th Khách viếng thăm
| Tiêu đề: khong biet lam sao Wed Jan 27, 2010 12:39 pm | |
| | | | | |
Năm nay em học lớp 11. Hồi học lớp 10 em bắt đầu quen với một người bạn thân (đang học ở tỉnh) nhưng cũng chỉ kéo dài gần một tháng. Em là người chủ động chia tay vì cảm thấy có nhiều chuyện cần chia sẻ mà bạn ấy lại ở quá xa.
Tụi em vẫn liên lạc qua Yahoo, điện thoại nhưng có nhiều lúc em vẫn cảm thấy rất hụt hẫng. Bây giờ đôi khi còn nghĩ không biết lúc trước có phải em đã làm một phép thử sai hay không khi em biết người đó vẫn con thích em nhiều lắm. Và mỗi khi về quê gặp người đó em lại cảm thấy vui vui, cảm giác muốn sở hữu.
Nhưng em lại sợ đó lại là một phép thử sai và sợ lòng mình không đủ can đảm. Và nếu ngày nào đó người đó tỏ tình thì em phải làm sao đây? Monganh chicho em lời khuyên, góp ý! (L.M.)
| | | | | |
|
hoctro Cấp bậc
Tổng số bài gửi : 52 Điểm NHIỆT TÌNH : 135 Ngày tham gia : 30/09/2009
| Tiêu đề: Re: khong biet lam sao Wed Jan 27, 2010 12:41 pm | |
| | | | | |
Theo tớ nghĩ bây giờ bạn nên tập trung vào việc học là tốt nhất, còn tình yêu cứ để thời gian trả lới
| | | | | |
|
PeterLuong Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 668 Điểm NHIỆT TÌNH : 1851 Ngày tham gia : 17/08/2009 Đến từ : Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies : I Love You Jesus
| Tiêu đề: Re: khong biet lam sao Wed Jan 27, 2010 3:16 pm | |
| | | | | |
Bạn thân mến! Những quan hệ tình cảm bao giờ cũng gặp nhiều thử thách phải không nào? Nhưng có như thế thì tình cảm mới thật sự đem lại những cảm xúc nhất định và khó quên... Việc yêu quý nhau nhưng gặp nhiều mâu thuẫn hay khó khăn là chuyện hết sức bình thường. Có những lúc chúng ta ứng xử có phần cảm tính, cũng có lúc chúng ta ứng xử rất thông minh... Tuy nhiên điều căn cơ nhất là tình cảm thật sự trong trái tim của mỗi người. Chuyện đã qua có lẽ cũng chẳng cần phải nhắc lại. Quan trọng là cả hai vẫn còn yêu quý nhau... Điều đặc biệt là cả hai vẫn còn giữ được liên lạc và những cảm xúc nhất định...Việc động viên nhau trực tiếp là điều rất cần nhưng đôi lúc chúng ta vẫn có thể động viên một cách gián tiếp chứ bạn? Phép thử chia tay hay không không còn quan trọng bằng hiện tại hai bạn vẫn còn quý mến nhau! Tận dụng những gì đã có để quan tâm, yêu quý nhau là điều cần nhất phải không? Hi vọng bạn và người ấy sẽ biết điều chỉnh chính mình để giữ mãi một mối quan hệ tốt đẹp... Mọi sự sẽ là vấn đề tương lai... nếu người ấy còn thương và có lẽ cũng sẽ biết điều chỉnh để cả hai cùng có những cơ hội mới...
Cứ an tâm bạn nhé! Chúc bạn vui và thành công!
| | | | | |
|
Teresa THƯỢNG VIỆN
Tổng số bài gửi : 283 Điểm NHIỆT TÌNH : 571 Ngày tham gia : 14/11/2009
| Tiêu đề: Re: khong biet lam sao Thu Jan 28, 2010 8:13 pm | |
| | | | | |
- Th đã viết:
Em là người chủ động chia tay vì cảm thấy có nhiều chuyện cần chia sẻ mà bạn ấy lại ở quá xa.
Tụi em vẫn liên lạc qua Yahoo, điện thoại nhưng có nhiều lúc em vẫn cảm thấy rất hụt hẫng. Bây giờ đôi khi còn nghĩ không biết lúc trước có phải em đã làm một phép thử sai hay không khi em biết người đó vẫn con thích em nhiều lắm. Và mỗi khi về quê gặp người đó em lại cảm thấy vui vui, cảm giác muốn sở hữu.
Bạn đã làm "phép thử" theo kiểu:
Theo tình - tình chạy! Chạy tình - tình theo!
Điều này cũng đúng với: "SỰ XA VẮNG LÀM TĂNG THÊM TÌNH YÊU"
Không khéo lại trở thành: "XA MẶT CÁCH LÒNG" thì nguy...
- Th đã viết:
Và mỗi khi về quê gặp người đó em lại cảm thấy vui vui, cảm giác muốn sở hữu.
Nhưng em lại sợ đó lại là một phép thử sai và sợ lòng mình không đủ can đảm. Và nếu ngày nào đó người đó tỏ tình thì em phải làm sao đây? Mong anh chi cho em lời khuyên, góp ý! (L.M.)
Đã thử thì thử cho ra thử.... Bạn hãy đột ngột stop chat trên yahoo luôn, không đưa ra 1 lý do nào cả. không gặp gỡ ngay cả khi bạn về quê như thể anh ta chưa là gì trong tâm trí bạn!!! (điều này rất khó nhưng phải cố gắng)
Nếu người đó thích bạn thì sẽ "nhớ bạn điên lên" và anh ta sẽ nói những lời bạn muốn nghe! Nếu người ấy tỏ tình thì... bạn hãy tìm một câu trả lời hài hước nào đó khiến anh ta hiểu rằng bạn đã ngầm trả lời "YES..." Hoặc bạn nói rằng : "Về nhiều mặt, em thích anh... nhưng còn yêu anh thì... chưa! anh hãy làm cho em yêu anh đi!!"
Hoặc anh ta chẳng phản ứng gì, thì đó có nghĩa là bạn không phải là đối tượng anh ta kiếm tìm. Lúc này bạn nên chấp nhận điều này, vì tình yêu không ai ép ai được, chỉ chuốc họa thôi.
Chúc bạn vui vẻ trong mùa xuân này!
| | | | | |
|
th Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: khong biet lam sao Sun Jan 31, 2010 3:07 pm | |
| | | | | |
Em xin cảm ơn anh chị đã cho em những lời khuyên giá trị. Chúc anh chị thành công
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: khong biet lam sao | |
| | |
|