MaiNguyenVu THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 242 Điểm NHIỆT TÌNH : 502 Ngày tham gia : 08/05/2010 Job/hobbies : Sáng Tác nhạc, truyện ngắn Tâm trang : Vui
| Tiêu đề: TỰ HỎI Sat Apr 12, 2014 6:13 pm | |
| | | | | |
.
| .
[size=10]CN LỄ LÁ
[/size]TỰ HỎI
Mai Nguyên Vũ
[size] [size=undefined] [size=undefined]
1- Hôm nay Chúa long trọng vào thành Giêrusalem, không phải vì hám danh nhưng để thánh ý Chúa Cha nên trọn. Ngài chịu chết vì bị giới lãnh đạo tôn giáo ghen ghét. Chúa được dân chúng tôn phong làm vua, là giọt nước cuối cùng làm tràn ly dẫn đến bản án tử hình cho Ngài…Tôi có ghen ghét ai đến độ muốn tiêu diệt hay loại trừ họ không?
2- Hôm nay dân Do thái tưng bừng đón rước hoan hô Chúa, vài ngày sau cũng chính họ nhiệt tình đả đảo và đòi kết án Chúa.Hình như tôi cũng như họ: đi lễ theo mùa, đi đạo theo phong trào, hết mùa chay lại đâu vào đấy?
[/size] [/size] [/size][size] [size=undefined] [size=undefined] 3- Khi gặp đau khổ, bệnh tật, thử thách, tôi có cầu nguyện như Chúa: “Lạy Cha nếu được xin cất chén đắng kia đi, nhưng đừng theo ý con, cứ theo ý Cha thôi”?
4- Có bao giờ tôi đóng vai Giuđa bán Chúa để lấy tiền của, chức quyền hay lạc thú?
5- Lúc Chúa bị bắt, các tông đồ bỏ trốn hết. Gặp người bị nạn, đói khổ hay bị oan ức, tôi có dám ra tay cứu giúp như Simon vác đỡ Thánh Gía Chúa, như Veronica lấy khăn lau mặt Chúa hay tôi cũng bỏ chạy như các tông đồ?
6- Phêrô là người thân tín nhất nhưng chối Chúa tới ba lần. Có khi nào tôi hèn nhát như Phêrô, không dám nhận mình có đạo, không dám làm dấu khi ăn cơm, không dám bênh vực khi đạo Chúa bị phỉ báng? [/size] [/size] [/size][size] [size=undefined] [size=undefined] 7- Sau khi sa ngã phạm tội, tôi có ăn năn khóc lóc như Phêrô hay tuyệt vọng treo cổ như Giuđa?
8- Philatô nhu nhược kết án Chúa dù biết Ngài vô tội. Có bao giờ tôi lạm dụng quyền hành để xử bất công với người thấp cổ bé miệng? [/size] [/size] [/size][size] [size=undefined] [size=undefined] 9- Bao nhiêu lần tôi đóng vai “quân dữ” sỉ vả, đánh đòn, đội mạo gai, bắt Chúa vác Thánh Gía và đóng đinh Chúa?
10- Tội lỗi nhân loại dù có chất cao như núi, chỉ cần Chúa phán một lời là tiêu tan hết, vậy tại sao Chúa phải nhập thể và chịu chết đau đớn như vậy?
11-Tôi đã sẵn sàng vác Thánh Gía theo Chúa mỗi ngày và chịu chết để được phục sinh với Ngài chưa?
[/size][/size][/size] | |
| | | | | |
|