Góc Phố Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 457 Điểm NHIỆT TÌNH : 1330 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : student
| Tiêu đề: CON GHÉT MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Tue May 31, 2011 9:28 pm | |
| | | | | |
CON GHÉT MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) Từ cuộc thi “Viết về Mẹ” dành cho học sinh Giáo lý Gx. Tân Mai – Gp. Xuân Lộc
CON GHÉT MẸ
Tác giả: Nguyễn Như Cẩm Vân Lớp: Vào Đời
Những câu thơ, những bài văn, tập truyện nói về tình cảm yêu thương của người con dành cho Mẹ đã có nhiều thật nhiều rồi. Con không muốn dùng lại những câu văn, lời thơ đầy hoa mỹ nhất ấy cho Mẹ trong “Ngày của Mẹ”, mà con muốn cho Mẹ biết con thực sự thấy Mẹ như thế nào. Thú thật con rất… rất ghét Mẹ!
Sẽ có nhiều người khi đọc xong những dòng này sẽ bảo “Ôi, con cái gì đâu mà bất hiếu! Nuôi chỉ tổ tốn cơm, đã không biết cám ơn người dã sinh ra mình, mà còn bày đặt ghét này ghét nọ”… Nhưng ai cần quan tâm đến nhừng lời họ nói đâu, con viết những dòng này cho riêng Mẹ mà, Mẹ nhỉ!
Con vốn là một đứa cứng đầu, bướng bỉnh, ai nói gì cũng không nghe, khuyên gì cũng không thèm làm. Mặc kệ họ, con chỉ muốn sống cho riêng mình, chỉ có mình là nhất. Con rất ghét mỗi khi Mẹ nói câu: “Mẹ đã nói rồi mà!” Ghét thật đấy Mẹ ạ, con ghét bị người khác chỉ bảo, con ghét nghe câu nói đó từ Mẹ. Mẹ biết không, con ghét Mẹ vì Mẹ đã chỉ ra cho con lỗi sai của mình, con ghét Mẹ vì Mẹ luôn đúng, con ghét khi phải khuất phục trước bất kỳ ai.
Nhưng mà, điều con ghét nhất đó chính là Mẹ, làm con ganh tỵ với Mẹ. Mẹ luôn đúng, Mẹ luôn có những quyết định sáng suốt trong mọi tình huống. Đó là điều con không có! Con rất ghen tỵ cũng như thầm ngưỡng mộ Mẹ. Nhưng vì con đã nói “ghét Mẹ”, nên con luôn cố tìm những lỗi sai, những khuyết điểm của Mẹ để có cơ hội nói như Mẹ. Nhưng đáng tiếc là cho đến bây giờ, con vẫn chưa có cơ hội đó vì Mẹ quá hoàn hảo, càng đào sâu, tìm kiếm thì con lại càng ngưỡng mộ và khâm phục Mẹ hơn!
Mọi người thường hay nói con giống Mẹ. Khi nào nghe nói vậy, con cũng đều giãy nảy lên phản đối. Con không thích giống Mẹ, vì con là duy nhất mà, với lại con không muốn giống người mình ghét nữa. Nhưng mà đôi khi nhìn vào gương, con bắt gặp đôi môi, cặp mắt của Mẹ trong gương, thì con lại cười, khó hiểu quá, Mẹ ha!
Người để lại ấn tượng nhiều nhất cho ta chính là người ta ghét nhất. Vì vậy cho nên, Mẹ để lại ấn tượng mạnh với con, nó đã ăn sâu vào tiềm thức và suy nghĩ của con từ lâu rồi. Mặc dù ghét Mẹ rất nhiều, nhưng con lại cực kỳ vui mỗi lần nghe Mẹ nói: “Mẹ tin con” vào những lúc con gặp khó khăn, đau buồn nhất.
Con nhớ Mẹ đã nói câu này khi con rớt tốt nghiệp lớp 9. Để rồi vào mái trường tư thục, câu nói ấy làm động lực cho con học tập, giúp con đạt nhiều thành tích cao. Mẹ cũng nói câu này trước kỳ thi học sinh giỏi của con, khi mà không ai tin con có thể đoạt giải, chỉ mình Mẹ! Đó là niềm tin giúp con vượt lên, dù con chỉ đạt một giải nho nhỏ thôi, nhưng nó cũng rất quý, Mẹ ạ. Mẹ lại tiếp tục nói câu này khi con phân vân chọn trường để thi, nó như là một nguồn cổ vũ mạnh mẽ giúp con tiến bước. Mẹ còn nói câu này rất rất nhiều lần trong những thời khắc quan trọng trong đời con nữa. Con cám ơn Mẹ!
Mẹ thật tốt, có lẽ giờ đây con nên “xem xét” lại, không biết con có còn nên ghét Mẹ nữa không?
Tác giả Nguyễn Như Cẩm Vân
| | | | | |
|
Alpha HẠ NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 419 Điểm NHIỆT TÌNH : 919 Ngày tham gia : 14/08/2009 Đến từ : Alpha English Center Job/hobbies : Hightech Tâm trang : Good Mood
| Tiêu đề: Re: CON GHÉT MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Tue May 31, 2011 9:45 pm | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- Mẹ thật tốt, có lẽ giờ đây con nên “xem xét” lại, không biết con có còn nên ghét Mẹ nữa không?
Khi nào bạn làm mẹ đi, hy vọng bạn chấp nhận được đứa con ... như bạn.
| | | | | |
|
HeoCon1103 THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 333 Điểm NHIỆT TÌNH : 935 Ngày tham gia : 12/02/2011 Đến từ : GIA KIỆM Job/hobbies : đọc sách và vẽ tranh
| Tiêu đề: Re: CON GHÉT MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Tue May 31, 2011 9:54 pm | |
| | | | | |
người mà bạn ghét nhất lại là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong bạn. Nhưng heocon nghĩ điều ấy đúng nhưng chưa đủ, người mà bạn thương nhất cũng để lại ấn tượng sâu đậm nhất ấy chứ. chỉ khi nào làm mẹ rồi thì chúng ta mới biết được tâm trạng của một người mẹ thương con là thế nào. VẬY, HÃY YÊU MẸ THẬT NHIỀU KHI MẸ ĐANG CÒN BÊN BẠN NHÉ.
| | | | | |
|
TTH NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 126 Điểm NHIỆT TÌNH : 210 Ngày tham gia : 31/05/2010 Job/hobbies : Doanh Nhân Tâm trang : Buồn
| Tiêu đề: Re: CON GHÉT MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Wed Jun 01, 2011 7:54 am | |
| | | | | |
Nếu Chúa lấy đi Mẹ của bạn thì bạn sẽ không lòng ghen tỵ nữa, Vì Thiên Chúa sẽ diệt trừ mọi thứ xấu xa, lòng ghen tỵ sẽ dẫn đến rất nhiều điều xấu, nhất là tội từ trong lòng, Lòng đầy thì miệng sẽ nói ra.
Gieo 1 tư tưởng --> Gặt 1 hành động Gieo 1 hành động --> Gặt 1 thói quen Gieo 1 thói quen --> Gặt 1 số phận
| | | | | |
|
cafe phuonglam Cấp bậc
Giới tính : Tổng số bài gửi : 154 Điểm NHIỆT TÌNH : 486 Ngày tham gia : 20/01/2011 Job/hobbies : cải mộ
| Tiêu đề: Re: CON GHÉT MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org Wed Jun 01, 2011 8:17 am | |
| | | | | |
theo mình! chúng ta cứ nên "ghét" mẹ đi! câu chuyện dễ thương lắm, hồn nhiên và rất thực tế! cám ơn GOC PHỐ!
| | | | | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CON GHÉT MẸ - (VƯỜN Ô-LIU 23) - dunglac.org | |
| | |
|