Kathy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 340 Điểm NHIỆT TÌNH : 607 Ngày tham gia : 20/09/2009 Đến từ : England Job/hobbies : Student Tâm trang : Lonely
| Tiêu đề: Giới trẻ mong muốn gì ở người linh mục ? Tue Dec 15, 2009 2:42 pm | |
| | | | | |
GIỚI TRẺ, NGUỒN HY VỌNG TƯƠNG LAI
Viết riêng tặng tất cả Qúi vị linh mục và nhóm trẻ Kitô giáo. Têrêsa Hồng Nhung _é_é_é_é_é
Chiều nay, thứ bảy 28.11.2009, chưa tới 14 giờ, mà đoàn‘ngườiTình của Chúa Giêsu’ đã tù tì kéo nhau đến Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận TP Hồ Chí Minh, tại số 06 Tôn Đức Thắng quận I. Và như mọi chiều thứ bảy thường lệ, họ đến để thì thầm tâm sự với Chúa, để học hỏi nhiều cái hay cái đẹp của nhau, rồi cùng nhau chia sẻ nhiều đề tài vừa làm đẹp lòng Thiên Chúa, vừa rất bổ ích cho phần tâm linh
Được biết, trọng tâm của buổi hẹn hò chiều thứ bảy hôm nay, mọi người dành riêng cho tiếng nói của Giới Trẻ trong việc phát triển Giáo Hội Việt Nam. Sau lời mở màn của Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn và Soeur Quế, có khoảng gần 10 người chia nhau ‘chủ xị’ buổi hội thảo, chính là các bạn còn rất trẻ. Họ đang tuổi bước vào đời với trái tim nồng cháy ! Họ thẳng thắn nói lên nguyện vọng cùng ước mơ…và cả nhiều điều họ bị bức xúc từ lâu… Họ làm cho cả hội trường bị xúc động mạnh ! Chắc rằng nhiều người có tinh thần trách nhiệm, cần phải đặt lại vấn đề, sau khi chịu khó ‘lắng nghe và thấu hiểu’ Giới Trẻ của chúng mình nói ?? ccc
Có 3 vấn đề được đưa ra trước buổi hội thảo, để các bạn trẻ trong Nhóm kỹ Năng Sống cùng nhau lập kế hoạch đi thăm viếng và xin ý kiến của rất nhiều bạn trẻ Công Giáo ở 170 giáo xứ, rồi tổng kết, và làm người đại diện để ‘phát pháo hô to’!! ấn đề thứ nhất :-Làm cách nào để lôi cuốn được giới trẻ đi tới Thánh Lễ?
Vấn đề thứ hai:-Làm cách nào để cuốn hút giới trẻ tham gia các hoạt động trong giáo xứ Vấn đề thứ ba:-Giới trẻ mong muốn gì ở người linh mục Có lẽ vấn đề thứ ba nhức nhối nhất! Giới trẻ mong muốn gì ở người linh mục ? Thưa quí Cha trót ‘hờ hững và lạnh lùng’ với Giới Trẻ, thân mến !!
Qúi Cha nghĩ sao ? Khi anh bạn Giuse Châu Hoàng Anh Phương đại diện Giới Trẻ, tự bộc bạch thấy mà thương ! Thấy mà xót xa làm sao ! Thưa quí Cha ???
-“ Xin đừng hỏi tại sao Giới Trẻ chúng con lại thích đi rong chơi bên ngoài hơn là đi vô nhà thờ ! Thưa, vì vô nhà thờ chúng con không tìm thấy một Đức Giêsu Kitô sinh động và đầy yêu thương qua cách ứng xử ‘Bề Trên lạnh nhạt’ của quí Cha… Nhưng những cuộc đàm thoại với bạn bè qua email hoặc ‘chat’ trên mạng internet ; hoặc ngồi xem các ca sĩ trẻ trình diễn; hay chung nhau uống cà phê bên lòng lề đường… chúng con lại tìm ra được hình ảnh và tình yêu Đức Kitô nơi họ. Vì họ hiểu chúng con. Họ thân thương với chúng con…” cc
‘Một con sâu, làm sầu nồi canh’ ! Các vấn đề Giới Trẻ đưa ra bên trên, không thể nào qua đó mà ‘quơ đũa cả nắm’ ! Các anh chị em đại diện Giới Trẻ nhắm ‘bắn’ vào linh mục nào thì không biết, nhưng chắc rằng Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn thân mến của chúng ta tự nãy giờ ngồi ‘chịu trận’ để ‘lắng nghe và thấu hiểu’ Giới Trẻ, chắc là ngài bị ‘ê ẩm’ khắp châu thân ? Ngài đứng lên, nói lời đúc kết buổi hội thảo, với 2 đại ý: “-Linh mục là người yếu đuối mỏng dòn và dễ sa ngã như mọi người giáo dân. Do vậy linh mục phải chiến đấu với chính mình trường kỳ, không có phút giây nào ngơi nghỉ.
-Cuối cùng tôi muốn mọi người thông cảm nhau, tha thứ cho nhau. Phía linh mục phải biết mở miệng cười hài hoà và nên luôn nói câu: I LOVE YOU, AND I’M VERRY SORRY” Thế nhưng, trong chúng ta, những ai đã từng xem bộ phim LOVE STORY, chắc rằng khá đông người còn nhớ câu nói của nhân vật chính trong phim, mà giờ đây như đã trở thành một ngạn ngữ :“WITH LOVE, NERVER SAY SORRY” Lời đúc kết sau cùng
Dù sao, lời đúc kết buổi hội thảo rất chân tình vào chiều thứ bảy 28/11/2009 của Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn cũng đã xoa dịu nhiều bức xúc, hãy còn đấy, của Giới Trẻ. Tuy nhiên, với cương vị là Trưởng Ban Mục Vụ Gia Đình, giá như Cha Anh Tuấn chịu nói thêm :
-Chúng tôi sẽ truyền đạt nguyện vọng của Giới Trẻ lên Hội Đồng Giám Mục, để các linh mục cùng rút kinh nghiệm và biết gần gũi với giới trẻ…, thì hay hơn biết bao nhiêu !! Bởi vì lời đúc kết sau cùng còn là một món quà tinh thần quí giá biếu tặng cho khán thính giả nói chung, mang về làm Niềm Vui và niềm Hy Vọng
Và, hình như có một câu nói đúc kết dịu dàng nữa, như nhằm ‘bênh’ quí linh mục…rất có thể đã làm cho Giới Trẻ nặng lòng thêm ; và rất có thể đã vô tình khiến cho buổi hội thảo chiều thứ bảy này bị trở nên nhẹ ký lô: “Trước khi Giới Trẻ muốn người khác làm gì cho mình, thì Giới Trẻ hãy tự hỏi mình đã làm được gì cho người khác ?”
Người viết bài này không dám cho rằng câu nói vừa nêu hoàn toàn sai. Nhưng nó đúng trong một trường hợp khác, liên quan giữa người đời thường với nhau cơ. Làm sao nó đúng, trong trường hợp Giới Trẻ thời @ đành phải bó tay.com, trước ‘uy quyền’ một số quí vị linh mục ‘Bề trên – cao cả - chói ngời’, nhưng nguội lạnh, mà cũng rất là @ và @ …- Một chữ @ bị buộc phải khép kín hoài sao ????
Têrêsa Hồng Nhung Sài Gòn, chủ nhật I Mùa Vọng 29/11/2009
|
| | | | | |
|