|
Tác giả | Thông điệp |
---|
GÀ CON Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Em phải làm sao? Fri Oct 23, 2009 10:29 am | |
| | | | | |
Em rất bối rối và lo sợ nữa, em mới chỉ bước sang tuổi 19, em nhận lời yêu anh ấy được khoảng 3 tuần mà rất hay nhận được đòi hỏi và những lời gợi ý “chuyện ấy” của anh ấy
Dù biết anh cũng đã trải qua vài mối tình nhưng đến khi anh ấy ngỏ lời, em vẫn đồng ý. Khi đã là người yêu, em thấy anh ấy vẫn quan tâm, chăm sóc em chu đáo, duy chỉ có một điều anh ấy làm em sợ là thể hiện “cảm xúc yêu đương” hơi quá. Nhất là khi chỉ có hai người với nhau, anh hay đòi hỏi em phải chiều và để yên cho anh ấy “thể hiện”. Nếu chỉ có ôm và hôn thì không sao nhưng càng lúc anh ấy càng muốn đi xa hơn... Em cứ thấy ghê ghê mà không dám nói thẳng vì sợ anh ấy bảo không yêu thật lòng. Nhưng nếu cứ từ chối mãi thì liệu anh ý có còn yêu em nữa không?
Em lo lắng lắm, em chưa yêu nhiều nên chẳng biết làm sao để giữ gìn được mình và giữ gìn tình yêu khỏi rạn nứt...
BÂY GIỜ EM PHẢI LÀM SAO? Xin CÁC ANH CHỊ góp ý cho em !
| | | | | |
|
| |
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Fri Oct 23, 2009 10:31 am | |
| | | | | |
Các đấng MÀY RÂU ơi! mất mặt quá!
Anh chưa nghĩ ra câu trả lời cho em! Các mem ơi! Giúp Gà Con kìa!
| | | | | |
|
| |
Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Fri Oct 23, 2009 10:37 am | |
| | | Message reputation : 100% (1 vote)
|
| |
CaoTuong THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 338 Điểm NHIỆT TÌNH : 478 Ngày tham gia : 08/09/2009 Đến từ : Singapore Job/hobbies : Abroad Student
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Fri Oct 23, 2009 10:49 am | |
| | | | | |
Mới có 3 tuần mà anh ta đã lộ cái mặt không đàng hoàng rồi, em nên suy nghĩ lại đi, mới 19t mà em, tương lai còn dài phía trước, còn rất nhiều người đàn ông tử tế lắm em ơi! Đừng hoài sức với những con người thiếu tư cách đó!
Em mà nghe anh ta dụ ngọt, rồi chiều ý xong, anh cam đoan là anh ta "bỏ của chạy lấy người" cho mà xem! loại nảy không tốt lành gì ráo trọi!
Tìm cách tránh mặt anh ta đi em, lo chuyên tâm học hảnh, đừng làm gì sai lầm, hối tiếc cũng muộn màng, đau đớn mình em chịu, Cha mẹ vất vả nuôi em, em lại hy sinh cho 1 tay "dâm" tặc thì đau lòng cha mẹ lắm. Hơn nữa lại còn phạm tội nữa?
Chúc em tỉnh táo chọn lựa,
---------------
Bức xúc quá, nói hơi "thô" , xin mọi người thông cảm.
| | | | | |
|
| |
nguyenuyen17 TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 83 Điểm NHIỆT TÌNH : 125 Ngày tham gia : 07/10/2009 Đến từ : xứ sở buồn Job/hobbies : teacher Tâm trang : buồn
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Fri Oct 23, 2009 10:51 am | |
| | | | | |
tình yêu của gà con cũng lãng mạng wa nếu như anh ý của gà con mà không đòi hỏi đi wa xa trong tình yêu thì thật hạnh phúc phải ko gà con, mình chưa biết là anh ý của gà con bao nhiêu tuổi nhưng theo cách gà con kể thì mình nghĩ là anh ý của gà con đã trải wa mấy mối tình nên có kinh nghiệm trong việc tán gái, vậy gà lựa dịp hỏi thử xem tại sao anh ý lại chia tay với những mối tình kia, nếu nhà anh ý ở gần nhà gà con thì gà con tìm hiểu xem anh ý là người như thế nào, có tin tưởng dc ko và anh ý có thương gà con thật lòng hay ko, gà con cũng biết là con trai rất dẻo miệng nên gà con phải đề phòng "sở khanh " nha, và gà con tập làm theo lí trí chứ khi yêu con tim mù quáng lắm chúc gà con vui nha và tìm hiểu kỹ nha
| | | | | |
|
| |
TranNam THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 355 Điểm NHIỆT TÌNH : 581 Ngày tham gia : 22/08/2009 Đến từ : HaNoi Tâm trang : Rối bời
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Sat Oct 24, 2009 3:02 pm | |
| | | | | |
Anh không biết phải nói với em câu gì, anh chỉ góp ý em rằng, cái gì chưa phải là của mình thì không nên hy sinh tất cả, vì ngay cả bản thân em cũng còn chưa hoàn toàn thuộc về em mà. Hãy vững vàng lên, Em đừng sợ mất anh ta mà làm chuyện dại dột đó. Nói như Minh Thu xong chuyện hắn "bỏ chạy" em còn mất không còn gì để mất nữa đâu! Chúc em vui ve
| | | | | |
|
| |
Gấu TRUNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 84 Điểm NHIỆT TÌNH : 111 Ngày tham gia : 01/09/2009 Đến từ : rừng sâu hoang vắng Job/hobbies : gấu bông
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Sat Oct 24, 2009 8:53 pm | |
| | | | | |
hic, nghe chị kể mà e tởm quá chừng, iiiiiiiiii e thấy ớn quá, nghe những ngôn từ liên quan thôi e ko chịu nổi rồi, huống gì...giống như chị kể.sao bọn họ ai cũng như ai, hiếm có 1 người tử tế quá!
| | | | | |
|
| |
Mary Trinh Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 46 Điểm NHIỆT TÌNH : 93 Ngày tham gia : 18/09/2009 Đến từ : mý Job/hobbies : công việc xá hội ( đại khái là lấy xe chạy ngoài đường ....hết xăng thi về ....ihihhi) Tâm trang : lúc vui..... lúc buồn ......(vui nhìu hơn buồn.....)
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Sun Oct 25, 2009 12:28 pm | |
| | | | | |
1 câu thui ..." wên anh ý của em từ từ đi là kip rùi " con trai mới wen có 3 tuần mà cứ đòi hỏi như thế là ko có yêu em thật lòng đâu ...em hay suy nghĩ cho kỹ wuyet định của minh nên làm ji ...và phải làm gì....khôn 3 năm rại 1h (mà ko 15p thui dấy em ạ).
| | | | | |
|
| |
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? Mon Oct 26, 2009 12:35 pm | |
| | | | | |
- Gấu đã viết:
- hic, nghe chị kể mà e tởm quá chừng, iiiiiiiiii e thấy ớn quá, nghe những ngôn từ liên quan thôi e ko chịu nổi rồi, huống gì...giống như chị kể.sao bọn họ ai cũng như ai, hiếm có 1 người tử tế quá!
Gấu xem lại cách dùng từ của mình. Peter cũng đọc bài và thấy đâu có gì như Gấu đã nói. Chỉ là khi đọc xong gấu tự suy diễn rồi cảm thấy như thế thôi.
| | | | | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Em phải làm sao? | |
| | |
|
| |
|