Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:22 pm
“LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI”. (Thánh vịnh 119, câu 105). _______________________
HIẾN DÂNG PHỤC VỤ
Gia-cô-bê với Gio-an, Nài xin tả hữu vinh quang trước tòa. Chúa rằng: chẳng thuộc quyền ta, Do Cha đã định cho ai tuỳ Ngài. Các anh mưu truyện dông dài, Chén đắng, phép rửa có giành phần chăng ? Xem ra môn đệ cạnh tranh, Giêsu phân giải ngọn ngành khúc nôi. Những người làm lớn trên đời, Dùng quyền cai trị mọi người chung quanh, Theo Thầy, muốn được làm anh, Phải mau phục vụ, phải nhanh hẩu bàn. Con Người sinh xuống trần gian, Hiến mình phục vụ, chẳng cần thấp cao. Cúi đầu lạy Chúa trên cao, Cho con lấp lánh như sao giữa trời. Làm cho thiên hạ vui cười, Hướng về thờ Chúa trên trời cao sang. Khi nào hết sức soi đàng, Cho con xum họp Thiên Đàng với Cha. Hợp cùng nhân loại hoan ca, Tôn vinh Thiên Chúa, đẹp thay con người.
THỨ HAI Những gì người sắm sẵn sẽ về tay ai ? (Lc 12, 13-21) Anh em cẩn thận canh chừng, Gian tham xa tránh, tâm hồn thẳng ngay. Những gì bảo đảm đời này, Nay còn mai mất, có ngày tay không. Nguyện xin Thiên Chúa ngó trông, Giúp con thu tích bông hồng Trời Xanh.
THỨ BA Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. (Lc 12, 35-38) Anh em thắt chặt dây lưng, Đốt đèn cho sẵn, chớ đừng ngủ say. Chủ về gõ cửa mở ngay, Chủ vui khen ngợi, thật may trăm đường. Chủ ngồi hầu hạ bên giường, Phục vụ, khoản đãi ngát hương ân tình.
THỨ TƯ Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. (Lc 12, 39-48) Quản gia trung tín khôn ngoan, Luôn làm nhiệm vụ, phát ban rõ ràng. Chủ về bất kể thời gian, Phúc thay ông thấy anh càng được tin Nguyện xin Thiên Chúa uy linh, Giúp con trông cậy, vững tin nơi Ngài.
THỨ NĂM Thầy không để ban hoà bình, nhưng là đem chia rẽ. (Lc 12, 49-53) Thầy đem lửa xuống thế gian, Những mong bùng cháy xóa tan gian tà. Thầy còn phép rửa phải làm, Lòng luôn khắc khoải hoàn thành mới thôi. Chắp tay lạy Chúa Ba Ngôi, Chúng con quyết chí theo đòi đến nơi.
THỨ SÁU Biết cảnh sắc đất trời, còn thời đại này sao không biết? (Lc 12, 54-59) Xét xem cảnh sắc khắp nơi, Các ngươi phân biệt, đất trời nắng, mưa. Tại sao không lựa sớm trưa, Biện phân phải trái khỏi đưa hầu toà. Cúi đầu lạy Chúa trên cao, Giúp con tha thứ giáo hòa anh em.
THỨ BẨY Nếu các ông không sám hối, cũng bị chết như thế. (Lc 13, 1-9) Thấy người bị chết bất ưng Ta nên suy nghĩ xem chừng đời ta. Nay người, mai lại đến ta, Ăn năn sám hối, giao hòa ngay thôi. Cúi xin lạy Chúa Ba Ngôi, Thứ tha tội lỗi, rạng ngời phúc vinh.
Lm. Pet Vĩnh Tiến
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:23 pm
YÊU PHỤC VỤ CN 29 TN B _Mc 10, 35
Chỗ cao nhất, ta hằng mong muốn Dành cho ai khiêm tốn đặt nền Sống đơn sơ bé nhỏ mọn hèn Rạng danh Thiên Chúa uy quyền cao sang
Đấng tạo tác xoay vần vũ trụ Đầy quyền năng phục vụ khắp nơi Tình yêu điều khiển tuyệt vời Làm sao đền đáp, muôn đời tri ân
Cẩn trọng đấy! lời ăn tiếng nói Quyết hứa Ngài mời gọi sẵn sàng Thi hành quyền bính khôn ngoan Thực thi bác ái, công bằng trao ban
Người lãnh đạo điều cần ghi nhớ Bước theo gương khốn khổ hằng ngày Say nồng cạn chén đắng cay Yêu thương phục vụ vì Thầy từ nay. *** Trở nên giống Chúa sẵn sàng Đời đời chia sẻ Thiên Đàng vinh quang
Lm. Khuất Dũng sss
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:24 pm
GHĨ VỀ TRUYỀN GIÁO
Nhiều lần tôi đã hỏi tôi. Phân vân không biết đáp lời ra sao. Thực thi truyền giáo thế nào? Chung quanh ta có biết bao nhiêu người. Kẻ thì sung túc an vui, Nhưng không nghĩ đến cuộc đời mai sau. Kẻ thì nghèo đói khổ đau, Đang cần nâng đỡ qua cầu khó nguy.. Nghĩ rằng: khẩu tụng , tâm suy. Mà không tích cực thực thi, sao đành… Nhớ lời Chúa phán rành rành: Tiền cho kẻ khó là dành cho ta. Nghĩ rằng: Truyền Giáo chính là Thực thi ý Chúa; ai mà chẳng thông. Vậy ta quyết chí đồng lòng, Góp công góp của Cộng đồng thực thi. Thánh Thần Chúa sai ta đi…
Thế Kiên Dominic
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:24 pm
PHỤC VỤ THẬT LÒNG
"Xin ngồi tả, hữu hai bên" Thế gian ai chẳng muốn nên cơ đồ Ra ngoài hậu ủng tiền hô Chức quyền danh vọng tha hồ vênh vang Thói đời làm lớn làm tàng Đè đầu cưỡi cổ ai màng dân đen? Ngất ngây lời nịnh tiếng khen Hôn quân, bạo chúa soi đèn bóng xưa Lời xưa Chúa dạy ngăn ngừa Hễ càng làm lớn càng thừa khiêm cung Phục vụ từ kẻ bần cùng Vì chưng chỉ một Cha chung mọi người Chúa ban quyền bính sáng tươi Là để phục vụ mười mươi tận tình Mưu cầu ích lợi riêng mình Là ngược ý Chúa rập rình hư vong Cho con phục vụ thật lòng Không màng thế tục chỉ mong Thiên Đàng.
Giuse Nguyễn Văn Sướng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:26 pm
BÊN HỮU - BÊN TẢ
Gia-cô-bê và Gio-an Hai ông hội ý luận bàn đã xong. Tiến đến bên Chúa phập phồng Xin Thầy thực hiện, bằng lòng điều ni Giê-su hỏi: là việc gì Chúng con muốn được mọi khi bên Thầy. Một người bên hữu ngất ngây Người kia bên tả đắm say phúc phần. Chúa nhìn cả hai trầm ngâm Chén Thầy sắp uống phàm nhân chối từ. Ngồi bên tả, bên hữu ư Điều này là việc riêng tư Cha làm. Quyền hành là do Người ban Cho ai nấy được - luận bàn làm chi! Thủ lãnh dân thích dùng uy Những người chức lớn thường khi dùng quyền. Còn Thầy chỉ có lời khuyên Ai muốn làm lớn phải nên mọn hèn. Phục vụ tất cả anh em Như Con Người đã nhiều phen tỏ bày. Ta đến giữa thế gian này Để hiến mạng sống chết thay muôn người. Lạy Cha vinh hiển trên trời Chúa Con xuống thế kiếp người trầm luân Thập tự đồi vắng treo thân Tự hiến mạng sống cứu dân cứu đời.
Đỗ Văn
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:26 pm
CHÉN ĐẮNG VINH QUANG
“Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống”
(Mc 10, 39a)
Nâng chén đắng lên cao tầm Thánh ý
Vượt ngai vàng chức vị chốn dương gian
Gio-an với Gia-cô-bê, Thầy hỏi:
“Có cùng Thầy kham nổi chén tân toan?”
Là chén đắng vinh quang ngời Thánh Giá
Chén đời Thầy luôn khiêm hạ hiến thân
Dâng lên Cha muôn nỗi khổ nhân trần
Gương phục vụ thế nhân nào mau hiểu
Cha là Chúa Đấng Tình Yêu, Hằng Hữu
Ban phúc phần Ngài định liệu cho con
Chén đắng Thầy chan chứa cả đời con
Hy vọng nơi cuộc sống mới vĩnh tồn
Con nâng chén tạ ơn mừng cuộc sống
Ân huệ tràn bền vững mối tương quan
Với Thiên Chúa nhờ hồng ân Phép Rửa
Và muôn người chung một chén Cha ban
Như lữ khách dồn chân qua sa mạc
Mong Lời Ngài tựa sương mát nhỏ sa
Con khao khát ngụm đầy ơn phước cả
Cùng Giêsu đón diễm phúc chan hòa
Dưới trần thế đức tin con mờ nhạt
Quyết trung thành, xin tín thác nơi Cha
Nâng chén đắng cuộc đời con hát ca
Dâng niềm vui giấu trong từng nỗi khổ
Tạ ơn Chúa mở con đường cứu độ
Vững niềm tin giao chiến với ba thù
Vẫn tiến bước cho dù bao sóng gió
Sáng Danh Ngài mãi mãi đến ngàn thu
Nt. Bích Ngọc
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:27 pm
ĐƯỜNG THEO CHÚA (CN 29 TN-B – Mc 10, 35-45) Đường lối Chúa loài người chẳng hiểu Bước theo Thầy chỉ hiếu lợi danh Ba năm theo Chúa rành rành Công lao vất vả nay tranh lấy quyền.
Không giấu diếm bà liền bước tới Khấn xin Thầy thấu nỗi lòng này Để hai tôi tớ Ngài đây Ngồi bên tả hữu khi Thầy đăng quang.
Bùng lửa khí phùng mang trợn mắt “Nó” cả gan qua mặt đệ huynh!? Thầy bèn giải đáp lý tình Làm người lãnh đạo hết mình vì dân.
Người lãnh đạo cầm cân nảy mực Chứ đâu tranh lợi tức riêng mình Trọng người hiền đức công bình Nâng người yếu kém hy sinh cho đời.
Tìm gạn đục trong khơi giúp đỡ Với tâm tình cởi mở hòa chan Luôn luôn gieo rắc bình an Khen chê đúng chỗ thưởng ban rộng lòng.
Thầy lãnh đạo gương trong soi sáng Hết tâm tình chiếu rạng hy sinh Giúp con tận hiến thân mình Theo Thầy mọi nẻo môn sinh Nước Trời.
Scholastica
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:27 pm
VƯƠNG QUYỀN PHỤC VỤ (CN XXIX TN-B - Mc 10, 35-45) Nghe đồng bạn tỏ bày chơi trội Mười vị kia tức tối cản gàn Nghĩ Thầy sắp sửa đăng quang Hai bên tả hữu mẹ can thiệp nhờ.
Niềm khát vọng ươm mơ cõi thế Chúa gieo trồng là để vươn cao Biết con cần khát vọng nào Vương quyền phục vụ hương trao tặng người.
Trong quỹ đạo xuân tươi vĩnh cửu Đấng uy linh thương cứu vũ hoàn Vệ tinh rực chiếu ánh vàng Đường con thăng tiến bình an trong Ngài.
Vị Thượng Tế rạng ngai ân sủng Đức Giê-su trung dũng đau thương Ý Cha vâng phục khiêm nhường Quanh bàn tiệc thánh tình trường hiến dâng.
Chén Thầy uống thông phần con uống Phép rửa Thầy con muốn sẻ chia Dám đâu tả hữu ngắm bia Được Thầy được cả ngàn tia nắng hồng.
Xin tha thứ bốc đồng nhẹ dạ Chút hư danh trả giá tổn thương Khôn ngoan Ý Chúa tinh tường Rửa chân phục vụ theo gương mẫu Thầy.
Cát Vàng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:28 pm
YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ Điạ vị quyền lực lợi danh Là nỗi ám ảnh tranh giành xé nhau Luân thường đạo lý quên mau Cõi đời Lời Chúa mong sao vẹn toàn Giacôbê với Gioan Kề cận bên Chúa lo toan phần mình Thầy về vương quốc quang vinh Chỗ ngồi hữu tả riêng mình chúng con Mười môn đệ nghe nỉ non Đem lòng tức giận không còn an thân Các ông cũng muốn tranh phần Chỗ cao trọng vọng vinh thân ấm đời Nhân cơ hội Chúa phán lời Đây là giáo huấn nước trời truyền rao Làm lớn luôn mở miệng chào Vui cười phục vụ hiến trao thân mình Làm lớn thì phải hy sinh Rửa chân kẻ dưới trọn tình vì thương Tấm gương Chúa đã soi đường Ngài xuống trần thế yêu thương con người Chúa đi phục vụ mọi nơi Khổ hình chụi chết cứu đời lầm than Quyền hành điạ vị tham tàn Xin Chúa soi sáng bình an tâm hồn Cõi đời ai dại ai khôn Bước theo chân Chúa phải luôn quên mình Khiêm nhường phục vụ hy sinh
Vincent Khánh Trần
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:28 pm
YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ Tuần 29 TN B
Hai anh em đến xin Người Bên này bên nọ chỗ ngồi trước sau Hiểu gì Thầy, biết gì nhau? Cơn mê danh vọng làm đau lòng Thầy Chén Thầy đang uống là đây Dẫu là Thiên Chúa, nhận thay tội đời Yêu thương phục vụ con người Để nên hiến lễ, nên Lời trường sinh Lời tình chất ngất là tình Đau thương hiến mạng sống mình vì nhau Dẫu cay cực, mặc thương đau Một lòng phục vụ xanh màu yêu thương Đạo là yêu, đạo là đường! Dấn thân phục vụ, khiêm nhường trao ban Không mơ địa vị cao sang Nhưng là tự hiến toàn thân cho Người Thầy ơi! Con đã hiểu rồi Theo Thầy con hứa trọn đời hiến dâng Cho con Thập Giá thông phần Yêu thương phục vụ trong ngần tình yêu
Mic. Cao Danh Viện
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:28 pm
LÀM LỚN
(Mc 10, 35 - 45)
Những điều Chúa nói
Thường nghe thật chói tai
Vì hay đi ngược lại
Ý muốn của loài người
Lẽ thường ở trên đời
Ai cũng muốn làm quan
Ai cũng muốn rỡ ràng
Ai cũng muốn làm lớn
Ai cũng muốn mình trổi hơn
Để được cung phụng và phục vụ
Để được sai khiến và bảo ban
Để được giàu sang và phú quý
Chẳng ai muốn làm quan
Mà lại đi phục vụ
Bỏ qua danh, lợi, thú…
Để biết rằng
Chỉ vì một chút danh
Người ta vẫn tranh giành
Vẫn muốn được tôn vinh
Vẫn cứ mãi kiếm tìm
Từ bên trong hội thánh
Đến bên ngoài xã hội
Chúa ơi,thương dẫn lối
Cho con biết theo Ngài
Đường đời bước không ngại
Đến với người anh em
Không mưu cầu lợi danh
Yêu thương và trung thành
Phục vụ và dấn thân.
19/10/2012
Song Lam
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:29 pm
THÁNH HÓA NIỀM TIN Mc 10, 35-46 “Các anh không biết các anh xin gì”
Tiến lên Salem thành đô Giêsu và các môn đồ cùng đi Giêsu trầm lặng nghĩ suy Bao nhiêu hình khổ hiểm nguy cận kề Gioan với Giacôbê Tâm thần phấn khởi mơ về vinh quang Trịnh trọng xin Chúa hứa ban Được ngồi tả hữu cao sang với Thầy Giêsu tâm trạng vơi đầy Hỏi hai môn đệ đang say mộng vàng Xin gì hai anh biết chăng? Có uống nổi chén Thầy đang dự phần Gật đầu, hai ông thưa vâng Lời Chúa chưa hiểu, chẳng cần đắn đo Chấp nhận Phép Rửa chẳng lo Miễn được Tà – Hữu, Chúa cho sau nầy Và rồi ngày tháng, tháng ngày Ươm tơ phục vụ, đắm say Thập Hình Sống theo Thần Khí Thánh Linh Rao giảng, đổ máu vẹn tình chứng nhân. Chúa ơi! Giúp con sám hối canh tân Nhiệt huyết họa lại tinh thần hai ông Dù Lời chưa hiểu mặc lòng….. 15/10/2012 Bụi Hồng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:29 pm
TÌNH HIỆP THÔNG
Mc 10,35-46
“Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối”.
Mơ chổ nhất vinh hoa
Chuyện kết đôi, kết ba
Lách luồn đi bước trước
Thói đời luôn trãi ra.
Thương! hai Chiên mơ xa
Nông nổi gặm cỏ đắng
Buồn! mười Chiên ghen tỵ
Hậm hực tràn khoé mắt.
Chúa ơi!!
Đối diện trong sự thật
Hội Thánh bị rẽ phân
Nông nỗi mỗi cá nhân
Bầy đàn người lên án.
Xin Tình Thương rọi sáng
Lá nâng lá cùng cây
Hút nhựa sống Lời Chúa
Rửa chân nhau mọi ngày.
16/10/2012
Bụi Hồng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:30 pm
THEO CHÚA CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45) Đường Chúa con quyết đi theo, tâm hồn còn lắm bọt bèo lợi danh. Ước mong nắm chút quyền hành, hai bên tả, hữu tranh giành thứ ngôi. Quyền cao, chức trọng, Chúa ơi! Chúa nhìn thường cảm, gọi mời dấn thân. Chén đắng con có thông phần? khổ đau thanh tẩy lễ dâng tinh tuyền. Gian nan, thử thách, truân chuyên, treo cao thập giá, vương quyền tình yêu. Bâng khuâng “thưa được” đáp liều… *** Hồn con bừng sáng buổi chiều Tiệc Ly. Ai muốn theo bước Thầy đi, khiêm nhu phục vụ, sá chi chức quyền. Gương Thầy, từ bỏ ý riêng, làm người tôi tớ chẳng phiền, chẳng than. Uống cạn chén đắng Cha ban, đường tình thập giá ngập tràn thương đau. Lòng Chúa thương xót thẳm sâu, làm giá cứu chuộc nhiệm mầu yêu thương. Ai muốn làm lớn, noi gương… *** Dạy con từ bỏ vấn vương bụi trần. Chẳng màng danh vọng phù vân, dòng đời bơi ngược xả thân quên mình. Khiêm nhường phục vụ nhân sinh, vượt qua thử thách đức tin kiên cường. Tâm hồn bé nhỏ, yêu thương, sống tình nhân ái trên đường chứng nhân. Mặc cho bão táp, gian truân, ngắm nhìn thập giá góp phần hiệp thông. Tim con bừng cháy lửa hồng …
16/10/2012 Monica Lệ Thi
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:30 pm
ĐƯỜNG PHỤC VỤ
“Vì Con Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ,
và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”
(Mc 10, 45).
Con Người được phái đến trần gian,
sứ mạng giao hòa trước Thánh Nhan.
Chén đắng ân tình xin uống cạn,
thập hình hy lễ chẳng từ nan.
Khiêm nhu phục vụ, tình thân tặng,
tự hạ quên mình, hạnh phúc ban.
Giá máu tuôn tràn ơn cứu chuộc,
Tin Mừng chiếu tỏa, thế nhân an.
17/10/2012
Hạt Nắng
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:30 pm
TIẾP NỐI TIN YÊU
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)
Chén đắng Cha trao, nồng nàn Thầy uống cạn,
Thánh Ý Cha ban, trung trinh Thầy đáp lời.
Thao thức bồi hồi, trái tim không ngủ yên,
hy lễ đồi cao, máu đào Thầy dâng hiến.
Đốt cháy tình riêng, dạt dào lòng hướng thượng,
khao khát yêu thương, khiêm nhu Thầy trao tình.
Lặng lẽ quên mình, tấm gương cho môn sinh,
cúi xuống rửa chân, thanh tẩy đời chứng nhân.
Ôi! Tình yêu thật nhiệm mầu,
thật thẳm sâu, nào ai có thấu.
Thầy đã dạy cho con, minh chứng khối tình son,
trái tim yêu hiến trọn, không màng danh vọng, quyền chức.
sống yêu thương phục vụ, tha nhân sáng tình thiên thu.
Tiếp nối tin yêu, lòng tràn đầy hy vọng,
Ôm ấp yêu thương, trung kiên con lên đường.
Chén đắng cuộc đời, lễ dâng bao hy sinh,
thắp sáng niềm tin, vào đời, tình sáng trong.
19/10/2012
M. Madalena Hoa Ngâu
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:31 pm
THEO ĐƯỜNG CHÚA ĐI
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)
Đã ba năm theo Thầy lòng phấn khởi,
mong đến ngày được vươn tới vinh quang.
Thầm ước mơ được địa vị cao sang,
hai bên tả hữu, lòng rộn ràng, lấn cấn.
Mối âu lo, nhanh chân giành danh phận,
kẻo lỡ làng làm vụt mất cơ may.
Nhìn môn sinh, Chúa thương cảm giãi bày,
trao Chén Đắng, tình nồng say cạn chén?
Chịu Phép Rửa, máu tình yêu dâng hiến?
chịu khổ đau mới đạt đến vinh quang.
Địa vị cao sang nơi hạnh phúc thiên đàng,
ai ngồi tả - hữu, Cha nhân lành sắp đặt.
***
Là Mục Tử, Chúa nêu gương, dẫn dắt,
đưa chiên về đường sự thật, tình yêu.
Đường hy sinh, dẫu khốn khổ, tiêu điều,
đường khiêm hạ, tình thương yêu phục vụ.
Đường từ bỏ những vinh hoa lạc thú,
bài học quên mình, biết chế ngự bản thân.
Đường đấu tranh trước danh vọng phù vân,
đường thập giá, đường thông phần sứ mạng.
Chấp nhận chông gai để tình yêu bừng sáng,
hóa giải khổ đau, để xán lạn tương lai.
Trên đường Can-vê, Chúa chịu tan nát hình hài,
thân phận tôi tớ, gánh trên vai lỗi lầm nhân thế.
***
Bước theo Chúa, giữa dòng đời dâu bể,
trong một xã hội quay cuồng quyền thế với vinh hoa.
Đời sống đức tin như thuyền nan giữa phong ba,
lòng trung tín vật lộn với gian tà, cám dỗ.
Bơi ngược dòng đời giữa cuồng phong bão tố,
sức mạnh nào giúp con tiếp bước kiên trung?
Bởi con tin, vì luôn có Chúa ở cùng,
thuyền đời con nhỏ bé, Chúa vẫn lặng thầm nâng đỡ.
Bài học quên mình, con học còn dang dở,
bài học khiêm nhu còn lờ lợ chưa thông,
bài học phục vụ còn tính toán lòng vòng,
xin Chúa thánh hóa bằng lửa hồng Thần Khí.
Để từ nay, bước theo đường chân lý,
sống ánh sáng Tin Mừng, hết khổ lụy so đo.
18/10/2012 - Bâng Khuâng Chiều Tím
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:31 pm
BÀI HỌC QUÊN MÌNH
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)
Chúa đến trần gian, cứu chuộc nhân trần,
chén đắng uống cạn, hy lễ hiến thân.
Cúi xuống rửa chân như người tôi tớ,
trái tim vô bờ, lòng thương xót từ nhân.
Hiến lễ đồi cao, bài học quên mình,
phép rửa Chúa nhận, giá máu chứng minh.
Giái thoát nhân sinh ban nguồn sự sống,
trái tim mở rộng, khơi dòng nước trường sinh.
Bài học quên mình, con học mãi, Chúa ơi!
trải nghiệm khổ đau mới hiểu được hạnh phúc.
Bài học quên mình, con học hoài không thuộc,
làm sao tiếp bước, giữa bão táp trùng khơi.
Danh vọng, uy quyền, xin thánh hóa, Chúa ơi!
hóa giải khổ đau mới hiểu điều công chính.
Bài học quên mình, cho con niềm hy vọng,
tiếp bước hành trình, giữa sóng đời điêu linh.
Cúi xuống rửa chân, phục vụ như Ngài,
là Vua muôn loài, Chúa đã nêu gương.
Ánh mắt yêu thương trao người lạc hướng,
trái tim quảng đại, dù đời lắm chông gai.
17/10/2012
Nắng Sài Gòn
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:31 pm
ĐƯỜNG PHỤC VỤ CN XXIX TN –B– (Mc 10, 35 – 45)
Để thực hiện chương trình cứu độ, giải thoát vòng nô lệ tội khiên. Chiên Con từ tốn nhân hiền, khiêm hạ phục vụ lãng quên phận mình.
Cạn chén đắng hy sinh hiến tế, trên đồi cao máu, lệ tuôn rơi. Tình yêu dâng hết cho đời, làm người tôi tớ, gọi mời dấn thân.
Đừng ganh tỵ phù vân trần thế, tránh đam mê nô lệ chức quyền. Vấn vương danh vọng, bạc tiền, ăn trên ngồi trước lụy phiền đến nhau.
Muốn làm lớn! Làm dâu thiên hạ, trở nên người tôi tá thấp hèn. Khiêm nhường phục vụ anh em, âm thầm như muối, như men giữa đời.
Xin cạn chén Chúa mời con uống, xin chung phần cảnh huống khổ đau. Nhận chìm trong cõi bể dâu, chấp nhận thanh tẩy nhiệm mầu trinh trong.
Chúa ơi! Con đã sáng lòng, tẩy trừ tham vọng, bất công, tranh quyền. Dẫu đời còn lắm truân chuyên…
A.P Mặc Trầm Cung
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:32 pm
GẶT LÚA TÌNH YÊU
Chúa Nhật Truyền Giáo – (Mt 28, 16-20)
Chúa gọi con đi vào thế giới,
loan báo Tin Mừng đến với chư dân.
Thế giới của con chính là láng giềng gần,
ngay trước cửa, bên hàng dậu,
ngay đầu thôn, nơi cuối phố.
Công cuộc truyền giáo của con:
Là yêu thương người nghèo khổ,
Chia sẻ hạt cơm, chia sẻ cả nụ cười,
Chia sẻ nghĩa tình cho cuộc sống vui tươi.
Truyền thông sự sống để người đời nhận biết,
Đức Kitô chính là đường chân lý.
Truyền giáo của con:
Là thực thi Thánh Ý,
vác thập giá mình, vượt thắng mọi đam mê.
Vững bước tin yêu dù nghịch cảnh não nề,
chu toàn bổn phận,
nêu gương sáng,
giúp người thân thêm lòng yêu mến Chúa.
Truyền giáo của con:
Nồng nàn như ánh lửa,
thầm thĩ khẩn cầu lời kinh nguyện hiệp thông.
Cùng Giáo Hội khắp nơi hiệp nhất một tấm lòng,
bao Thợ Gặt, đang lao đao vất vả,
thu gom mùa lúa mới trên cánh đồng truyền giáo.
Truyền giáo của con:
Phải là men là muối,
yêu thương ướp mặn đời, men ủ ấp tình yêu.
Bình minh khúc tri ân,
hoàng hôn nguyện kinh chiều,
đời bừng sáng, mọi người nhận ra nhau,
là anh em con một Chúa.
Gió nhẹ chiều nay, thổi đưa mùi hương lúa,
Con tất tả lên đường đi gặt Lúa Tình Yêu.
A.P Mặc Trầm Cung
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:32 pm
THÁNH THỂ - HIỆP THÔNG Là tấm bánh nuôi người dương thế Sống hiệp thông Thánh Thể kêu mời Lắng nghe đối thoại nơi nơi Yêu thương phục vụ cuộc đời an vui Gắn liền với Chúa Kitô đúng mức Sống Thánh Linh trí thức trưởng thành Không ngừng thăng tiến trọn lành Vòng tròn nhân loại đồng hành anh em.
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:33 pm
THÁNH THỂ - HY TẾ
Hoàn vũ reo mừng vui hỷ hoan
Ngợi ca hồng phúc Chúa tuôn tràn
Tình yêu dâng hiến Con Hằng Hữu
Thánh ý vâng theo Cha vẹn toàn
Nhân thế bảo tồn trong vĩnh cửu
Xác hồn nuôi dưỡng chẳng hư tan
Ngày đêm hiến tế trên Bàn Thánh
Thánh Thể Thần Lương mãi phát ban
Lm. Khuất Dũng sss
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:33 pm
THƠ NHÂN BẢN KITÔ GIÁO:
Chữ và nghĩa
Minh mục, minh trí Quý hơn minh châu Sáng mắt, sáng đầu
Ngọc châu còn kém.
Con cái sự sáng
Củ lạc từ hoa chui xuống đất Người gần Chúa, Chúa cất lên cao Cuộc đời vinh sáng như sao Chúa ghét kẻ nào ưa sự tối tăm.
Đổi đời
“Đẹp tốt khoe ra Xấu xa đậy điệm”. Em nay kiểm điểm Ghét sự xấu xa Nghĩa tử Chúa Cha Nết na thảo hiếu Dù thân bé yếu Danh hiệu con Trời.
Sách
“Sách người thì đọc Sách mình bỏ bọc mà mang” Chớ nên bới xấu dân làng Còn mình nhiều tội chẳng quan tâm gì Trước tiên hãy sửa mình đi!
Lm. Hát Ca
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:34 pm
NGUYỆN CẦU XIN CHÚA "Và này Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế." (Mát-thêu 28:20)
Lúc vui, bạn hãy nguyện cầu Xin Gia-vê được thắm mầu đẹp tươi Những khi khốn khó đầy vơi Đi tìm Thượng Đế biển khơi uy quyền Phút giây thanh tịnh tinh tuyền Tôn thờ Tạo Hoá nhiệm huyền thiêng liêng Tháng ngày đau khổ triền miên Vững tin tưởng Đấng vô biên thương mình Ở trong hết thảy cảnh tình Chúng ta cảm tạ thiên đình Chúa Cha! Nguyễn Sông Núi
ThiCaCauNguyen
ThiCaCauNguyen THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 162 Điểm NHIỆT TÌNH : 194 Ngày tham gia : 01/10/2012 Job/hobbies : Sharing Lord's words
Tiêu đề: Re: Thơ: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO Mon Oct 22, 2012 5:34 pm
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài