Eaglet FOUNDER
Tổng số bài gửi : 614 Điểm NHIỆT TÌNH : 1275 Ngày tham gia : 11/08/2009
| Tiêu đề: Đi uống bia ôm có phạm tội không? Sun Aug 30, 2009 12:17 pm | |
| | | | | |
- Trích dẫn :
- Ở TPHCM con có đi uống bia ôm, vây xin hỏi có phạm tội không ? Tội gì ? Tội đó có nặng không ?
Trả lời: Lm. Mai Nam Vũ
Đi uống bia ôm mục đích là thế nào và những gì tiếp theo nó đây?
Nếu đi uống bia thông thường thì chẳng cógì đáng nói nhưng ở đây có chữ “ôm” đi kèm theo. Ai ôm ai ? và ôm để làm gì ? ôm có uống bia ngon hơn không? chắc là bia thì vẫn thế. Còn chuyện “ôm” hàm chứa điều gì? Đương nhiên bạn hiểu vì bạn đã có kinh nghiệm nên tôi không đi quá sâu vì ai cũng hiểu điều đó. Có những lý do để chuyện “ôm” là cấu thành tội:
- thứ nhất: bạn có nhu cầu “ôm”, người “ôm” phải thoả mãn nhu cầu đó vì tiền, người đó đã phải bán nhân cách của mình để thoả mãn nhu cầu của bạn. Như thế, bạn đã biến một nhân vị thành nô lệ cho dục vọng thân xác của bạn. Điều đó là không được vì trước mặt Thiên Chúa mọi nhân vị đều bình đẳng và đều đáng tôn trọng. Không ai có quyền dùng tiền bạc, uy quyền để biến người khác thành nô lệ cho mình. Đó cũng vi phạm nhân quyền. Luật xã hội cũng ngăn cấm chuyện bia ôm huống chi nhà đạo mình.
- thứ hai: những chuyện đàng sau của bia ôm luôn luôn là chuyện tình dục, chuyện sa đoạ về nhân cách. Không chỉ ở người bán thân xác mình cho chuyện ôm, mà ở chính người có nhu cầu ôm. Mất nhân cách mới là chuyện lớn. Chúng ta biết rằng con người được tạo dựng lên giống hình ảnh Chúa, nhân cách đó phản ánh hình ảnh Thiên Chúa, đánh mất nó, làm cho nó bị méo mó không phản ánh trung thực Đấng đã tạo thành nó mới là chuyện lỗi với Đấng đó. Một điều quan trọng nữa là sau những cuộc bia ôm, con người sa đoạ nhân cách, tan vỡ gia đình, tình cảm.Tội là ở đó chứ không phải là chuyện ôm nhau, bạn cứ mua bia về rồi bạn bè, anh em, vợ chồng ôm nhau uống lại càng vui. Miễn sao sau những cuộc vui đó tình cảm anh em, vợ chồng, bạn bè thêm thân thiết, gắn bó với nhau hơn.
Vậy nặng nhẹ của tội bia ôm chắc bạn đã nhận thức được rồi chứ? Thân mến,
| | | | | |
|