Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương Thu Jan 20, 2011 4:38 pm | |
| | | | | |
TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI
Cảm giác cô đơn, "thèm" bữa cơm sum họp cùng gia đình, bè bạn là những gì mà hầu hết du học sinh Việt Nam trải qua khi đón Tết âm lịch giữa cái lạnh nơi xứ người. Vì thế chỉ cần một nhành đào, miếng bánh chưng hay mâm ngũ quả cũng đủ làm ấm lòng những bạn trẻ khi nhóm họp lại để tìm về hương vị Tết cổ truyền của quê hương...
"Năm đầu tiên mới sang, dù bạn bè xung quanh rất đông nhưng khi gần đến giao thừa mình thật sự buồn và nhớ nhà lắm. Bọn con trai thì không dám để lộ ra chứ bọn con gái ở ký túc xá thì khóc đến đỏ mắt. Thế nên mọi người mới họp lại để an ủi lẫn nhau bằng màn nấu bánh chưng đón Tết", Đào Thanh Hải - du học sinh tại Học viện giáo dục quốc gia Saint-Petersburg (Nga) cho biết. Thanh Hải kể lại kỷ niệm đón Tết âm lịch cùng bạn bè tại ký túc xá năm ngoái: “Khi đó, mọi người lên danh sách nguyên liệu rồi đặt mua ở Matxcơva, không thiếu thứ gì từ lá dong, gạo nếp đến tiêu, nước mắm... Rồi cả nhóm chia nhau ngồi canh, nấu đúng 12 tiếng đồng hồ và kết quả thì "2 năm rồi, năm nào cũng ngon "gần chết", chỉ cần ăn một miếng bánh chưng cũng đủ giảm bớt phần nào nỗi nhớ nhà" - Hải không giấu niềm tự hào - “Chưa kể mọi người còn tụ họp ăn uống, chơi trò chơi, hát karaoke và ngồi nói chuyện đầu xuân trong khuôn viên ký túc xá. Vui nhất là bà con vác cành cây bên ngoài vào, rồi trang trí bằng hoa giấy, thế là nhìn xa trông chẳng khác gì cành đào thật. Cũng tươm tất ra phết!”.
Trong khi đó, vì điều kiện tài chính nên M.Thu, du học sinh tại thành phố Melbourne, Úc đã trải qua 8 cái Tết xa nhà. Ở Úc, Tết âm lịch thường rơi nhằm kỳ nghỉ hè của các trường đại học nên những sinh viên như M.Thu tranh thủ làm thêm và đón Tết cùng bạn bè. Cũng có mâm ngũ quả, bánh chưng, củ kiệu... đón Tết không thua gì lúc ở quê nhà, mà theo lời M.Thu thì "đã ăn Tết xa nhà, ít nhất cũng sắm sửa đầy đủ và cẩn thận". Cô còn kể tiếp: "Có năm phải thi học kỳ vào sáng mồng một, đi thi nhưng vẫn nhớ đến bữa cơm tất niên. Có năm Tết lại rơi vào ngày được nghỉ làm thế là mấy đứa bạn thân ở lại cùng tụ tập ăn uống, rồi rủ nhau đi chùa cầu lộc. Song, những cái Tết xa nhà lúc nào cũng đạm bạc và không khí không thể giống như ở quê hương. Qua những giây phút đó mới thấy thời điểm con người muốn được chia sẻ và ở bên người thân đáng quý biết bao...".
Với du học sinh sinh sống ở những vùng ít người Việt thì cảm giác nhớ nhà và cô đơn dường như càng nhiều hơn. Phạm Toàn Thắng, đang theo học ngành Tin học kinh tế ở Đức cho biết nơi bạn sinh sống không gần cộng đồng người Việt nên đêm giao thừa hầu như chỉ nằm trong phòng nhớ về Việt Nam và "chiếm giữ" chiếc điện thoại để canh đúng giờ giao thừa Việt Nam (ở Đức là khoảng 6 giờ chiều) gọi về nhà chúc tết. Nhưng chuyện gọi điện thoại về nhà cũng chẳng đơn giản vì lúc đó không chỉ mạng ở Việt Nam bị nghẽn mà ngay cả mạng ở Đức cũng bị nghẽn vì mọi người đều tranh thủ gửi lời chúc đến người thân và bạn bè. Vì thế, với nhiều du học sinh Việt Nam thì gọi được cú điện thoại đúng thời khắc giao thừa quả thật ý nghĩa. Tuy hơi buồn nhưng Toàn Thắng cũng tìm được cách để gợi nhớ chút hương vị quê hương. Đó là làm một bữa chả nem, rồi mời hai người bạn Đức ở cùng nhà thưởng thức và không quên kèm theo đôi lời giới thiệu về phong tục Tết cổ truyền Việt Nam.
Một số du học sinh hiếm hoi có dịp được nghỉ phép và có điều kiện về thăm nhà đều "tiết kiệm, dành dụm và chờ đợi" đúng dịp Tết truyền thống để quay về. Không khí rộn ràng, tấp nập và ấm cúng của những người thân thuộc hiện hữu xung quanh "bù đắp" lại rất nhiều những khoảng thời gian lẻ loi bên xứ người. Lương Anh Kiên, một du học sinh Đức có dịp về Hà Nội ăn Tết 2005 nhân đám cưới chị gái, giờ đây lại sắp "đối diện" với một cái Tết xa nhà đã bùi ngùi tâm sự: "Càng gần cuối năm là mình lại thấy nhớ da diết quê nhà, gia đình. Dịp may hiếm hoi năm ngoái được sum họp cùng gia đình càng làm mình nhận ra Tết nước mình rất có ý nghĩa đối với những người đi xa".
Hầu hết du học sinh Việt Nam nào cũng mong muốn được quay về sum họp bên gia đình trong giờ khắc năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng tìm được chiếc vé máy bay để trở về Việt Nam đón Tết. Vì thế, cần lắm những đêm giao thừa tập họp được nhiều thành viên để cùng chia sẻ niềm vui đầu năm như Hội sinh viên và Ban liên lạc du học sinh ở một số nước đã làm được như: Pháp, Nga, Nhật Bản, Singapore... Lúc đó, dù xứ người có lạnh lẽo đến mấy thì lòng người cũng đủ ấm khi trông thấy tà áo dài hay nhành mai của quê hương...
V.Anh - Diễm Phương (Theo_Thanh_Nien)
| | | | | |
|
CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Re: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương Thu Jan 20, 2011 6:03 pm | |
| | | | | |
Bác Dân Chài gởi mấy chủ đề này làm bọn em những đứa xa quê hương vào dịp tết hết chịu nổi luôn á! Biết thế mà cứ khoái đôc thôi! Dù sao cũng cảm ơn bác nhá.
| | | | | |
|
Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: Re: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương Thu Jan 20, 2011 6:54 pm | |
| | | | | |
Chào bạn Minh Thu và các bạn ở hải ngoại! Chủ đề này không nhằm tăng nỗi buồn của các bạn và có buồn thì cũng là một nỗi buồn tình cảm ý nghĩa. Với chủ đề này CLCgk muốn gửi thông điệp: người Việt Nam luôn luôn nhớ đến các bạn, đặc biệt trong những dịp lễ tết; luôn chia sẻ buồn vui với các bạn.
Đại diện CLCgk: Dân Chài
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
pham.0763 VIỆN SỸ
Giới tính : Tổng số bài gửi : 43 Điểm NHIỆT TÌNH : 54 Ngày tham gia : 16/12/2010 Đến từ : Houston, Texas Job/hobbies : student Tâm trang : phức tạp
| Tiêu đề: Re: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương Thu Jan 20, 2011 11:23 pm | |
| | | | | |
đọc bài của Dân Chài thấy nhớ quê quá... hic...
| | | | | |
|
Kathy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 340 Điểm NHIỆT TÌNH : 607 Ngày tham gia : 20/09/2009 Đến từ : England Job/hobbies : Student Tâm trang : Lonely
| Tiêu đề: Re: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương Fri Jan 21, 2011 12:04 am | |
| | | | | |
Em cũng nhớ quê quá nè anh Pham.0763 ơi!!
| | | | | |
|
TTH NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 126 Điểm NHIỆT TÌNH : 210 Ngày tham gia : 31/05/2010 Job/hobbies : Doanh Nhân Tâm trang : Buồn
| Tiêu đề: Re: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương Fri Jan 21, 2011 12:15 am | |
| | | | | |
Nhớ nhà, nhớ mẹ khi xưa thích cành mai, nhớ bánh chưng, nhớ tùm lum hết. huhuhu
| | | | | |
|
pham.0763 VIỆN SỸ
Giới tính : Tổng số bài gửi : 43 Điểm NHIỆT TÌNH : 54 Ngày tham gia : 16/12/2010 Đến từ : Houston, Texas Job/hobbies : student Tâm trang : phức tạp
| Tiêu đề: Re: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương Fri Jan 21, 2011 3:48 am | |
| | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẾT NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI- V. Anh- Diễm Phương | |
| | |
|