Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Mong một lời khuyên! Sudieptutroi

 

 Mong một lời khuyên!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Gấu
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN
Gấu

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 84
Điểm NHIỆT TÌNH : 111
Ngày tham gia : 01/09/2009
Đến từ : rừng sâu hoang vắng
Job/hobbies : gấu bông

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptyTue Feb 23, 2010 9:06 am




    Gấu post bài này mong mọi người giúp dùm, Gấu chưa từng gặp chuyện đó bao giờ , nên không biết khuyên làm sao, vì như lí do cá nhân của người đó nên Gấu xin dấu tên .

    A là 1 cô gái vui tính và dễ gần, theo nguồn tin rải rác, cô đã từng bỏ nhà đi vài lần, cô đã có bạn trai, và chuyện gì đến cũng đã đến, cô lại giải quyết theo kiểu bỏ nhà đi, mẹ cô có đi kiếm. Nhưng cô làm ngơ, hiện cô ấy đang có những biểu hiện khác "con gái bình thường". gần như cô ấy không dám đối diện với gia đình, tuy bỏ nhà đi nhưng cô ấy vẫn đến trường để đi học.
    Trông thấy cô ấy em một phần thương một phần ghét, bây giờ cô ấy sống như thế ( hình như là ở cùng với bạn) có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và tinh thần. bạn trai cô ấy đã "trốn" .con trai không biết chịu trách nhiệm. Mà lại còn chơi bài chuồn, thật tệ.
    Sai lầm lớn nhất của cô ấy là không chịu nhờ ba mẹ giải quyết, gia đình cô ấy theo đạo Công Giáo. Dù dẫu giải quyết ra sao vẫn bị mang tiếng.
    Mọi người giúp em khuyên cô ấy thế nào, chứ để thế em không nỡ.



    Gấu




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptyTue Feb 23, 2010 7:14 pm




    Đọc bài viết này của Gấu, Peter cảm thấy còn nhiều vấn đề không được rõ cho lắm. Gấu có thể nói rõ hơn? Ví dụ như: Tại sao em biết là cô gái ấy đã trót lỡ với bạn trai, hay chỉ là những lời đồn thổi từ phía bạn bè? Cô ấy bao nhiêu tuổi, bạn trai cô ấy còn là học sinh hay không? Và cô ấy đang ở nhờ cố định nhà của bạn cô ấy hay nay nhà bạn này, mai nhà bạn khác?... Gấu có thể nói rõ hơn?



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
nguyenuyen17
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Điểm NHIỆT TÌNH : 125
Ngày tham gia : 07/10/2009
Đến từ : xứ sở buồn
Job/hobbies : teacher
Tâm trang : buồn

Mong một lời khuyên! Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptyTue Feb 23, 2010 8:00 pm




    theo em thì không đâu bằng gia đình, Gấu nói bạn ấy trở về nhà đi, cuộc đời này không dễ sống đâu, trần gian này nhiều người khổ lắm, cha mẹ sinh mình ra, Chúa cho mình 1 con người khỏe mạnh và lành mạnh thì hãy trân trọng chính bản thân mình, không ai thương yêu mình bằng ba mẹ mình cả, và không ai nuôi ta mãi ngoài ba mẹ của mình, Gấu hãy dùng cách nói và tâm lý 1 tý để giúp bạn ấy vượt qua nha, chúc Gấu thành công và bạn ấy vui với gia đình



    nguyenuyen17




Về Đầu Trang Go down
Gấu
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN
Gấu

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 84
Điểm NHIỆT TÌNH : 111
Ngày tham gia : 01/09/2009
Đến từ : rừng sâu hoang vắng
Job/hobbies : gấu bông

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptyWed Feb 24, 2010 9:21 am




    PeterLuong đã viết:
    Đọc bài viết này của Gấu, Peter cảm thấy còn nhiều vấn đề không được rõ cho lắm. Gấu có thể nói rõ hơn? Ví dụ như: Tại sao em biết là cô gái ấy đã trót lỡ với bạn trai, hay chỉ là những lời đồn thổi từ phía bạn bè? Cô ấy bao nhiêu tuổi, bạn trai cô ấy còn là học sinh hay không? Và cô ấy đang ở nhờ cố định nhà của bạn cô ấy hay nay nhà bạn này, mai nhà bạn khác?... Gấu có thể nói rõ hơn?
    ko phải đồn thổi đâu ạ, sự thật là e đã thấy bụng cô ấy to lên, lúc đầu thì e nghĩ bạn ấy ăn nhìu thì mập lên, mọi người nói e là ko biết gì hết, khi e biết rồi , e vẫn mang cái ý nghĩ là cô ấy ăn nhìu mập lên, bởi e ko muốn nghĩ xấu cho cô ấy , hình như cô ấy gặp 1 số vấn đề từ phía gia đình, khiến cô ấy ko còn niềm tin nơi gia đình , và cô ấy đã tâm sự với 1 số bạn trong lớp, cô ấy = tuổi gấu, bạn trai cô ấy ko còn đi học nữa, cô ấy ở cố định tại nhà 1 bạn trong lớp.......Gấu cũng chưa biết phải khuyên làm sao, giải thic thế nào cho cô ấy hiểu dc là ba mẹ vẫn là trên hết.
    khi đã mất niềm tin vào cái gì đó thì khó lấy lại niềm tin lắm... h gấu chả biết giúp làm sao.



    Gấu




Về Đầu Trang Go down
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptyWed Feb 24, 2010 10:24 am




    Bạn hãy nói với cô ấy rằng, không ai cưu mang mình cả đời như cha mẹ đâu! Mình có làm gì sai thì cha mẹ là người đau khổ nhất, mình làm mình chịu đã đành, Gấu hãy cung cấp thông tin nơi ở của bạn ấy cho cha mẹ bạn ấy để cha mẹ bạn ấy nghĩ cách, còn bạn bè thì bạn ấy khó mà nghe theo trừ khi bạn làm theo ý cô ấy, nếu theo ý cô ấy thì... loạn à! thử vài bữa nữa chủ nhà có còn chứa cô ấy không hay người ta cũng "tống cổ" ra ngoài khi biết chuyện?

    Gấu nói là "khi đã mất niềm tin vào cái gì đó thì khó lấy lại niềm tin lắm"!! cố ấy mất niềm tin vào ai? Vào cha mẹ sao? Nếu bạn ấy nói thế thì con người này cần phải xem lại, cô ấy đã làm gì để đền ơn chưa? Khi ốm khi đau, học tập, áo quần, ăn uống từ ngày sinh ra bao nhiêu là khôn khổ? cha mẹ nổi tức tột độ khi bạn ấy không nghe lời là bình thừơng, vì quá đau thôi! Cô ấy sẳn sàng phản bội cha mẹ để chạy theo 1 con người chưa từng mất 1 chút công lao vất vả nuôi nấng chăm sóc cho cô ấy mà cô ấy dám đánh đổi để bị hại đến thế??!!

    Hãy nhờ chủ nhà khuyên cô ấy và ra thời hạn ở lại nhà họ có lẽ cô ấy sẽ chuyển ý...!



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptyWed Feb 24, 2010 11:58 am




    Em hãy nói chuyện này VÀ cho giáo viên chủ nhiệm biết nơi ở của cô bạn ấy.
    Lời nói của em sẽ không hữu hiệu đối với bạn ấy và cha mẹ của bạn ấy. Không biết chừng sẽ càng làm tăng nỗi đau buồn của gia đình.
    Khi em nói chuyện này cho Giáo viên giúp đỡ thì họ sẽ rất tế nhị và biết cách nói chuyện với cha mẹ của cô ấy. Lúc đó cha mẹ cô ấy sẽ biết mình cần làm gì là đúng.
    Chúc em vui.



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Tuyet Anh
Cấp bậc: TÂN BINH
Cấp bậc: TÂN BINH


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Điểm NHIỆT TÌNH : 1
Ngày tham gia : 24/02/2010
Job/hobbies : study
Tâm trang : pun`

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptyWed Feb 24, 2010 12:31 pm




    Chào bạn gấu. Minh nghĩ bạn nên khuyên bạn kia rằng: cha me là tất cả, nếu bạn ấy cứ trốn tránh hòai không phải cách đâu? Chẳng ai có thể nuôi bạn ấy cả đời được. Đây là không nói bạn ấy là con gái đó nha, tuy biết rằng tâm trạng bạn ấy đang rơi vào khủng hoảng tinh thần nhưng nếu bạn ấy hiểu ra rằng có giấu ở bên cạnh bạn ấy, bạn ấy sẽ có thêm động lực để quay về nhà nhận lại lỗi lầm mình.



    Tuyet Anh




Về Đầu Trang Go down
Gấu
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN
Gấu

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 84
Điểm NHIỆT TÌNH : 111
Ngày tham gia : 01/09/2009
Đến từ : rừng sâu hoang vắng
Job/hobbies : gấu bông

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptySat Feb 27, 2010 10:43 am




    cám ơn mọi người rất nhiều, Gấu biết nên làm thế nào rồi, có một điều là cô ấy trốn tránh như thế, Gấu phải làm sao



    Gấu




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! EmptySat Feb 27, 2010 11:33 am




    Gấu đã viết:
    cám ơn mọi người rất nhiều, Gấu biết nên làm thế nào rồi, có một điều là cô ấy trốn tránh như thế, Gấu phải làm sao

    Nếu thế thì em cứ mặc kệ cô ấy! Cô ấy đã không cần sự giúp đỡ thì em cũng không cần phải lo lắng. Chỉ vài bữa nữa là cô ấy quay trở về với gia đình thôi, lỗi này do cô ấy gây ra bây giờ lại sợ và muốn trốn tránh. Em càng khuyên càng không nghe đâu. Mình đã làm hết sức có thể rối.



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Sponsored content




Mong một lời khuyên! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong một lời khuyên!   Mong một lời khuyên! Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Mong một lời khuyên!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: GIỚI TÍNH CHO KITO GIÁO-
free counters