Vườn tâm qua xới đất rời Đã gieo hạt giống tuyệt vời Thầy trao Lỡ mà kẻ trộm xé rào Chúng gieo cỏ dại lúc nào không hay. Xin đừng chớ vội nhổ ngay Phân thiêng cho lúa - bón ngay tức thời Để cho thân lúa mập thôi Cỏ không lấn ép - tức thời trổ bông. Tới mùa gặt hái dễ trông Lúa vàng rủng rỉnh - cỏ lùng héo khô Hùa nhau ta hãy cắt vô Đốt làm phân bón điểm tô vụ mùa. Lúa vàng gặt hái dâng VUA Là VUA trên hết các vua thế trần Trữ kho Thiên Quốc ăn dần Chuốt thơ vịnh tứ ca ngâm vĩnh hằng!
Hoài Việt
TIÊU CỰC
(Cảm tác Mt,25, 14-30)
Lớp giáo lý em kia hỏi chị
Rằng : Tiêu cực ý nghĩa làm sao?
Chị rằng: Em thấy nơi nao?
Em thường nghe nói biết bao nhiêu lần…
Khó giải nghĩa chị tần ngần mãi
Một phút sau mới “ nại” nên lời:
Dụ ngôn Chúa có một người
Gia nhân ngu muội, biếng lười đáng chê.
Bạc chủ giao không hề khai thác,
Lại đem về giấu cất một nơi,
Nghĩ rằng không mất thì thôi,
Chủ về, nộp đủ, ắt thời khỏi chê…
Xảy tới, khi chủ về đúng hẹn,
Các gia nhân cùng đến kiểm ngân.
Người ta lạnh thưởng chuyên cần.
Riêng mình bị mắng là quân biếng kười.
Đấy tiêu cực việc đời là thế
Phần chúng ta phải nghĩ sao đây?
Hồng ân Chúa xuống hằng ngày
Đã sinh hoa lợi hay rầy bỏ quên,
Chị em ta tự kiểm xem…
Thế Kiên Dominic
ĐỪNG SỢ
Vẫn ngủ mặc cho sóng thét gào
Lo âu ai nấy dạ nôn nao .
Triều dâng cuồn cuộn, thuyền nghiêng ngả
Gió lộng vi vu, nước bổ nhào .
Bên lái, Chúa nằm say giấc điệp
Ngoài khoang, môn đệ lệ tuôn trào .
Thầy ơi, cứu lấy... nguy nan quá
Truyền phán gió êm, biển dạt dào .
Đỗ Văn
TẾ NHỊ
Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em một người
trong anh em sẽ nộp Thầy.”…Giu đa hỏi “chẳng lẽ
con sao?”, Chúa đáp: “Chính anh nói đó.” (Mt 26, 20.25)
Thầy biết rõ Giu-đa phản bội
Sẽ làm điều tội lỗi để đời
Nhưng Thầy chẳng nói một lời
Không lên tiếng trách chẳng lời thở than.
Không vạch mặt ngăn can ý xấu
Dẫu tâm can buồn nẫu xót xa
Nhưng Thầy vâng Thánh Ý Cha
Không làm tổn hại Giu-đa Tông Đồ.
Thầy sống lại Phê-rô bỡ ngỡ
Cả môn sinh mừng rỡ rộn ràng
Này đây bánh cá sẵn sàng
Mời anh em đến bình an hưởng dùng.
Không nhắc tội Thầy dung thứ cả
Gọi Phê-rô đến trả lời Thầy
Ba lần nhắc lại câu này
Phê-rô anh có mến Thầy thật không?
Thầy biết rõ trong lòng con đó
Trọn tâm con chỉ có Thầy thôi
Dẫu con yếu đuối Thầy ơi
Chiên Thầy giao phó không ngơi giữ gìn.
Con chăm chú ngước nhìn gương Thánh
Chúa nhân lành rạng ánh khoan dung
Cho con theo học đến cùng
Gương Thầy tế nhị bao dung dịu dàng.
Scholastica
PHÚT CHẠM NGÕ ĐẤT TRỜI
(Lc 1, 26-38)
Phút chạm ngõ Đất Trời bỡ ngỡ
Cả thiên triều nín thở đợi chờ
Nhân trần tạo vật vọng mơ
Ma-ri-a hãy phất cờ khởi nguyên!
Vị mai mối chào nghiêng đôi cánh
Gáp-ri-en tổng lãnh truyền tin
Trang nghiêm trân trọng môi xinh
Nhiêu khê chờ Đất đáp tình Trời Cao.
Mừng vui hỡi Đấng trào ân sủng
Thiên Chúa đầy vinh tụng ở cùng
Hiểu sao đúng nghĩa tín trung
Cảnh trong Kinh Thánh lạ lùng diễn ra.
Nhẹ trấn tĩnh xin Bà đừng sợ
Ma-ri-a rực rỡ ơn Trời
Thụ thai Con Chúa vào đời
Vương triều Đa-vít chói ngời thiên ngai.
Vinh chưa tới tuyền đài đã thấy
Mẹ đơn hành đá nẩy lửa khinh
Thoáng suy lịch sử uy linh
Phút thiêng thử thách Đức Tin đá vàng
Bao lễ hội điệu xoang Giáng Thế
Nữ Si-on phúc bế Cứu Tinh
Khiêm cung Chúa chọn tim trinh
Nhưng đâu cách thế lý tình hợp hoan
Thấu thiện chí lời bàn mở rộng
Chính Thánh Thần khơi sống mầm thai
Con Thiên Chúa, Đấng Ngôi Hai
Vương quyền cứu độ trần ai khẩn cầu.
Thêm dấu chỉ nhiệm mầu sự lạ
I-sa-ve thỏa dạ thai nam
Tuổi già mừng việc Chúa làm
Quyền năng Thiên Chúa tường am diệu huyền.
Phút Trời Đất lặng yên khắc khoải
E-va xưa chọn trái bất tuân
E-va mới nguyện hiến dâng
Môi xinh bật tiếng xin vâng cháy nồng.
Trời liền xé Vầng Hồng xuất hiện
Đấng Ngôi Lời thánh thiện tựu hình
Xé Trời hay xé lòng trinh
Ma-ri-a trọn hành trình cậy trông.
Trời chạm Đất chuyển thông duyên mới
Đất chạm Trời ca ngợi ước giao
Muôn đời tình Chúa ngọt ngào
Thủy chung tín nghĩa tình trao hiến tình.
Chúc tụng Chúa đoái nhìn nhân loại
Cuộc giao duyên đối thoại thần nhân
Truyền tin đẹp tiếng xin vâng
Đất Trời chạm ngõ thiên ân chạm trần.
Cát Vàng
Eaglet
Thơ: Bánh hóa ra nhiều
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài