MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: MUỐI & ÁNH SÁNG Wed Feb 05, 2014 11:57 am | |
| | | | | |
.
| CN 5 QN A
MUỐI & ÁNH SÁNG
1-PHANH KHÔNG ĐỚP
Đây là cảnh tôi tận mắt chứng kiến. Con đường nối liền hai khu vực dân cư trước kia rộng 4m. Mấy nhà hai bên xây nhà lấn dần. Nay con đường thành đường hầm một chiều rộng vừa một chiếc xe hai bánh đi lọt. Một chị phụ nữ chạy xe Honda vô. Một thanh niên trẻ cũng phóng xe vào từ đầu bên kia. Hai xe va quẹt nhẹ. Chàng thanh niên ném xe xuống chạy tới đấm túi bụi vào mặt cô gái. Cô gái chửi thậm tệ. Hắn nhẩy lên đá xăng-phi vào cổ cô gái. Cô ta đau quá liền rút con dao từ giỏ ra nghênh chiến…Dân đứng xem hai bên đầu đường như xem kịch. _ Dân lấn chiếm đường là tội chiếm đoạt của công. _ Đi đường không biết nhường nhịn nhau, còn hăng tiết đánh nhau, thanh niên đánh phụ nữ. _ Nhiều kẻ đứng xem mà không can ngăn.
Nguyên một “tiểu cảnh” này thôi đủ thấy bức tranh đạo đức của Việt Nam suy đồi thế nào.Kiểu nói của dân miền Bắc là: đạo đức xuống dốc “phanh không đớp” (thắng không ăn). Mời quí vị tham khảo thêm về đề tài này theo ba đường dẫn sau đây:
www.rfa.org/vietnamese/in_depth/deceptions-enthroned-fallof-trad-morality-06242012093655.html www.voh.com.vn/news/NewsDetail.aspx?id=63096 ttxcc6.wordpress.com/di-tim-nguon-goc-suy-thoai-dao-duc/
2- MUỐI
Giữa một xã hội phá sản đạo đức như thế, Kitô hữu phải làm gì? Đây là câu trả lời của Chúa: “Các con là muối đất…”.Ai cũng cần muối để sống. Nếu không có muối, mọi động vật sẽ chết vì phù thũng. Ngày xưa chưa có tủ lạnh, muối được dùng để ướp thịt cá. Nếu không có muối, thực phẩm sẽ mau hư thối. Kitô hữu là những hạt muối nhỏ len lỏi, trộn lẫn vào khu xóm làm cho thế giới tốt hơn. Nhưng muối chỉ có giá trị khi còn vị mặn. Nếu muối lạt không còn giá trị gì nữa sẽ bị đổ đi. Muốn hoán cải thế giới, Kitô hữu phải có đời sống gương mẫu, mến Chúa yêu người, nếu không sẽ thành vô dụng mà còn bị hư hỏng theo.
2- ÁNH SÁNG
Ngày nay nhân loại văn minh tiến bộ. Họ phát minh ra đèn điện sáng trưng và rất nhiều máy móc hiện đại làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Nhưng đau buồn thay, con người ngày nay đang chìm đắm trong bóng đêm đủ loại: bóng đêm vô thần duy vật, bóng đêm hận thù, chia rẽ, chiến tranh,diệt chủng, khủng bố, bóng đêm hưởng thụ, trác táng, tội lỗi đủ kiểu, bóng đêm lạc thuyết, lừa dối, phi nhân…Vậy Kitô hữu phải làm gì để thoát khỏi đêm tối kinh hoàng đó? Đây là giải pháp của Chúa: “Các con là ánh sáng thế gian…” Mặt trời tự phát sáng. Các hành tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời làm cho thế giới tươi đẹp và chan hòa sự sống. Chúa Kitô là “Mặt trời công chính”. Ứơc gì chúng ta biết kết hiệp với Chúa, nhận ánh sáng từ Thiên Chúa và phản chiếu ánh sáng đến mọi người chung quanh bằng gương sáng, bằng đời sống thánh thiện, nhờ vậy thế giới sẽ dần tươi sáng lên và tốt đẹp hơn.
| |
| | | | | |
|