồng ân Thiên Chúa ban hầu cứu độ nhân trần Thoát u minh và xa đường tội lỗi
Mà bấy nay Is-ra-el trông đợi Lời khóc than, khẩn nguyện mỏi đôi tay Cứu dân người qua cảnh khổ lưu đày Bởi Pha ra on cầm quyền Ai Cập
Là Đức Chúa, là đá tảng con ẩn nấp Xin đỡ nâng và dìu bước con đi Xin chở che con thoát mọi gian nguy Để xứng đáng là bầy tôi của Chúa
Trái tim Ngài, nơi hồn con nương tựa Và đưa về miền đất hứa năm xưa Thấy thật rõ dung mạo của Đức Vua Giữa Ba Ngôi, Chúa muôn đời muôn thuở Từ Thanh Hà, 25-6-2013
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:07 pm | |
| | | | | |
HOA TRÁI ĐẦU MÙA Lúa xanh chừ đã chin vàng Xin cho thợ tới căt mang về dùng Để lâu sẽ mục, thối ung Nắng mưa, chím chóc phá tung còn gì?
Chăm nom, công sức bảo trì Sông Ngô, vàng gánh đổ đi sao đành ? Lấy đâu của lễ vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa tác thành nên ta
Tình Ngài ôi thật bao la Vừa là Mục tử, cũng Cha nhân lành Hồng ân tuôn cứu nhân sinh Đưa về ấy cõi thiên đình vinh quang
Khổ đau Ngài đã chẳng màng Treo thân thập giá tay dang đón mời Muôn dân, muôn nước khắp nơi Chúa hằng chăm sóc bằng Lời trường sinh Cầu ơn phù trợ Thánh Linh Xin sai thợ gặt hi sinh như Người Thân con dòn mỏng Chúa ơi Làm sao thoát được biển đời gian nan
Tinh sương cho tới chiều tàn Cầu lòng quảng đại Cha ban ơn lành Tránh xa tội lỗi hôi tanh Cho con giữ trọn lòng thành thành tin yêu
Từ Thanh Hà, 03-7-2013
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:08 pm | |
| | | | | |
XIN Ở CÙNG CON Chúa ơi! xin Chúa viếng nhà này Với lượng từ bi mở rộng tay Để dẫn con theo đường thập giá Và ban lương thực sống hằng ngày
Hồn con mảnh đất quá khô cằn Đang gặp muôn vàn những khó khăn Ma quỷ bày trò hầu cuốn hút Khiến con chưa nghĩ tới ăn năn
Thân xác con đây quá nặng nề Ngập chìm kèn cựa giữa đam mê Chưa nhìn cho tỏ nguồn sự sáng Nhưng đã quen chân lạc lối về
Nguyện xin ân sủng ở cùng con Tháo gỡ cho con những sáo mòn Ngăn cản thói hư do quỷ dữ Hầu con thanh thản ấy tâm hồn
Chớ cất khỏi con Thần Khí Ngài ! Đủ lòng can đảm vác trên vai Đủ ơn phù trợ không sa ngã Biết rõ đường ngay tránh nẻo sai
Tín thác luôn luôn với cậy trông Bằng như mềm yếu kể nhưng không Lời qua môi miệng thối hư mất Con sẽ triền miên chịu lửa hồng ! Từ Thanh Hà, 24-6-2013
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:09 pm | |
| | | | | |
NƯỚC CHA ĐÃ GẦN (Lc 10, 1-9...CN 14 TN C) Môn đồ chỉ định bảy hai Cứ từng đôi một Người sai loan truyền Ra đi đến khắp mọi miền Vào thành giảng dạy cho chiên tỏ tường Lúa chín vàng khắp đồng nương Thợ gặt lại ít...vấn vương lòng Thầy! Anh em ghi nhớ lời này Xin chủ sai thợ gặt ngay lúa về! Hãy đi khắp tỉnh cùng quê Như chiên ngoan giữa bốn bề sói vây Không bao bị, chẳng dép giầy Vào nhà ai chúc: dư đầy bình an Ở lại ăn uống cùng bàn Đừng tới nhà nọ bắt quàng nhà kia Thành nào dân nghe sẻ chia Mời ăn cho uống đừng lìa tránh xa Chữa kẻ bệnh nạn, quỷ tà Nói cho họ biết nước Cha đến gần Ai nghe được hưởng phúc phần Thiên đàng vĩnh cửu, thánh ân dư đầy Đỗ Văn
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:10 pm | |
| | | | | |
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Này là Mình Ta, này Máu Ta Hy sinh để kết mối giao hòa Anh em nhận lấy và ghi nhớ Tình Thầy yêu dấu quá bao la! Môn đệ theo Thầy bước ngược xuôi Khi gặp gian nguy vẫn bồi hồi Kẻ thì bán Chúa, người chối Chúa Vườn hoang thương cảm trái tim côi! Trước phút biệt li đủ mười hai Tay cầm tấm bánh dạ u hoài Trao cho môn đệ và nhắn nhủ: Nộp mình chịu chết cứu trần ai Lại cầm lấy chén ân cần trao Nhận lấy uống đi, chén máu đào Đây là giao kết Ta đoan hứa Cứu rỗi loài người...dạ ước ao Phút cuối đoạn trường, đồi Can-vê Chan chứa yêu thương tim não nề: Này là con mẹ-Gio-an đó Bà ấy mẹ con-lòng tái tê! Hàng ngày ta đón nhận ơn thiêng Mình Máu Giê-su-Máu Chúa Chiên Đổ ra rửa sạch bao tội lỗi Lòng Chúa yêu ta thật diệu huyền Đỗ Văn
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:11 pm | |
| | | | | |
TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA (Chúa Nhật XIV TN-C. Lc. 10, 1-9) Chúa bảo bảy hai người khác nhau Sai từng đôi một cùng đi trước Lúa chín đầy đồng đã trổ màu Anh em xin chủ gặt về mau Dọc đường đi, tránh họ soi bói Như chiên con ở giữa bầy sói Đừng mang bao bị thêm phiền toái Túi tiền, giày dép chớ đem theo Vào nhà hãy chúc lời bình an Phúc ai đón nhận sự an lành Kẻ khinh khi chẳng được ơn phước Chớ nên xem chúng là em anh Người ta cho các con ăn gì Mỹ vị cao lương nghĩa lý chi Họ ăn sao, các con ăn vậy Tá túc vài hôm rồi lại đi Hãy chữa bao người đang yếu đau Loan báo quê Trời sẽ đến mau Thời kỳ, Triều Đại của Thiên Chúa Nước Người hiển trị ở bên nhau Ơn thiêng con mãi chờ thao thức Luôn đổ nguồn bình an đích thực Như cơm áo, của ăn, lương thực Trong đời Chúa đã ban cho con Paul Nguyễn Minh Thông
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:11 pm | |
| | | | | |
HỌA ẢNH ĐỜI NHÂN CHỨNG Ngày ấy Chúa dạy rằng Đời mình đừng lo gặt Cứ dành thì sẽ mất Cho đi, được gấp trăm Ngày ấy Chúa cản ngăn Đừng tìm bình an giữa Chốn hào hoa nhung lụa Nghèo sẽ thanh thản hơn Giữa điều dại và khôn Chúa không cần đong đếm Sống hy sinh trọn vẹn Sẽ nếm phúc ngọt ngào Cũng ngày ấy xôn xao Từng hai người đi trước Thanh thản vui tiến bước Bên Chúa nguồn bình an Ngày Giáo Hội rộn ràng Sai đi nhiều thợ gặt Nhiệt thành và chân chất Gặt ruộng đời cho nhau Mãi cho đến ngàn sau Nhiệm mầu cây Thánh Giá Tỏ sự sống nhiệm lạ Từ chân lý chết đi Ngày ấy chẳng còn gì Người nát trên gỗ nát Gieo tình yêu bát ngát Gặt phục sinh vinh quang Là gương sống lên đàng Họa ảnh đời nhân chứng Du Mục, 6-7-2013
| | | | | |
|
| |
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt Sun Jul 07, 2013 11:12 pm | |
| | | | | |
LẠY CHÚA! CON TIN Ví như tôi là hoa dại giữa đồng Buổi sáng nở đến chiều tà héo úa Cũng được một ngày xiêm y diêm dúa Cũng là một đời nhờ tay Chúa tạo nên Ví như tôi là bạt gió cánh chim Không khắc khoải, không lo âu mõi mệt Cũng có một ngày về cùng Chị Chết Cũng được một đời nhờ Đấng Tác Sinh Huống chi tôi là hữu thể nhân linh Trong thân xác có linh hồn bất tử Trong cuộc đời Tình Yêu là lịch sử Thưởng nếm rồi, hỏi tôi có tin không? Quỳ xuống rồi tôi thấy Đấng Hóa Công Trong ân huệ Đức tin Người ban tặng Người xuất hiện trong khiêm cung sâu lắng Khi hồn tôi biết thinh lặng khiêm cung Lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa cửu trùng! Nhờ Đức Tin tôi được Ơn Cứu rỗi Sống Đức Tin tôi thiện toàn ơn gọi Làm con Chúa, làm nhân chứng Tình Yêu Lạy Thánh Tôma Tông đồ, Người cam chịu Lời trách cứ rằng Người “kém lòng tin” Phải chăng Người nhờ ngọn lửa Thánh Linh Mà nên giống Chúa, tế sinh thành hiến lễ Xin giúp con sống niềm tin nơi dương thế Bằng cậy trông và yêu mến không ngơi Mic. Cao Danh Viện
| | | | | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ: Thợ Gặt | |
| | |
|
| |
|