Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN - Lc 17,5-10 Sudieptutroi

 

 TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN - Lc 17,5-10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN - Lc 17,5-10 Vide
Bài gửiTiêu đề: TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN - Lc 17,5-10   TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN - Lc 17,5-10 EmptyFri Oct 04, 2013 12:06 pm





    TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN
    Lc 17,5-10

    Cộng đoàn Phụng vụ thân mến!
    Chúng ta thử tìm hiểu trên thế giới ngày nay xem những người giàu, siêu giàu làm giàu từ đâu? Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Davos (Thụy Sỹ) 2012, khi người ta thống kê những người siêu giàu và xem họ làm giàu từ đâu thì thấy công nghệ và viễn thông là đầu tiên. Đó là ngành làm giàu lớn nhất của những người siêu giàu trên thế giới. Điều này khiến ta suy nghĩ hay không? Những người giàu trên thế giới ngày nay luôn gắn với những sản phẩm nổi tiếng (máy bay, tầu thủy, các loại xe ôtô, các loại máy tính, điện thoại di động...) gắn với khoa học, với công nghệ tiên tiến. Họ làm giàu chủ yếu từ chất xám. Đúng ra là biết phát huy chất xám của những người tài. Ta hãy lấy ví dụ người giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú Bill Gates. Sản phẩm của ông là hãng máy tính nổi tiếng Microsoft. Còn người giàu nhất Hàn Quốc là ông chủ của hãng Samsung, ông Lee Kun Hee. Tên tuổi của Samsung gắn với các loại tivi, máy tính, máy điều hòa nhiệt độ, điện thoại di động nổi tiếng. Từ đó nói lên điều gì? Nói lên điều mà báo chí vẫn nói: họ làm giàu bền vững. Còn tôi thì nghĩ về các nhà tỷ phú thế giới ở một góc độ khác. Các nhà tỷ phú thế giới đều có niềm tin vào tôn giáo. Họ dùng chất xám của tạo hoá ban tặng cho họ để nghiên cứu, phát minh ra những phương tiện hữu ích cho xã hội. Họ làm ra được những điều lạ vì họ có tầm nhìn siêu nhiên, kỳ diệu hơn là những lợi ích vật chất tự nhiên, nhỏ nhen trước mắt. Họ làm được tất cả điều tốt họ mơ ước và tin tưởng rằng tạo hoá ban cho họ trí khôn để làm được, đúng như điều Chúa Giê su nói trong bài Tin mừng hôm nay: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con." Thật vậy, các nhà tỷ phú giàu nhất thế giới đã có niềm tin để làm việc, để phục vụ nhân loại, là anh chị em mình. Họ làm việc vì đam mê, về công ích chung của xã hội. Và điều đặc biệt, họ lập tài khoản riêng để làm việc từ thiện.
    TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN - Lc 17,5-10 Duc-tin-la-gi
    Một số nhà tỷ phủ ở Việt Nam gần đây thì sao? Xem kỹ thống kê 100 gia đình giàu nhất Việt Nam thì thấy: họ giàu lên từ bất động sản là chủ yếu. Thứ hai là từ tài chính, ngân hàng. Thứ ba là khai thác, chế biến khoáng sản, hải sản... Thứ tư là dịch vụ. Cuối cùng mới là thông tin, truyền thông. Đây là điều đi ngược với các tỷ phú giàu có nhất thế giới. Các nhà giàu ở Việt Nam không dùng đến chất xám Thiên Chúa ban tặng để nghiên cứu, làm việc đem lại công ích chung. Họ chỉ làm ăn cơ hội để kiếm lời về chênh lệch giá cả nhà đất, trung gian tài chính để kiếm lời và khai thác tài nguyên thiên nhiên sẵn có nhưng lại đầy kiêu hãnh, khẳng định. Nếu họ có bỏ tiền ra làm việc từ thiên hoặc tài trợ cho một chương trình nào đó thì cũng nhằm quảng cáo tên tuổi để thu lợi về nhiều hơn. Nói đến đây có người suy nghĩ, so sanh để làm gì, mỗi người có cách để làm giàu khác nhau. Nhưng thưa quý cộng đoàn, tiên tri Khabacúc khi xưa đã phải lên tiếng kêu than: "Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng." Nhiều người đã làm giàu không vì công ích chung, không chịu đầu tư bởi sự khó nhọc cộng tác với Thiên Chúa, họ chỉ lợi dụng cơ hội, địa vị để làm giàu cho riêng mình mà tạo thêm sự cùng cực cho người nghèo. Điều bất công này cứ diễn ra mãi sao? Chúa đã trả lời: " Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín". Những năm gần đây đã có nhiều đại gia đầu tư nhà đất bị phá sản, đóng băng, các dịch vụ ngân hàng không đủ tiền mặt thanh toán cho người rút, thiên tai hoành hành trên nước Việt. Sự làm ăn chỉ nhắm đến mối lợi từ người khác đem về cho mình, không nghĩ đến công ích đã không còn được thịnh vương và bền vững. Rồi lợi ích của thế gian sẽ qua đi, khi Chúa Giêsu đến lần hai để phán xét thì người không có lòng ngay, không nghĩ đến lợi ích của người khác sẽ bị ngã gục, những người trung tín với đường lối của Thiên Chúa sẽ được vinh quang.

    Với tinh thần phục vụ trong khiêm tốn mà bài Tin mừng hôm nay sửa dạy: "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'". Chúng ta hãy giáo dục cho con em mình, thiếu nhi và giới trẻ cần tin tưởng cộng tác với quyền năng Thiên Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta làm được những công việc hữu ích, phi thường. Hãy cố gắng học hành, làm việc với trí khôn mà Thiên Chúa ban tặng để phục vụ lợi ích chung. Đừng cậy dựa vào tài sản của gia đình sẵn có, cũng như đừng tính toán cơ hội cho riêng mình. Thật vậy, Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài qua đời sống thờ phượng, kính mến, và qua những anh em chúng ta. Chúa muốn chúng ta khiêm tốn phục vụ Chúa, bằng sự chu toàn bổn phận: cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, tình bác ái huynh đệ với tha nhân, một tín hữu trong Giáo Hội, một người công dân đối với tổ quốc... Chúng ta cũng không huyênh hoang tự đắc vì những gì mình làm được. Vì tất cả mọi sự đều là do Chúa ban. Chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa, nên ta phải có thái độ khiêm tốn khi phục vụ.



    Tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường niên thứ 27 hôm nay, trong tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, cũng là thời gian khép lại dần năm thánh Đức Tin 2012 - 2013, nhưng xin cho chúng ta vẫn mãi vững một niềm tin vào Thiên Chúa như gương Mẹ đã sống. Và nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin cho chúng ta sống được lời thánh Phaolô nhắn nhủ: "Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa." Xin cho chúng ta thành những khí cụ đắc lực trong bàn tay của Chúa, để chúng ta biết khiêm tốn phụng sự Chúa trong tâm tình hiếu thảo, tin yêu và phục vụ anh chị em trong tình yêu thương của Chúa. Amen.



    Giesu.asia



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

TIN TƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT TRONG KHIÊM TỐN - Lc 17,5-10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
 :: HẠNH CÁC THÁNH

-
free counters